Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con. Cố gắng lên con nhé.
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Mau khỏe con nhé! Nhìn những vết sẹo trên đầu con mà cô cũng cảm thấy rất đau. Con thật dũng cảm!
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Trước hết mình xin gửi những lời động viên và lời chúc an lành nhất đến gia đình Cu Bin. Mình muốn biết bạn là người thân như thế nào của gia đinh Cu Bin để mình có thế tư vấn.
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Cảm ơn bác đã quan tâm. Bác có thể email trực tiếp đến bố của Bin: namcuif@gmail.com.
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! mấy hôm nay ko có tin tức gì của Bin cả các mẹ ạ. Chắc anh Nam bận chăm sóc cho Bin
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Thật thương cho cu Bin và gia đình, nhưng cũng mừng vì cu Bin điều trị đang tiến triển tốt. Mỗi lần đọc mà mình sụt sịt không cầm được nước mắt luôn, mà không giúp được gì!!!
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! cố lên Bin nhé.dì tin là con sẽ vượt qua được tất cả và nhanh chóng trở về VN.Con là 1 cậu bé thật dũng cảm và gan dạ,Yêu con thật nhìu.
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Mấy hôm rồi ko thấy tin tức gì của bé Bin nhỉ? Ko biết bé sao rồi, có khỏe ko? đã cử động tay chân tốt chưa?
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Đọc một mạch hết 13 trang. Không giúp được gì cho bố mẹ và Bin cả. Em chỉ xin được góp thêm một lời chúc phúc cho anh chị và cháu. Em tin rất rất rất nhiều lời chúc phúc của mọi người sẽ phần nào mang lại may mắn và tiếp thêm động lực cho Bin và anh chị!
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Hôm nay mình ghé vào topic cũng muốn xem tin tức của Bin nhưng chưa thấy. Chắc Bin đang dần hồi phục. Không biết Bin có đọc được những lời động viên của các mẹ không nhỉ
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Hôm nay mới đọc đc topic này xin chia sẻ với giá đình. Cố lên Bin - chàng trai dũng cảm. Chúc con mau bình phục
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Thế là hôm nay con đã xạ trị được 4 lần rồi, nhìn bề ngoài thì chưa thấy ảnh hưởng gì lớn, nhưng Mẹ con hơi lo lắng, hôm nay con ăn vào bị nôn ra hai lần, mà nhìn con ăn cũng hơi trệu trạo, hay là ảnh hưởng của xạ trị nhỉ? Tối nay lại thấy Mẹ con khóc, Ba Mẹ biết là căn bệnh của con tuy đang được điều trị rất tốt, nhưng nó cũng vẫn sẽ đè nặng lên nhà mình trong nhiều năm nữa. Vẫn luôn là niềm tin, hy vọng và sự dũng cảm, của con và của cả Ba Mẹ nữa Con ra viện điều trị ngoại trú, thế là giai đoạn 1, khó khăn nhất đã qua đi, giai đoạn 2 đã bắt đầu, 17 ngày xạ trị, đã qua được 4 ngày, còn 13 ngày nữa, nhưng có lẽ đây là giai đoạn nhẹ nhàng nhất. Ba Mẹ đang cố gắng phục hồi thể lực cho con. Mẹ con đã lên hẳn cho con lịch ăn uống hàng ngày một cách cụ thể, mục tiêu sẽ là duy trì thể lực, vừa để con chịu được đợt điều trị, vừa có sức để phục hồi phần bên trái cơ thể đang bị yếu. Mấy hôm nay Ba tập thể dục cho con, thấy có tiến bộ rõ rệt, tay trái chỉ còn một chút gượng gạo, chân trái vẫn yếu, nhưng đứng vững hơn mấy hôm trước khá nhiều Thật may mắn cho Ba Mẹ có được một đứa con