Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Bé nhà chị giờ này không biết đã biết làm những gì rùi? Bé nhà em cũng dự sinh vào thời điểm chị sinh bé nhà chị nè, hy vọng em có đủ can đảm, sức mạnh giống như chị CHúc 2 mẹ con hị luôn khỏe ^^
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Bé nhà tớ giờ biết ngồi và bò rồi,ăn là măm măm ,con về thì bye bye,mẹ hát thì em vẫy tay múa ,chỉ có vậy thôi hà hihi Mẹ nó cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi nhé,chúc mẹ nó có 1 thiên thần đáng yêu và khỏe mạnh
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Gần ngày sinh các mẹ chịu khó đi bộ nhẹ nhàng thật nhiều. Kinh nghiệm của tớ đi bộ vài tiếng đồng hồ một ngày, sanh dễ lắm luôn
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Để sinh dễ, các mẹ nên chịu khó đi bộ hoặc tập thể dục trong thời gian mang thai. Các mẹ nên đi học các lớp tiền sản, ở đó các bác sỹ có hướng dẫn cách tập thở, tập rặn đẻ. Các mẹ đi học có kỹ năng rồi thì việc sinh đẻ là chuyện nhỏ hehe. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông.
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Thanks chị đã chia sẻ bài của chị xúc động quá em xúc đông vui sướng chảy nước mắt cứ như mình cũng đang sinh ý... em mới dc hơn 3 tháng thôi em cũng sinh con đầu lòng nên chưa có kinh nghiêm cũng đang mò mẫm học thêm để tích lũy kinh nghiệm nè
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Đúng là sinh con đầu lòng bao nhiêu cái lo và bao nhiêu mong đợi,hình như mọi cảm xúc đều dồn vào lúc này hết hay sao ý hihi
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. nghe mẹ nó tâm sự thì còn dễ đẻ hơn em , em mà tả chắc các mẹ đẻ thường chuyển sang đẻ mổ vì sợ mất . Để em tường thuật chi tiết cho các mẹ đẻ thường rút kinh nghiệm nhé . Ngày 28-5-2008 đang ngủ nướng đến trưa thì tự nhiên bụng đau wa' ko sao ngủ đc nhưng vẫn cố ngủ vì còn buồn ngủ lắm hihi , nhưng lại ko thể chịu đc fai mò dậy nói với mẹ chồng ( MC ) là con đau wa' thì MC bảo vào nhà hộ sinh khám ( em đẻ hộ sinh Ba Đình Lê Trực í ) , thế là đi taxi vào khám thì cô bs bảo mở 2 phân rồi nhưng chắc fai mai mới đẻ vì con đầu , cô dặn cứ về rồi đau quá thì lại vào nhé , thế là em về nằm nhà vẫn đau nhưng cũng còn chịu đc Ngày 29-5-2008 vào lúc 12h trưa nhà em mất điện , cũng vẫn đau nhưng MC bảo ăn cơm đã rồi vào khám , ngồi ăn đc 2 lưng cơm thì fai , trời mùa hè nóng lại mất điện MC mới tận tình quạt cho mà ăn để còn đi đẻ . Ăn xong em vào NHS bs bảo 4 phân rồi đấy ra hành lanh đi lại nhiều rồi vê ti để lên cơn đau nhiều còn đẻ nhé , em quen ngủ trưa nên đi 1 lúc đau wa' mà chưa thấy bảo đẻ đc em lăn quay ra cái giường sắt NHS ngủ =)) , cô y tá đi wa bảo ngủ thế này thì mai cũng chưa đẻ đc , thế là lồm ngồm dậy lượn lờ tiếp , MC thì chạy đi mua cho 1 bát phở , ăn đc vài miếng thì em chán , mãi đến chiều rồi mà sao vẫn chẳng đẻ đc , bs lại bảo vào khám rồi bảo trước khi đẻ phải thụt hậu môn sạch sẽ để dặn đẻ ko bị đi ngoài , kì lạ ghê thụt 1 phát là mót đi đại tiện ngay nhé , sạch sẽ rồi mà gần đẻ em vẫn chưa vỡ ối , thế là bs bấm ối , nước ối chảy dào dào , em đau quá cứ bám vào cái thành giường đẻ mà fai đứng nhé , hè nóng lại mệt khát MC đi mua cho túi nước mía đá em làm 1 hơi hết veo . Đến 7h tối bs vẫn thấy ko đau đến mức đẻ đc họ liền truyền cho em 1 chai gọi là kích thích cơn đau đẻ , từ lúc truyền xong em thấy mót ỉa , em bảo với bs như thế họ bảo thế là sắp đẻ nhưng em yếu wa' nên họ cho ngồi cái bô = sắt em cứ ngồi dặn bao giờ thấy tòi cái đầu con bé thì lên bàn đẻ , họ chỉ em tư thế