Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! em sắp sinh em bé mà đầu tháng cũng phải đóng 7.5tr tiền nhà lo quá.Không biết bao giờ mới mua được mảnh đất cắm dùi
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! hichic...cảnh đi ở thuê thật là khổ.nhà em cũng mới phải chuyển nhà vì nhà cũ chủ đòi lại để ở.ngại nhất là chuyển nhà đấy.trc còn độc thân thì balo với vài thùng sách là xong.giờ có gia đình,con cái nữa,bao nhiêu đồ đạc.tivi,tủ lạnh tháo ra tháo vào,vận chuyển nhiều cũng méo mó cả.xót ruột wa.nhà e 1thang cả điện nước nữa cũng 2,5tr.kicop mãi cung dc chut để phòng lúc đau ốm thôi chứ đâu dám nghĩ đến chuyện mua đất xây nhà.Nhiều lúc 2 vợ chồng bảo nhau:giá như cái nhà này là của mình nhỉ?hichic...
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Hic vc e cũng vậy 3 tháng 9tr tiền nhà xót ruột quá. giờ bầu bí rùi càng thấy xót. hu hu. Nhiều khi nghĩ ở quê thì nhà rộng dãi vậy mà cứ phải bon chen thế này đây. Buồn cho cảnh dân tỉnh lẻ mình quá. (
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Oái, nhà chị thuê ở đâu, nhà cửa thế nào mà có 800k thui a? Nhà em nhà 1tr9, điện nước vào nữa tháng nào cũng mất 2,2-2,4tr[/QUOTE] Nhà chị ở Hp, lại thuê của người quen nên rẻ hơn nhiều, mà nhà cũng đẹp nữa. Nhưng chị đi coi bói thấy người ta bảo nhà này không hợp tuổi nên làm ăn không được, đang tìm nhà khác đây em ạ, khổ thế chứ
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! 3 tháng thì nhanh vì phải đóng tiền nhà 1 năm thì sao lâu thế, vì cả năm mới đc thưởng tết 1 lần kha khá
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Em cũng đang bầu, vẫn thuê nhà. BMC em hôm qua xuống nhà em ăn cơm, ông bà quát cho, nhà cửa có ko chịu ở cứ thích đi thuê. Nhưng em thích tự do hơn các mẹ ah.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà chị ở Hp, lại thuê của người quen nên rẻ hơn nhiều, mà nhà cũng đẹp nữa. Nhưng chị đi coi bói thấy người ta bảo nhà này không hợp tuổi nên làm ăn không được, đang tìm nhà khác đây em ạ, khổ thế chứ[/QUOTE] ui bh mẹ này k thuê nhà đó nữa, giới thiệu cho cả nhà với hihi, bh tiết kiệm là quốc sách mà, đi thuê nhà khác khổ lắm bạn ơi giá cao mà
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! He, mẹ Nghé thuê nhà to thế. Thế mà vẫn tiết kiệm được. Phục mẹ Nghé quá.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! cả nhà có nghe vụ cho vay để mua nhà ko ạ, em tính vay nè, nghe nói bên ACb cho vay giảm 1%/năm để mua nhà đó. Em tính vay đây, nhà mình đã có ai vay chưa, share em kinh nghiệm với.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Mình cũng quan tâm vụ này, bạn tìm hiểu rồi bảo mình với nhá...
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Chết chết , sao lại có chủ nhà trọ nhẫn tâm đến vậy thế là ra 4400 đ/1 số điện rồi còn gì ,bóc lột thế này khác gì địa chủ cường hào .Mình cũng có nhà trọ cho sv thuê mà mới dám lấy 3000k/số mấy tháng nay thôi , trước đấy vẫn 2500 vì nhà mình có 1 đồng hồ chứ ko thì ko tăng làm gì .Bạn tìm nhà chuyển thôi chứ chịu sao nổi !
