Ðề: nhật kí buồn về chồng Em mới bít trang này nên chỉ mới đọc đến trang 32 thui. Em rất thích lá thư của chị. Chúc anh chị hạnh phúc nhé. Chúc mừng chị vì đã lấy lại được tình cảm mà bao lâu chỉ mải kiếm tiền lo cho gia đình mà quên mất cái chúng ta đang có. Em sẽ học tập các chị.
Ðề: nhật kí buồn về chồng EM khong kip doc het nhung trang cua chi, nhung doc den trang cuoi cung thay chi da lam thay doi duoc nguoi chong ma em thay kham phuc chi, qua thuc cuoc song vo chong co nhieu khuc mac ma neu ca 2 vo chong khong mo long ra thi cai nut that ay se chang co ai thao noi chi a, em chuc gia dinh chi luon hanh phuc!
Ðề: nhật kí buồn về chồng em nhớ có lần nghe đc 1 chuyên gia tâm lý tâm sự 1 câu mà suy cho cùng áp dụng trong hoàn cảnh nào cũng hiệu nghiệm: "đối với đàn ông đừng bao h dùng lý lẽ, hãy dùng trái tim và những lời ngọt ngào để ...cải tạo". em nghĩ chị H đang áp dụng biện pháp này và có vẻ tiến triển rất tốt ....
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đàn ông cũng như phụ nữ thui mà. Ai cũng thích hảo ngọt. Hì hì. Dù họ tỏ ra cứng rắn lắm lắm.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Dạo này không thấy chị hạnh nhỉ?Chắc anh xã toàn tâm toàn ý rồi phải không chị? Chúc mừng chị nhé. Em chẳng thấy cái icon hoa đâu để tặng chị.
Ðề: nhật kí buồn về chồng em đánh dấu vào để học tập thoai. công cuộc đào tạo zai nhà em phải bắt đầu thôi, hắn cũng 30T rồi, k thì chẳng mình chẳng hưởng lợi j nhỉ, hay đơn giản mình ko có số nhờ chồng nhỉ?
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc lá thư của chị ấy em thấy chồng chị ấy còn nhiều điểm tốt vớt lại,và tất nhiên qua đó thấy họ còn nhiều tình cảm dành cho nhau.Em thì chả có gì......Không yêu thương,ko chiều,ko chăm sóc,thích thì chơi bời,vui thì chăm chỉ.Lườm nguýt vợ suốt ngày,vợ ốm ko nấu cơm thì cho nhịn luôn.Hiếm khi chơi với con,ko bao giờ nói chuyện với vợ khi không có việc quan trọng.Vợ hỏi hay nói gì mà ko thích nghe thì ko trả lời,im lặng,lừ lừ.......Ôi,em cũng chịu gần 7 năm như chị H rồi,nhưng e ko có hy vọng con người sửa đổi.Vì lão vừa mới xin lỗi,hứa nọ kia được 3 ngày lại y cái kiểu sống lạnh lùng ấy.Được mỗi cái ko r*** chè,nghiện ngập,làm ra tiền.(Nhưng em cũng ko được cầm,có cầm chỉ cất hộ,ko được tiêu).Mà em ko phải loại thế nào,em sống từ quê ngoại đến quê nội,từ người nhà đến hàng xóm ai ai cũng quý mến,yêu thương.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mới đọc đến trang 2, nhưng em còn nhiều việc quá, đánh dấu tối về đọc. Thương chị quá, phụ nữ ai cũng khổ, mỗi ng 1 nỗi khổ riêng. Ngày tr bố em cũng r***, cũng bài bạc, em hiểu nỗi khổ của chị, mẹ em có khi còn khổ hơn vì nhà em có những 6 chị em, mẹ em chỉ nông dân làm ruộng thôi, đau khổ lắm nhưng chỉ cắn răng an phận. Biết bao giờ hết những cảnh này, Haizzzz........................
Ðề: nhật kí buồn về chồng em chưa thể đọc hết được tất cả, đánh dấu đọc tiếp vậy. Chúc chị nhiều sức khỏe để chăm cho 2 cháu nhé
Ðề: nhật kí buồn về chồng lâu ko vào hỏi thăm chị hanhhoanglong và các chị,.....ko biết mọi người dạo này thế nào rùi ạ...........
Đọc chuyện của bạn mà sao cứ như đang đọc chuyện của gđ mình vậy. Sao giống nhau đến thế. Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mình đọc 1 lèo hết 38 trang và khâm phục chị chủ top quá. Đánh dấu để mai đọc tiếp
Chủ top cưới cùng năm và trước mình 1 tháng, tên giống mình, mình cũng suýt làm gv (học ĐHSP HN nhưng mất dạy), có ông chồng cũng gần giống 95% ông chồng mình, thôi chỉ biết chia sẻ. CS toàn màu hồng thì làm sao cảm nhận được hạnh phúc phải kô bạn. Trước tớ cũng giống bạn chỉ biết khóc nhưng giờ hình như lấy được giọt nước mắt của tớ hơi khó. Cứ đau khổ mãi, mình già, xấu, ốm yếu con mình khổ. Những lúc chán chồng tớ alo bạn bè caffe hoặc buôn chuyện với mọi người chứ không ngồi gậm nhấm nỗi buồn như trước nữa. Con người ta dần thích nghi với mọi hoàn cảnh và trưởng thành lên sau nhưng va vấp của cuộc đời mà.
Ðề: nhật kí buồn về chồng lâu quá không có thời gian tâm sự cùng mọi người. Anh trai cả mình mất đúng dịp tỉnh tổ chức thi gv dạy giỏi ( 5 năm 1 lần). Bỏ thi, bỏ công việc, bỏ cả con cái thuê xe đi suốt đêm về quê ma cũng chỉ kịp nhìn anh lần cuối, không kịp nói với anh câu nào...xót xa...
Ðề: nhật kí buồn về chồng ôi, em xin chia buồn cùng chị và gia đình ạ. Mất đi người thân là mất mát vô cùng to lớn mà không gì có thể bù đắp được:-(
Ðề: nhật kí buồn về chồng Trời ơi e phục chị sát đất....................... E đọc 1 lèo đến trang 40 là e gục chẳng đọc tiếp đc, hx, 2 tiếng 30' ngồi lap, gẫy cả cổ, e chúc chị hp chị nhé, e r ấn tg vs chị rồi đấy ạ...................
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chị ơi, giwof này em cũng đang rất buồn và không ngừg được dòng nước mắt khi chồng và con đang ngủ. em cũng chưa đến mức như chị, nhũng cũng có những nỗi buồn gần như hoàn cảnh của chị, làm sao bây giờ, nuốt nước mặt để sống vì con thôi chị ạ, sống được đến đâu hay đến đấy, đến lúc không thể chịu được nữa cũng phải vùng lên thôi ạ. Tất cả những gì em đang sống bây giờ là vì con thôi chị ạ. Chúc chị sẽ tìm lại được hạnh phúc và thanh công.
Ðề: nhật kí buồn về chồng e cũng có người bạn mới tâm sự, cũng éo le quá, chị cố gắng lên chị nhé.............