Thành phố lớn dù biết bao khó khăn thịếu thốn - phải di thuê nhà thuê cửa nhưng hình như đa phần người trẻ đều muốn đi xa - sống độc lập . Thành phố ồn ào ngôt ngạt đấy nhưng vẫn có sức hấp dẫn kì lạ thì phải . Tìm một con đường tìm một alối đi - dù thành công hay thất bại thì đó cũng là khoảng thời gian ta đã được sống được học tập và trải nghiệm . Học được nhiều điều hay và cứng cáp từ những khó khăn chốn thị thành bon chen này . Sống và hát ca ^^
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn uhm... chủ đề này khá thực tế và hấp dẫn, chủ top có thể mở rộng thêm thì hay hơn.
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Vì thành phố lớn còn có nhiều cám dỗ mà bản thân không cưỡng lại được, là chỗ để mọi người có thể thực hiện ước mơ. Bởi 12 năm phổ thông + 4 năm đại học, nếu về quê thì phải có mối quan hệ mới xin vào nhà nước được... kể lý do thì nhiều vô tận.... bản thân mình cũng thế nên mình hiểu ý chủ top.
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Vì lớn nên thỏa sức vẫy vùng......... biển lớn mới có cá to mà. Cố lên bạn.
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Chắc có lẽ mình là người Hà Nội nên mình chẳng muốn đi đâu khác ngoài Hà Nội. Còn không biết khi mình là một người tới từ nơi khác mình có suy nghĩ như thế không. Có thể vì Hà Nội đã cho mình tất cả những gì mình cần, mình có gia đình mình, có chồng, có con, có bạn bè, có những con đường thân thuộc, những góc phố kỷ niệm, những ký ức thanh bình...
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn trẻ thì cố gắng bon chen các mẹ ạ già rồi thì chỉ muốn về quê sống yên bình thôi!k có cạnh tranh,gian dối, lừa lọc,đc sống thật với bản thân mình.
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Mình bây giờ chỉ muốn về quê sống mà thôi, chán cảnh sống nhà thuê mãi rùi
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn sống ở thành phố thì đông người lúc nào cũng nhìn thấy người, vẫn hơn sống ở quê, tuy thanh bình, cuộc sống giản dị nhưng chẳng cảm nhận cái cuộc sống tấp nập vất vả ở đây
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn HN giờ khác xưa nhiều quá. ngột ngạt và khói bụi. Mình đã từng học ở HN đã từng có nhiều kỷ niệm nhưng với mình quê hương luôn là tất cả.
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Sống ở quê, lúc ốm đau chạy vạy đi bệnh viện khổ lắm đấy thế nên dù có bon chen mấy thì cũng cố mà sống ở thành phố thôi chứ biết làm sao được
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Sống ở TP lớn giúp người trưởng thành nhanh hơn. Mình cũng học hỏi khá nhiều, cũng có được một vị trí tạm ổn, nhưng cảnh thuê nhà bon chen đôi khiến mình mệt mỏi quá. Cần tìm một bến đỗ bình yên dù bon chen mấy cũng sống được
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn đề tài muôn thuở mà bác, giờ hầu như ai chẳng phải chịu tâm lý lập nghiệp xa quê hương có lẽ em cũng gần nghề như bác , bác là họa sỹ, em là kiến trúc sư, đều là nghề làm đẹp cho đời nên cứ mỉm cười mà sống bác ah, có vài bố mẹ trên này lưu số em, để khi cần em thiết kế nhà mà vui và hãnh diện được tin tưởng bác ạ cố lên bác ,đời còn nhiều điều tự hào !!!
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Hi, mình thích cách giới thiệu về mình của bạn, rất tự nhiên. Mình lại bít thêm 1 bạn kiến trúc sư rùi, hihi
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn nhưng sống bon chen cũng thấy vva quá, nhiểu lúc ngột ngạt lại muốn kiếm thật nh tiền để tìm một nơi yên tĩnh ở ẩn haha
Re: Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Hihi, có lẽ khi nào có một căn biệt thự sân vườn ở cạnh hồ Tây, ngày ngày vào phố đi làm ăn chơi, tối về nhà nghỉ ngơi thư giãn thì ổn nhỉ?
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Dạ rất cảm ơn bác đã có lời khen, văn hoa em kém nên cứ nói vòng vo nhiều người lại nghĩ thêm ra nhiều nghĩa hay
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn Ở đâu cũng bon chen mà bạn, nếu quay về nhà sống với cha mẹ rồi hằng ngày chấp nhận với những gì mình đang có thì lại khép vài cái ý nghĩ bằng lòng với thực tại, huống chi mình sỉnh ra là để lớn lên thì tội gì không cho cái ước mơ nó lớn theo, ở đời ước mơ cũng là 1 trong số những cái không mất thuế, vậy nên còn sống ngày nào thì ước mơ ngày đó và không ngừng nỗ lực biến cái ước mơ đó thành sự thật
Ðề: Lập nghiệp nơi thành phố lớn sống ở thành phố đúng là khiến cho em có cách nghĩ khác tích cực hơn em trưởng thành hơn rất nhiều . mặc dù cs hiện tại của em rất vất vả thất nghiệp mà ko hiểu sao ma lực nào khiến em ko thể từ bỏ nó, xa nơi đây em nhớ lắm. nhớ từng cái nhỏ nhặt nhất của đời sống thường ngày. dù khs khắn lắm nhưng em vẫn tin tường rồi sẽ có 1 công việc để em cũng sáng sáng đi làm và chiều về nhà quanh quẩn lên diễn đàn tám với các chị vui lắm