ngoan, các quy trình điều trị, ăn uống, tập vật lý trị liệu, nhiều khi con không thích, nhưng vẫn tuân thủ một cách tối đa, không phàn nàn, phải nói con đúng là một người đàn ông rồi đấy. Tinh thần con cũng rất tốt, cười đùa suốt, con làm Ba Mẹ vui lắm. Trước hôm ra viện, Ba Mẹ đưa con đi lòng vòng trong viện, chụp mấy cái ảnh kỷ niệm Bin tồ đọc truyện mà cười như nắc nẻ, đọc mọi lúc, mọi nơi, các bạn lớp 5A6 Nguyễn Siêu nhắn tin cho Bin sẽ gửi thêm nhiều truyện nữa qua Mẹ chụp cho 2 Ba con Có lẽ sang đây Bin thích nhất là sữa HQ Trưa, có một đoàn sinh viên tình nguyện đến, chú SV này rất thích Bin, 2 chú cháu nói chuyện chuyện tíu tít đến hơn 30'. Có đoạn, cháu có thích ở BV này ko? Có ạ. Vì sao? Vì cháo BV ngon, chú SV nghe thấy Bin trả lời mà cười suýt rơi cả khẩu trang Đến chiều, vc cô H chú T lại đến thăm Bin, mua cho Bin món sở trường, cánh gà rán, mỗi tội hơi cay nên Bin chả ăn được mấy, cuối cùng chỉ béo Ba Mẹ với cô chú
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Bin chụp trước lúc ra viện Chụp với các cô y tá mấy kiểu làm kỷ niệm. Khi ra về, mặc dù ko muốn, Ba vẫn phải hẹn các cô, See you in 2 months Về nhà, video chat với mọi người ở nhà, Bà Ngoại, các bác, dì, rồi các anh chị tíu tít, thấy Bin khỏe mọi người đều mừng, bà Ngoại còn khỏi cả ốm Cuối cùng, một ngày của Bin hầu hết là ăn uống và tập luyện Ngày mai, chắc cho Bin lên subway, qua khu trung tâm dạo phố. Chủ Nhật này cả nhà sẽ đến nhà cô H chú T chơi. Từ hôm ra viện, hầu như hôm nào cô chú cũng hỏi thăm. Ngay hôm ra viện, cô N trên OF cũng đến chơi, y tá mang một đống thuốc đến, cả cô N, cả Ba Mẹ cùng với y tá dùng đến cả tiếng Anh, Hàn, body mới gọi là tạm hiểu nhau. Túm lại, khi xuất viện, BV cấp cho đến 7,8 loại thuốc khác nhau, toàn để phòng chống các bệnh thường gặp trong quá trình xạ trị. Sẽ còn mệt mỏi lắm! Cả nhà mình cần phải cố gắng nhiều
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Ngày 25-3-2012 Hôm nay đã là cuối tuần rồi, weekend đầu tiên từ khi Bin ra viện. Tuần vừa rồi Bin đã xạ trị 5 lần, sức khỏe cũng chưa thấy vấn đề gì, cu cậu vẫn vui vẻ, cười đùa cả ngày, đúng là từ khi mổ xong, trông Bin tươi tỉnh hơn hẳn, máu HQ tốt thật. Mẹ lên ho Bin một lịch ăn uống dày đặc, 2, 3 tiếng lại phải ăn một cái gì đấy, lúc thì hộp sữa, khi thì gói bánh, rồi sữa chua, fomai, hoa quả, chóng hết cả mặt. Từ khi mổ xong đến giờ mới được 1 tháng, Bin lên được 5kg, khá thật. Cách đây đúng 4 tuần, giờ này Bin mới mổ xong ca thứ nhất, Ba Mẹ ngồi ngoài phòng mổ, chờ hết hơn 12 tiếng trong nỗi lo sợ và hi vọng, nghĩ lại thì đúng là một sự kinh khủng, từ tuyệt vọng đến một niềm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn Cả tuần vừa rồi Bin cũng chỉ được ngắm phố từ nhà đến BV, chả đi đâu cả. Hôm nay thứ 7, sáng cả nhà ngủ đến hơn 9h mới dậy, ăn sáng xong, cả nhà quyết định cho Bin đi dạo phố, lên khu City Hall chơi loanh quanh, cũng gần, chỉ vài ga tầu điện ngầm là đến Chụp cái ảnh dưới subway, Bin lần đầu tiên được đi subway, cu cậu khá là háo hức Vào bảo tàng Nghệ thuật, bên ngoài nom khá hoành tráng Vào bên trong chán chết, tầng 1 có cái sảnh lớn, lắp một lô lốc màn hình trên tường Lên T3 trước, trống trơn