[h=1]Xa anh em không nỡ, tiếp tục yêu lại làm em đau[/h] [h=2]Em bị bệnh anh gọi điện, nhắn tin quan tâm em. Bệnh của em cả nửa tháng mới khỏi mà anh quan tâm em không quá 3 lần. Em chuyển từ ký túc xá ra nhà trọ phải qua anh lấy xe để chuyển đồ, vậy mà anh không một lời hỏi em ở chỗ nào, ở với ai [/h] Từ: Lan Anh Đã gửi: 08 Tháng Ba 2012 2:04 CH Gửi anh- người vô hình! Chắc giờ này anh đang thật vui vẻ phải không? Em ngồi đây, một mình, buồn, khóc, và nhớ anh. Em viết những dòng này biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được nhưng sao em cứ muốn viết. Bao lâu rồi mình chưa gặp? Hình như cũng vừa mới đây thôi phải không? Chắc kiếp trước em nợ anh nhiều nên kiếp này phải trả. Duyên do trời định, em chấp nhận thôi. Anh biết vì sao mặc dù anh nói yêu em nhưng em vẫn hay nhắn những tin nhắn như vậy cho anh không? Anh luôn nói em bị khùng, cứ nói tùm lum hoài nhưng anh à, em cũng đâu muốn vậy, là vì những lúc đó em không thể chịu đựng nổi nữa thôi. Anh hơn em 8 tuổi, cái tuổi đủ để biết thế nào là mùi đời. Còn em, em thua anh 8 tuổi, tuy chưa đủ lớn nhưng cũng đủ khôn để biết thế nào là yêu thật, yêu giả. Là anh cố tình xát muối vào vết thương nơi trái tim em hay anh nghĩ em quá ngu ngơ, quá khù khờ, quá yêu anh nên không nhận ra điều đó. Vậy thì giờ anh nghe em nói nhé. Anh có việc làm ổn định nhưng không quá bận để không thể bớt ra 3 giây nhắn một tin nhắn quan tâm em. Anh biết không, một ngày số tin nhắn đến từ anh, em có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối tuần anh có thời gian rảnh để nhậu với đồng nghiệp nhưng lại quá bận để gặp em. Anh và em cách nhau chưa đầy 3 km mà số lần anh qua thăm em chưa bao giờ vượt qua con số 3 lần/tuần. Em bị bệnh anh gọi điện, nhắn tin quan tâm em. Bệnh của em cả nửa tháng mới khỏi mà anh quan tâm em không quá 3 lần. Em chuyển từ ký túc xá ra nhà trọ phải qua anh lấy xe để chuyển đồ, vậy mà anh không một lời hỏi em ở chỗ nào, ở với ai và rồi anh cũng quên mất điều đó mà hôm ra đón em từ bến xe anh đã định đưa em về lại ký túc. Như thế là yêu sao anh? Em bị bệnh, ngày nào mẹ cũng gọi cho em dặn dò uống thuốc, nhắc em ăn uống đầy đủ đến khi hết bệnh mới yên tâm. Ba gọi điện hỏi thăm em, hỏi em rằng mẹ có gửi đủ tiền cho em không, có thiếu thốn gì không để ba gửi thêm cho em tiền tiết kiệm hàng tháng của ba. Em còn nhớ mãi câu nói đó anh à “mỗi tháng ba cũng có một hai trăm ngàn tiết kiệm được con à, hay để ba gửi cho con, ba sợ con không đủ tiền”. Thời đại này một hai trăm ngàn có đáng là gì đâu nhưng sao em thấy ấm lòng quá. Em buồn vì anh, khóc nhiều nên mệt mỏi, không ăn uống được gì nên bị sút cân, bạn bè thấy vậy hỏi han em, quan tâm em, động viên em thật nhiều. Vậy mới là yêu anh à! Tình yêu nam nữ khác với những tình cảm đó nhưng sao cái thứ tình cảm mà anh gọi là tình yêu anh dành cho em nó lệch pha quá vậy? Sao nó làm em đớn đau nhiều vậy? Mình quen nhau mới mấy tháng thôi nhưng sao tình cảm anh dành cho em nhạt nhòa hơn người ta yêu nhau mấy năm. Xa anh thì em không lỡ, tiếp tục thì em đau. Anh còn muốn dày vò em đến bao giờ nữa đây?
Ðề: Xa anh em không nỡ, tiếp tục yêu lại làm em đau 1 ng đàn ông mới mấy tháng đã như vậy thì k nên tiếp tục bạn ạ , sẽ chỉ mang đến tổn thương cho bạn mà thôi ! hay bình tâm bà suy nghĩ thật kĩ . mọi quyết định là ở bạn !
Ðề: Xa anh em không nỡ, tiếp tục yêu lại làm em đau Cám ơn bạn đã có lời khuyên, nhìn thấy bạn là mem của hội Rắn nên mình lại nghĩ đến ăn thị Rắn. Hi hi.
Ðề: Xa anh em không nỡ, tiếp tục yêu lại làm em đau Nếu như bạn kể là anh ý ko quan tâm bạn thì theo mình tình cảm của anh ý dành cho bạn là con số 0. Hãy tìm người thực sự yêu bạn, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.
Ðề: Xa anh em không nỡ, tiếp tục yêu lại làm em đau Chỉ có Bố mẹ là yêu mình nhất thui bạn ah, không thể mang tình yêu vô điều kiện và cao quý này ra so sánh với những con người vô tâm như a ấy đc. Tình yêu đôi lứa cần có sự vun đắp, chăm sóc từ 2 phía. nếu bạn đã nói với a ấy nhiều lần về vấn đề này mà a ấy vẫn ko thay đổi, chứng tỏ a ấy ko yêu bạn thật lòng.
Ðề: Xa anh em không nỡ, tiếp tục yêu lại làm em đau Bạn này giống mình, suy nghĩ lắm mà vẫn chưa dứt đc. Ng iu mình thuộc dạng vô tâm kinh khủng, ban ngày có nhắn tin kiểu gì cũng ko reply, chỉ tối về leo lên giường mới bdau hỏi han ng iu. Zai 14/2, 8/3 ko hề tặng quà mình, chúc mừng cũng ko vì bảo ghét những thứ sáo rỗng như thế. Nhà cách nhà mình độ chục cây mà lười tuần chỉ lên mình 2 lần, & toàn là để đi nn chứ chả phải dẫn ng iu đi chơi bời gì cả. Mang tiếng iu đương mà chả bao h cho ng iu đi xem fim, lượn phố gì cả. Haizz, nhìu khi chán kinh khủng, tsao có ng sinh năm 84 mà như ông già thế nhỉ
Ðề: Xa anh em không nỡ, tiếp tục yêu lại làm em đau Rất sợ những người vô tâm. Cố gắng "cải tổ" lại tính cách thì đỡ khổ hơn sau khi lấy nhau
Ðề: Xa anh em không nỡ, tiếp tục yêu lại làm em đau người này chắc chắn ko yêu bạn .mà chỉ quan hệ với bạn cho thỏa mãn thôi.
Kiếm tiền thụ động Nền tảng review địa điểm uy tín – vừa khám phá bản đồ ăn uống, du lịch, mua sắm, vừa có cơ hội kiếm tiền mỗi khi bạn để lại đánh giá! Kiếm 50k/5 phút, bằng cách Review map 5 sao - Nền tản đánh giá map 5 sao Kiếm tiền online bằng cách review địa điểm google map một cách dễ dàng Never write in an email to someone, something which you wouldn't say to that person's face.