Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cả nhà ơi, tối qua em thấy tim đập nhanh lắm í, như kiểu mình đang hồi hộp ấy. Có mẹ nào thế kô?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em sống cùng nhà chồng, có nhiều khi ức chế ko nói ra được, tim cũng đập nhanh, lại còn khó thở nữa chứ, lúc đó chỉ thấy thương con mình
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Khổ thân mẹ nó, may nhà chồng em chưa làm gì cho em bức xúc. Có thằng em chồng nó hay chơi điện tử khuya nó hay đi wc bật đèn sáng em khó chịu tý thui. Mẹ nó cố gắng vượt qua nhé. Em bé nhà em dạo này đạp kinh hoàng, có khi em đau lắm.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chị bị từ lần bầu trước cơ, lần ấy còn đi điện tim rồi siêu âm tim, nhưng nếu em không thấy mệt mỏi và khó thở thì không sao đâu.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Lần trước em kô thế, nhưng lần này lại bị thế nên hơi sợ. Lần này có bầu thấy yếu hơn chị ạ. Lần trước em khỏe lắm, đi lại tung tăng, lần này chẳng muốn đi đâu làm gì cả. Chán thế.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thực ra thì họ cũng ko áp bức em mấy đâu, chỉ vì cái tâm trạng lúc bầu bí nó dễ tủi thân ấy mà
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... em cũng giống mẹ nó, lần này bầu bí sao mà mệt thế, lần trước em khoẻ lắm, cứ như ko ấy
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mẹ Tholau cho tớ vào ds nhà mình nhé! Công nhận tập 2 thấy yếu và mệt hơn tập 1 nhiều. Hay tại hồi tập 1 mình còn trẻ giờ già roài nó thế! Cũng có thể thời tiết mấy hôm nay khó chịu người bình thường còn mệt mỏi huống chi mấy bà bầu. Mong cho ko bà bầu nào bị ốm.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Uh, chị cũng thế, lần trước cứ như không ấy, còn lần này lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Chắc tại mình già rồi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... C/Òn nhà cháu nữa ạ, bác cho mẹ con cháu gia nhập và vào nhà với nhé. mẹ con cháu dự sinh
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình bị huyết áp thấp nên tình trạng tim đập nhanh, khó thở là chuyện bình thường, nhất là thời tiết này nữa chứ. Hm trc đi khám đo huyết áp có 80/40, mà vừa ăn trưa xong. Mình hay bị mệt vào buổi chiều. Nhiều lúc ngồi 1 chỗ mà cảm nhận đc tất cả các mạch trên ng cứ rung lên thình thịch ý.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Có 1 chuyện ức chế này cũng mún chia sẻ với các mẹ: Quê mình ở Hải Phòng, quê chồng ở Nam Định. Ngay từ khi mới có bầu, 2 vc thống nhất về ngoại sinh, vì HP với HN thì chẳng khác nhau mấy mà lại tiện cho bố mẹ họ hàng thăm nom. Ban đầu 2vc bàn nhau, sinh xong 2 tháng ở ngoại, 2 tháng ở nội rồi lên HN luôn. Sau đó chồng bảo đầy tháng thì phải về nội chứ. Mình ok, gần đầy tháng thì về nội, ở 2 tháng lại về ngoại rồi đón cả bà ngoại lên chăm. Thế mà mầy hm trc về quê, các cụ biết có cháu đích tôn, kêu sinh xong phải về nội luôn còn nhận tổ tông. Ôi trời ơi, mình ức chế quá mà chưa biết xử lý thế nào. Mình mang bầu còn dặt dẹo đủ kiểu, tính phải nghỉ làm sớm còn có sức sinh con, lại còn bị say xe nữa chứ. Con vừa sinh xong còn đỏ hỏn. Vậy mà... Sao mà chán thế ko biết (
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Ôi nhà nội nào cũng xí phần phải về nhà nội trước, rồi đến lúc ko phục vụ đc con dâu, ko phục vụ đc cháu thì lại đến tay mình thôi. Tốt nhất bạn nên phân tích với chồng bạn, 1 tháng sau sinh bạn sẽ cần người chăm nom và không ai tốt hơn là mẹ đẻ. Sau 1 tháng bạn cũng hồi phục và lúc đấy có thể tự lo cho bản thân thì hãy về. Hãy kể những thủ tục bạn phải trải qua: chăm sóc vết thương, thay băng, giặt quần áo.. Bảo " Ai lại bắt mẹ chồng hầu mình như thế. ". Anh có thương em, thương con thì tự anh nghĩ xem nên thế nào là tốt... Còn về trc hay về sau có quan trọng gì. CHúc bạn vui.