Chụp ảnh với một cái thư viện vậy Xuống T2 cũng chỉ có một phòng triển lãm, được khoảng hơn 20 tác phẩm, của một bà Họa sĩ đc giới thiệu là hàng đầu của HQ, đã mất năm 2002 (1924-2002) Cu Bin tự đẩy xe đi xem vòng vòng như người lớn Được một lúc thì ... đến giờ uống sữa, ăn bánh , ngồi luôn dưới sảnh Đến City Hall, thấy trời hơi lạnh, nên quyết định vào bảo tàng Nghệ thuật tham quan. Trên đường lại gặp một sự kiện làm cả nhà thích thú, trời đang nắng đẹp, đột nhiên chuyển thành âm u rồi tuyết rơi, những bông tuyết rất to, rơi đầy trời, cả Mẹ Hằng với cu Bin đều vui sướng ngắm tuyết rơi, lần đầu tiên mà
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Thời tiết Seoul hay thật, nắng xong thì tuyết rơi, xong lại nắng đẹp ngay được. Từ trong bảo tàng đi ra, trời lại nắng rực rỡ, lại đi vòng vòng vậy Xung quanh bảo tàng có những con phố trông rất đẹp Một tác phẩm nghệ thuật trên hè phố Mua một gói khoai lang rán, không dám cho Bin ăn, đang phải giai đoạn ăn uống giữ vệ sinh ở mức cao để tránh đi ngoài, nhất là trong thời gian xạ trị và hóa trị sau này Vòng ra cổng một cung điện nổi tiếng ở Seoul (tên HQ, chịu không nhớ được) Hôm nay hơi lạnh, cũng không dám cho Bin ra ngoài lâu, sợ ngấm lạnh nên cả nhà quyết định quay về. Hôm khác sẽ vào thăm cung điện. Hôm nay máy ảnh của Ba lại hết pin, hôm khác sẽ cầm theo chụp đẹp hơn là điện thoại Trên đường về chụp mấy cái đường phố, kể ra trông Ba Nam cũng giống "kẻ mà ai cũng biết là ai" trong truyện HP phết Mai sẽ cho Bin lên nhà cô H chú T chơi. Tuần sau rủ mọi người ra công viên ngắm hoa Anh đào nở. Hôm nay chốt lại thì ngoài việc được ngắm tuyết rơi, Bin sướng nhất là được một đôi giầy mới tinh, diện luôn. Mấy hôm luống cuống thế nào mà quẳng đôi giầy cũ của Bin đi đâu mất tiêu
Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé! Ngày nào cu Bin cũng phải tập ít nhất 3 lần. Ba thuê cái xe lăn, trả trước 3 tháng, nhưng Mẹ nói đùa Bin, Ba Mẹ chỉ muốn được phí tiền thuê xe lăn thôi . Bin tập rất cố gắng, bình thường thì Bin rất lười vận động, nhưng đúng là chú bé ngoan, nhiều lần Ba bắt Bin tập hơi quá sức, cu cậu cố gắng đến trào nước mắt, thương lắm, nhưng Ba vẫn phải bắt Bin tập nhiều hơn, con cố gắng tập để nhanh chóng đi lại được nhé. Chân trái con vẫn bị sưng lên so với chân phải, sờ vào cũng nhẽo hơn nhiều. Tuy nhiên, Ba Mẹ rất vui vì thấy con tiến bộ từng ngày. So với vài hôm trước, cong đứng đã vững hơn rất nhiều Bên này không có TV, cuối tuần hai Ba con đành xem đá bóng qua internet vậy. Bin là một fan của Chelsea. Nhà mình có 3 Ba con thì có 3 đội bóng khác nhau, Bin là Chelsea, Bob là MU, còn Ba thì Barca (cả MU nữa). Nhớ lần MU hạ Chelsea 2-1 trên sân của MU, khi MU dẫn 2-0, Bin đã mắt rơm rớm, ông Bob lại xông vào, chả hiểu gì nhưng cứ hét toáng lên, MU thắng rồi, thế là Bin òa lên khóc . Bin thành fan của Chelsea cũng rất tình cờ, ba Thành mua cho Bin bộ quần áo thể thao có logo của Chelsea, thế là cu cậu thành fan luôn. Bin đang xem trận Chelsea-Tottenham đây Đến giờ nghỉ là tập thể dục, sau đấy là đứng xem, đến phút 60 mới được ngồi Đợt tới về VN, Ba cho đi châm cứu thêm, hy vọng lúc quay sang HQ là Bin có thể đi được rồi. Cố gắng lên con nhé