nằm và cách lấy hơi ra sao , em đẻ NHS nên cũng vắng và sạch sẽ , vào phòng đẻ mỗi mình em mà có những 5 y tá bs , bật điều hòa vẫn còn thấy nóng vì mệt thì họ tận tình lấy quạt quạt thêm cho em , cái cơn đau đẻ thì đau chứ lên đẻ thì đúng như đi đồng các mẹ ạ ko thấy đau nữa nhưng ko có kinh nghiệm nên có biết lấy hơi đâu , đúng 1 lần lấy chuẩn thì ra cái đầu em bé bs họ rạch 1 phát nhanh đến nỗi em còn ko kịp đau đã xong , A , lôi em bé ra rồi em bé khóc to ghê , em ngoảnh sang thấy đỏ hỏn và bé xíu à , mà siêu âm đc 3,2kg , họ lau qua ng` con rồi cho lên bàn cân , cô y tá bảo 3,2kg em nhé con gái đẻ lúc 8h kém 15' , ôi zoi ơi lúc đó e mệt lắm rồi nhưng đúng là hoàn thành nhiệm vụ nên cười sung sướng rồi họ gây mê gây tê để khâu . Lúc thuốc tê còn tác dụng em chẳng thấy đau gì , đang mơ màng ngủ thì có cô kêu lên " ôi ko co đc cổ tử cung " , thế là 4,5 ng` họ nhào vào cái bụng em mà xoa thật mạnh để xem có co đc ko , em đoán họ đang hoảng hốt , mãi 1 hồi lâu thì nghe thấy " may quá co đc rồi cứ tưởng fai chuyển viện " , lúc đó đã hết thuốc tê họ lại khâu tiếp , ôi trời bây giờ thì khâu mũi nào em biết mũi đấy . Khâu xong họ đắp cho em 1 cái chăn và cho nằm trong phòng mổ đến đêm để theo dõi , rồi 1h đêm em đc đưa về phòng hồi sức , ăn đc 1 nắm xôi ruốc quay sang thấy MC đang bế em bé ngủ , nhìn cái mặt mới đẻ đang ngủ mà vênh lên trông rất buồn cười lại còn uốn éo nữa , nghe MC em bảo lúc mới mang từ phòng đẻ ra pha 30ml hay 60ml sữa gì đó con bé mút lõm má
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Hihi nghe mẹ nó kể mà em cung vui lây,mẹ nó đẻ dễ đấy chứ đâu có khó đau ,hình avata là của bé đó hả mẹ nó,trộm vía kháu ghê
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Nghe các mẹ kể mà thích quá. Con em cũng sắp ra đời rùi, lo lắng, sợ hãi(vì e sợ đau mà), không bít lúc đó có nhớ bình tĩnh để không kêu la không nữa. Sẽ cố gắng các mẹ à. hì.
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. cơn đau đẻ thì quằn quại nhưng đã lên bàn đẻ như đúng như mót đại tiện mẹ nó ạ
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Hạnh phúc của những người phụ nữ chính là những lúc thế này đấy , các mẹ nhỉ. Em sẽ cố gắng tiếp nhận như một bản năng tự nhiên. chúc các mẹ mẹ tròn con vuông. hì hì.
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Thế mẹ nó khi nào thì sinh em bé vậy,cố lên nhé chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhiều nhiều. Hic ,đúng là như vậy đó ạ
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Dự kiến sinh của e là 10/4. Em cũng chỉ đi làm cố tuần này rùi nghỉ về quê sinh thui. Chứ ở ngoài HN không ai chăm sóc. Cảm ơn chị.
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. uầy cũng đến lúc rồi còn gì nhỉ,khi nào mẹ nó sinh xong thì vào đây viết Nhật ký vượt cạn nhé
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Nghe mẹ nó kể thật cảm động. Mình sinh mổ nên ko bít đến đau đẻ nhưng mổ xong thì đau quá trời luôn.
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Nghĩ lại lúc đó vẫn thấy khiếp, mình hét ầm ỹ lên , đưa đầu bác sỹ đỡ bảo hét 7 tầng viện c nghe thấy, đứa 2 đẻ ở phụ sản Hà Nội bị người đỡ đẻ mắng cho 1 trận, thấy mà ghét thế không biết
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. mình chưa sinh lần nào nhưng nge mẹ nó kể thì thấy vui sướng và hạnh phúc wa, chăng thiết j đau đớn nữa, chúc mừng mẹ nó, chúc cho con nhanh ăn chonhs nhớn
Ðề: Chia sẽ ngày vượt cạn. Đau nào cũng là đau đấy ạ,thấm thía luôn ý chứ Công nhận là vậy đó mẹ nó. )em tưởng đẻ lần 2 đỡ đau hơn chứ nhỉ