Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/101186-B%C3%A9-B%C3%B4ng-%C4%91%C3%A1ng-y%C3%AAu-c%E1%BB%A7a-M%E1%BA%B9-n%C3%A8?p=9686089&posted=1#post9686089 PD ơi, sang nhà chị xem hình mới nhé. Hôm nay e có đi học ko hả?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em thành viên mới vào, toàn đi xem các bé của các mẹ thôi, nhìn các bé yêu quá à
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em xem ảnh 8/3 của ba mẹ anh rồi. Phụ huynh nhà anh tình tứ thật, đánh lẻ đi trăng mật luôn cơ ấy. ANh ở nhà chắc chả thèm buồn đâu nhỉ? Anh thì vẫn đẹp trai,anh cứ để kiểu đầu đinh cho nó đàn ông anh nhá.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị thấy em có duyên bán hàng lắm đó : -) .Qua ủng hộ nàng rùi, chúc em luôn đắt khách nha . Anh qua liền nà em ui ....................
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em đi học đều đều dù ngày nào cũng tới lớp là mếu, nhưng sau khi bà về là ok liền hà hehe .Chị mặc đầm voan tím như công chúa trong truyện cổ tích í.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Dạo này em khỏe hôn Kem ? Em có thích đồ chơi mẹ anh tặng hôn nè Từ bữa cắt tóc giờ được em khen đẹp trai sau khi bao nhiêu người chê xí, anh mừng hết lớn em ui .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD ơi, nghe nói cuối tuần này em được đi VT tắm biển phải hôn ? ..có hẹn ọp ẹp với 2 chị em BL không PD ?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú mới nhỏ mà đã biết tạo nhìu dáng chụp hình rồi nhỉ. Panda đáng yêu ghê
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh Panda ngày mai được đi chơi xa phải hok nè? Nhớ chụp nhìu hình cho em xem nha. Mẹ em cũng định cho em đi chơi đâu đó xa xa nhưng mà hok bít bà ngoại có đi cùng được hok? Giờ vẫn chưa quyết định được nè.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD chắc đi chơi rùi, hóng hình nhà PD đi chơi, khi nào có nhớ ới anh qua xem nhé PD! PD ở cùng ôb sẽ khó huấn luyện lắm đó, vì ôb thường chiều cháu, anh M mà ở nhà cũng vậy à hư nhắm vì được ôb chiều.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD ơi, nhà em đi chơi chắc bị ảnh hưởng bão rùi hén ...chị sang dọn dẹp nhà dùm em nè
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Thông báo thông báo em đã về rùi đây .Dù có bị bão nhưng em vẫn quậy tưng tưng .Để xíu mẹ em rảnh sẽ post hình sau nhé .Cám ơn các anh chị qua ngó nghiêng nhà giúp em nè.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Kỳ đi chơi này bị bão, gió dập tứ bề, biển thì sóng cuồn cuộn nên không thể ghé Hồ CốC Bình Châu được ...Nhưng em và mọi người vẫn rất là vui vì được ăn , ngủ nghỉ và đi chơi đã đời . Đảo khỉ ở Cần Giờ - Mấy con khỉ này giang hồ và bạo dạn lắm nhe, bà con có Iphone 3 , Iphone 4 thì cất kỹ , móc ra móc vô nó giựt rùi leo lên cây là tha hồ khóc đóa. Xiếc cá sấu rùng rợn nè nha.Nói thiệt là đến khi cắt dây con cá sấu ra là mẹ em lo bế em chạy ra ngoài rùi, hok có chụp hình nhiều được à . Chú này leo lên cá sấu múa may một hồi rồi ...