Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Các c toàn bỏ quê xa xứ, mải vui quá đới mà, giống em
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Các mẹ ở Bắc Ninh cho mình hỏi, cuối tuần này Phòng mình định tổ chức liên hoan trên Bắc Ninh có nghe hát quan họ, đang định đặt nhà hàng Hoàng Gia, tuy nhiên thấy có người giới thiệu nhà hàng Thuỷ Linh ngon hơn. Vậy mẹ nào biết rõ hơn cho mình xin ý kiến với. Thanks
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Thuỳ Linh ko có đội hát quan họ sẵn, đến Hà Phong cũng OK lắm, rộng rãi, hàt hò sẵn luôn
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Thanks. Mình có đội hát thuê riêng rồi, chỉ cần tìm chỗ nào rộng rãi, phong cảnh đẹp và nhất là ăn ngon, giá hợp lý thui. Vậy Thuỷ Linh có được không mekhanhtroc hay nên qua đâu?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Thùy Linh ko đc rộng lắm, nhưng ăn thì ngon, he he Hà Phong rộng, nhưng thấy ko ngon bằng
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Cơ quan em cũng vừa đặt ở Hà Phòng hum rùi, ăn ngon, xôi chim ngon lém các cô hát quan họ hay.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mình ở Đại Bái nè! Có mẹ nào ở Đại Bái không nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ui giời ơi, mò mẫm mãi mới lôi được nhà lên đây này, mẹ Khánh đâu vào dọn nhà, dọn cửa nhanh lên chứ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chạy làm gì, ở đây ai chả bít mẹ Khánh trọc, tung hoành khắp nơi, đợt này là lười lắm đấy, giống chị, hihi, tự phạt đi
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ em còn đnag ngưỡng mộ chị lắm đây, ước gì h em cũng đc như chị, sắp 3 đứa con roài
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ e ở Từ sơn ạ. rất vui được làm quen với các mẹ
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhà em ở sau siêu thị từ sơn, chị ở chỗ nào từ sơn ạ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hôm đó mà nhà em ko có tour thì e cũng đi sang với các bác cho vui , hi...
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ em vừa về bắc ninh sang mệt kinh khủng, 1 về bn có 1 bạn gặp mình giữa đường chào hỏi mình cứ nói chuỵen mãi mà chỉ biết là bạn học cùng cấp 3 chứ ko nhớ tên, về đến nhà kể chuyện với chồng mới nhớ ra.hihi chắc mình già quá đãng trí
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ chào chị, em cũng ở từ sơn, rất vui được làm quen.c hị ở đâu? tên gi? làm nghề gì ạ?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ rất vui được làm quen với chị, em cũng ở từ sơn
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhà mình ở sau siêu thị từ sơn đối diện siêu thị Mạnh Đức, Mình làm văn phòng, tên là quyên còn nàng.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ em ở hương mạc cơ. sau đồng kỵ ý, chi biết ko? em thi đang thất nghiệp