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Nhà tớ cũng 2 vc làm công chức và Vp đây, cách đây 2 năm cũng đi thuê nhà, tiền lương 2 vc tháng nào hết tháng đó, ko đủ mà tiêu, có khi con ốm mà không có tiền khổ ơi là khổ. May có ông chú ở HN, cách đây 2 năm mua nhà mới, nhà cũ nhỏ hơn cho vc về ở nhờ, đỡ tốn, mới đỡ khổ đi chút. Xin chia sẻ với các mẹ.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! cảnh thuê nhà, đến khi nào mới thoát được........ ước gì có 1 ngôi nhà nhỏ thui của riêng mềnh.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! nhà mình đây nè, thuê nhà hết 2tr 1 tháng, giờ gần đẻ rồi mà chủ đang bảo cho ở khoảng 1 tháng nữa lấy lại để xây thêm, ôi, lại chuyển, chết tôi mất, biết ở đâu bây giờ, Tính ra tiền thuê nhà điện nước mất khoảng gần 30tr 1 năm rồi, nếu có nhà thì khoản đó là khoản tiết kiệm đấy... hix, chán quá
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! Vì em sắp sinh em bé nữa nên buộc phải thuê nhà rộng và gần cơ quan (oái oăm là cơ quan lại ở vị trí đắt đỏ của HN chứ) nên tiền thuê nhà cũng tương đối cao. Nhưng em chỉ dự tính thuê nhà đó đến khi cai sữa cho thằng thứ 2 thôi, sau đó khi bé đi học thì em sẽ thuê nhà nhỏ hơn vì nhà 4 người nhưng đi cả ngày mà, tối mới về nên chắc lúc đó cũng chẳng cần nhà to. Mà lúc đó tiền học của 2 đứa cũng ngốn kha khá nên giảm tiền nhà là hợp lý rồi. Tuy nhiên, nói thật với các mẹ, từ hồi em bắt đầu lấy chồng cũng là lúc "sự nghiệp" đi thuê nhà của em bắt đầu. Nhưng chưa bao giờ em thuê nhà nhỏ hơn 60m2 cả mà giá thì cũng không đến nỗi đắt. Tóm lại là chắc chắn sẽ có nhà cho thuê rộng và giá cả hợp lý nếu các mẹ chịu khó đi tìm. Em là đứa không ngại chuyển nhà, tìm nhà nên có lẽ vì thế mà những nhà em thuê thấy ai cũng khen cả, hihi Các mẹ ạ, tuy mình đi thuê nhà nhưng mà mình bỏ tiền mồ hôi công sức của mình để thuê cơ mà, mình có xin chủ nhà đâu mà phải e dè chủ nhà. Nói thật, chủ nhà mà làm em phật lòng là em chuyển luôn, đâu phải ai thuê cũng tử tế như nhà mềnh, cứ nghĩ thế thì tự dưng thấy chuyện thuê nhà thật bình thường các mẹ ạ!
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! em có qua website tìm hiểu, cũng vừa mới gọi điện theo số trên web đó, thì được một chàng trai nói giọng dễ thương tư vấn thế này: lãi suất hiện hành hiện nay cao nhất là 21%/ năm tùy thuộc vào số tiền mình muốn vay. Còn chương trình ưu đãi là giảm lên đến 1% cũng tùy vào số tiền vay, em í ví dụ cho mình như ở Tphcm muốn vay 500tr thì giảm khoảng 0,5%, còn trả trong vòng bao nhiêu năm thì tùy mình, nhưng tối đa là 10 năm, ngân hàng sẽ chia ra cả gốc và lãi hằng tháng mình phải trả bao nhiêu. Vậy đó chị, e cũng muốn vay mua miếng đất làm nhà luôn, tối nay về bàn với xã, nếu ok thì xúc tiến ngay,.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mình thì sinh xong được khoảng 2thag cũng chuyển nhà, m chuyển đến nhà bà ngoại ở nhờ nhưng dù là sống ở nhà mình cũng không thấy thoải mái, lấy chồng rồi nên mọi thứ cũng khác, sau 3thag mình chuyển nhà, nhà nhỏ mà đắt hơn cái cũ. Cả nhà lẫn điện nước tháng cũng đến 2.4tr, chả tiết kiệm được đồng nào, chán thật
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! em cũng vào than đây. em thì chẳng bjo mơ có xiền mua nhà cả, 2 bên nội ngoại k giúp, lược 3 cọc3 đồng tiêu 1 tháng chẳng đủ, có đâu mà tiết kiệm
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! mẹ này sao giống em thế, toàn thuê nhà to, nói chung hồi đó cho mấy nhỏ em ở nữa, mà có con cái, thuê nhà nhỏ chật chội quá, ko chịu dc, ko có tiền mà còn ở sang, hí hí, nhiều khi mún thuê quách cái phòng ở, nhưng nghĩ đến mấy đứa con lại tội cho chúng. nếu tính kĩ thì cũng đỡ nhiều chứ mẹ nó nhỉ, nay em cũng bắt đầu dành dụm đánh liều mua 1 cái nhà quá, mà chương trình này bao giờ hết vậy? mấy khi cũng có mấy em tư vấn hay gọi hỏi vay tiền hem nhưng mình bảo chưa có nhu cầu.
Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé! E cũng cảnh đi thuê nhà, ko dư dả nhưng cũng không quá thiếu thốn nên thấy cuộc sống vẫn thoải mái. Nhưng thỉnh thoảng cũng ước áo giá như mình có một căn nhà nhỏ thôi để mỗi tháng không mất toi 3 triệu, hic.