Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thì hỏi nên tui trả nhời bà thôi, thi thoảng tui cũng ăn chay..................................................ăn xong thấy nhẹ bụng lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi, em cũng muốn tập ăn chay vào mồng 1 và rằm. Bắt đầu tháng sau quyết tâm. Hí hí....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mình thích ăn cỗ chay thui. Hihii. Ơ mà mình ăn thịt chó đen lắm nên kiêng hẳn món đó. Nhưng mình lại thích ăn thịt thỏ mà không biết làm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em cũng muốn tham gia với! Em ở Sóc Sơn- hà nội, lấy chồng thái nguyên đây các mẹ, trước bầu bí thì vợ hà nội, chồng thái nguyên, giờ có con thì vợ lại thái nguyên chồng về hà nội, buồn không nói hết được
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vào LCM mới biết người TN cũng nhièu chứ k ít như mình tưởng,hehe. Em lấy chồng ở đâu Thái Nguyên thế?gặp "bà cô" rùi nè
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chẹp, nghe nói bánh Pía lại xèm rùi... Chúc cả nhà một ngày đắt hàng nhé.....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị ăn được sầu riêng nhưng lại không ăn đựoc bánh pía ( chỉ ăn lòng đỏ trong đó thui . hiii). Mai là tết thanh minh rùi. Bánh trôi bánh chay và bánh rán. hiii.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị ko tham gia hội chợ em ah. Hôm nào cũng đi làm sớm nên vào mở cửa quét nhà đấy....