Em thì không cao lắm nhưng chung chung cũng chẳng ai bảo là béo cả,nhưng khổ nỗi sao bắp chân em to quá nhìn tổng thể thật mất cân đối quá đi .Em lo lắng ngày đêm ko sao chịu được.Mùa hè thì sắp đến rồi mà lại thích mặc váy nữa chứ,(mùa đông em đi tất đen mặc váy còn đỡ,mùa hè ai lại đi tất đen ) chẳng biết giải quyết vấn đề này như thế nào,đành đem ra mạo muội tâm sự xem có chị em nào có nỗi khổ giống mình ko Bắp chân to thường gặp ở những chị em đang có xu hướng thừa cân, béo phì, các bà mẹ tăng cân quá nhanh trong thời kỳ mang thai và nuôi con nhỏ, cũng có thể do cơ địa hay yếu tố di truyền.(em chắc do cơ địa) Nhược điểm này làm cho mình có vẻ thấp hơn so với chiều cao thật của mình và cũng khiến bạn rất khó lựa chọn trang phục phù hợp. ( em chỉ ước cái chân mình sao một đêm tự dưng nhỏ đi hẳn,chắc em sung sướng quá đi mất các chị ah :mrgreen: mà bắp chân lại là vùng cơ nên giảm béo mỡ cũng khó ,huhu có chị nào biết cách giải quyết nỗi khổ này ko?
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? mẹ nó cũng thế ảh?có tập thể dục hay tập các bài tập làm cho băp chân nhỏ đi ko
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? làm nh chứ ạ, nhưng chẳng nhỏ đi, tại ngày xưa đi bộ nh quá, chơi bóng rổ r tập chạy nữa nên nó to oạch, bh thì tiếc lử đử cái chân
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? Đi bộ và chơi bóng rổ thì phải gọn và chắc thôi chứ nhỉ? Mẹ nó áp dụng giảm cân bằng mật ong xem liệu có giảm đc bap chân k? Mình thây có bạn bảo cũng giảm đc cả vòng chân, vòng đùi đấy.
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? Trời ơi, em thì có nỗi khổ ngược lại là bắp chân bé. Em cao 1m64 nặng 50kg, phần trên ko đến nỗi mà từ mông trở xuống thì hỡi ôi là chán, bắp chân bé mặc váy cũng xấu, như 2 cái tăm ấy ạ.
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? Em cũng có nỗi khổ như mẹ nó, nhưng chị còn hơn em là phần trên của chị không đến nỗi nào chứ còn em thì xấu lắm
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? Như thế được gọi là gầy đều, còn mình thì béo được phần dưới thì phần trên dư mỡ, phần trên đủ thì phần dưới thiếu thịt, chán. Về già cái dáng này là xấu nhất quả đất luôn.
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? ôi mẹ nó ơi hỏng hết cả dáng ng mà còn chả cao lên đc phân nào, bắp chân thì ối cha là mẹ ơi....
Re: Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? Mẹ nó chăm luyện tập thể dục cho thân hình cân đối mẹ nó ạ
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? Chết cười, em cũng là thành viên hội các mẹ có bắp trên to bên WTT mà sang đây lại thấy có cái hội này nữa, vui quá đi mất. Em dáng quả lê, trên nhỏ nhắn lắm nhưng từ hông trở xuống thì.....thôi rồi......con bạn thân em cứ mỗi lần nhìn thấy em mặc quần ngố là cười lăn cười lóc trêu em "nhà em ở trên núi...bla bla..." ....đã thế cổ chân em cũng to nữa. Ấy thế mà hè đi biển em vẫn váy vóc tung xòe, thấy cũng chả đến nỗi tệ lắm (tự AQ thế, hihihii)
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? Các mẹ qua nhà em tham khảo về kem massage làm tan mỡ và thu nhỏ bắp tay, chân ạ.
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? Em cũng rứa, mặt nhỏ, eo nhỏ, tay nhỏ mỗi hông và chân to ) Cả nhà em chân đều nhỏ hơn em ) Đi mua quần áo đc khen là "nở hậu" nữa cơ Em ko dám mặc váy ngắn, toàn mặc váy dài đến đầu gối, mng hay chê già, hơi buồn một tẹo :">
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? mình không những bắp chân to mà bàn chân to , size giầy 41
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? tưởng đi bộ thì chân nó săn chắc lại chứ làm sao to được nhỉ mẹ nó
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? mật ong mà cũng giảm cân được hả mẹ nó nghe khó tin nhỉ ](*,)
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? em thì vì nỗi khỗ chân to lên nào có dám mặc váy màu hè,mùa đông đi tất còn đỡ chứ hỡi ơi màu hè mặc sooc ông xã nhìn ko mê
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? E thì ngược lại với mẹ nó một tí, bắp chân to nhưng mà bàn chân nhỏ, size của e có 33-34 thui ah.
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? cũng có cái hội bắp chân to hả mẹ nó ))) em thấy hay quá,lập topic an ui vậy mà cũng có nhiều mẹ giống mình ghê
Ðề: Kíu kíu có mẹ nào có nỗi khổ bắp chân to không ạ? em cúng bắp chân to bàn chân nhỏ,ko những thế bàn chân ngắn lại còn dày bình bịch nữa ((( đau khổ toàn tập