đút tay vô miệng con cá sấu đó. Tả cho mọi người nghe thui chứ lúc đó mẹ em hết dám cầm máy chụp rùi hic hic... Sung sướng nhất là lúc này nè. Đi ca no vô chiến khu rừng Sác chơi .Phong cảnh thật là TUYỆT ĐẸP .Vì là rừng ngập mặn, chỉ có cây đước , cây bần mới sống nổi .Ngày xưa dân ở đây không có ai hết, vì không có nước ngọt mà , rừng thiêng nước độc , cá sấu Hoa Cà ăn thịt người cũng thường xuyên ở đây ...Bi giờ hết cá sấu rùi nha mới dám đi tung tăng thế nay . Tượng đài kỷ niệm các chiến sĩ đặc công rừng Sác đã hi sinh vì Tổ Quốc .Tổng cộng đã có 860 chiến sĩ hy sinh trên tổng quân số gần 1000 người .Ai đến đây đều thắp một nén nhang, bà ngoại em còn đọc kinh cầu siêu cho các chiến sĩ nữa .Có vô đây mới thấy khâm phục , không có nước ngọt, phải sống nhờ nước mưa , chưa kể cá sấu đầy dưới sông , phải bò trên cây đước mà đi .Muỗi , rắn rết ...và còn kẻ thù thả bom liên tục nữa ...Nhưng đặc công rừng Sác không ốm đói đâu nhe, rất là đẹp trai , và cực giởi nữa đóa. Tái hiện cảnh các chiến sĩ phải ' vật lộn " với cá sấu rừng Sác nè , một chiến sĩ bị cá sấu cắn mất một cánh tay giờ vẫn còn sống đó .Tổng cộng đã có 4 chiến sĩ bị cá sấu ăn thịt .Sau này bộ đội mình gài bom vào vịt, cá sấu đớp vịt thì bị nổ bom, diệt một số con rồi từ từ cá sấu mới bớt đó. EM và bà ngoại ... Bão ở Hồ Cốc Bình Châu nè hu hu hu Bão thì bão , mẹ em ăn chơi hổng sợ mưa rơi hehe .... Tội nghiệp bố em mải mê lo kiếm tiền ... Em đành tự sướng một mình ( dạo này em có xì tai chụp hình hơi ...ngộ ngộ ) Hai chị trong đoàn lo làm điệu chụp hình . Chị này có triển vọng làm hoa hậu lắm lắm ... Bố em đang khoe giọng đây ... Em thẫn thờ ngồi nghe với bà ngoại ... Em chuẩn bị ra biển đây ... Em chơi công viên nước với chị Bảo Nghi .Công viên nước của em có máng trượt, có hai hồ bơi, có hồ tắm nước ngọt biết phun nước nữa đóa nha ...Đây là quà 1/6 của mẹ em đóa .Huhuhu, mẹ nói là 1/6 mẹ chẳng mua quà cho em nữa . Em thích cho mấy bạn trượt ván lắm nè Mọi người nằm sải lai còn em đi duyêt binh đây .. Ghê quá .Hic. Đố ai biết bố em ở đâu nhe ... Tắm biển với bố nè... Chơi nhiều rùi, em chuẩn bi hành lý về thui ...
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Ui hình nhiều quá nhưng chị chỉ đọc được chữ chứ chưa xem được hình nè PD ơi ...xem được có mỗi hình 2 anh chiến sĩ thui hà ..
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ em up lại hình rùi đóa, chị xem coi có thấy gì hôn nha.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú wow, xem xong choáng toàn tập luôn đó nha, nhà em đi chơi vui quá đi thui................
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chi xem duoc roi pd oi, mc chi xem tren fb rui gio xem lai van ngat ngay con ga tay ne ...
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Nhà Pd đi chơi cùng bao nhiêu người .... nhìn thích ghê, đông người đi thì không khí bao giờ cũng vui hơn rùi, nhưng mà nhìn PD dạo này đen hơn rùi chị ơi. À bí mật nha, hôm nay em dấu xã đi mua kem bôi bụng rùi loại của canada chị à, hok biết có kq hok nhưng cứ dùng thử coi sao.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Lâu lắm mẹ em mới cho em đi chơi đây a PD ơi, anh thích thía được đi chơi vui quá, em thì lúc nào cũng phải đi học đó anh.