5 năm làm vợ chàng!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hloan, 19/1/2010.

  1. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Thăm hỏi của mẹ chồng
    Khi em mang bầu được 7-8 tháng thì mẹ chồng lên chơi, sau khi nhận được cú điện thoại trách móc của con trai "Bà không lên hỏi han nó xem như thế nào à? Ở nhà rảnh rỗi mà lại không thèm lên chơi với cháu". Sau màn thăm hỏi xã giao, bà chẳng hiểu vô tình hay cố ý khi mỉa mai:
    - Con chửa to nhỉ!!! Không biết có vào con không hay toàn chửa nước? :rolleyes:
    Em trố mắt, cái cục tức trong cổ cố nuốt xuống nhưng nó lại đẩy lên, ằng ặc đắng. Cố gượng cười, em đáp lại:
    - Con chửa toàn nước ấy mà!
    Rồi đứng dậy đi vào phòng. Cuộc đời thật trớ trêu, cớ sao em muốn thân thiện với mẹ chồng nhưng sao càng cố càng chua xót đến thế. Em chửa, chàng đã phải nuôi em ngày nào chưa, chứ chưa nói đến bà. Em ăn, em béo, ảnh hưởng đến túi tiền của bà sao? Con gái bà chửa to chẳng kém gì em, vậy mà bà có nhận xét gì đâu, lên chơi còn khoe "Chị Y chửa tăng cân nhiều lắm. Được cái nó ăn khỏe". Sao con dâu bà, thì không những không nhận được lời an ủi nào, mà còn mát mẻ đến thế? Nhớ lần trước chửa bé Cún, bà cũng hỏi một câu "thật thà":
    - Con có đầu ti không?
    Em im lặng, chẳng biết phải nói gì với bà. Bà lo cho cháu bà không có sữa bú hay bà mỉa mai em không có thiên chức làm mẹ như người ta? Đem chuyện nói với chàng, em chua chát:
    - Mẹ tốt quá, mẹ hỏi thăm em thật thà quá làm em chẳng nói thành lời.
    Chàng bênh mẹ:
    - Mẹ hỏi thế thì sao? Nếu không phải thì em bảo là không, còn đúng thì bảo là đúng chứ có gì đâu mà phải lăn tăn!!!
    Thì ra là vậy. Mẹ là mẹ chàng mà, mẹ đẻ ra chàng, chàng không bênh mới lạ. Vợ kiếm đâu chẳng được, đứa nào chẳng biết đẻ. Phải rồi!
    Từ hôm đó, em tránh nói chuyện với mẹ chàng. Hàng ngày, ngoài lời chào trước khi đi làm và mời cơm, em im lặng. Việc em em làm, tivi bà xem, em không tham gia nữa. Bố chàng lên cũng vậy, giờ mẹ chàng cũng chẳng khác hơn. Em thấm lắm cái câu:"Bố chồng là lông con phượng, mẹ chồng là bức tượng mới tô, con dâu là cái bồ đựng chửi".

    Ngày.............
    Đi làm hết 8 tháng, em xin nghỉ sớm để chuẩn bị lần vượt cạn này. Tuy ở nhà, nhưng em vẫn miệt mài với đống sổ sách để kiếm thêm cho mấy tháng dài nằm ổ. Dì ruột chàng nằm viện để chữa xuất huyết dạ dày, mẹ chàng là lượt lên thăm. Cuộc hội ngộ của mấy chị em gái dừng lại ở bữa cơm thân mật mà người phục vụ là em. Sáng trước khi chàng đi làm, em dặn dò chiều về sớm phụ vợ cơm nước, chàng chắc nịch "Mẹ thấy em bầu bí thế chắc mẹ sẽ phụ thôi, yên tâm". Cái yên tâm của chàng, em hiểu mình chắc chắn mình sẽ vật lộn một mình. Đi chợ, bày vẽ các món, mẹ chàng vờ như không thấy, cứ huyên thuyên trò chuyện với các bà dì. Lúc chàng về thì mọi việc đã xong, còn em thở phì phò như con trâu đất. Dì chàng cười cười "Nó chê các bà già làm không ngon nên không khiến đấy". Ăn xong, chàng bưng bát đĩa la liệt lên bếp rồi để đấy, nghiễm nhiên ngồi gác chân cùng với mẹ mình. Lụi cụi như con cún con chăm chỉ liếm láp dọn đồ, giọt nước mắt tủi phận cứ nhạt nhòa, nhạt nhòa. Đặt lưng lên giường khi đồng hồ đã điểm 11h đêm, ôm chặt con gái trong lòng tìm hơi ấm, khẽ thì thầm "Con ơi, hãy nói với mẹ "Cố lên đi!", con! Vì các con, vì các thiên thần của mẹ, mẹ cần phải cố. Cố, cố và cố...Bẽ bàng.
     
    Đang tải...


  2. Menhim2008

    Menhim2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Đọc bài của bạn mình đã khóc, câu chuyện của bạn nếu ai đọc cũng thấy mình trong đó. Vất vả mình có thể cố nhưng về tình cảm thì không cố gắng được nhiều khi chỉ nghĩ tới đã ứa nước mắt và nghẹn đắng ở cổ rồi.
     
    khonghieuvisao thích bài này.
  3. minhhanh78

    minhhanh78 bansi24.com

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn viết hay thật. Cuộc sống vất vả nhưng vất hạnh phúc qua lăng kính của bạn.
     
    khonghieuvisao thích bài này.
  4. minhhanh78

    minhhanh78 bansi24.com

    Tham gia:
    19/1/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc đoạn này sao giống lão chồng nhà mình thế. Cái gì cũng hoành tráng nhưng tháng đưa vợ được vài triệu. Kêu ca không đủ tiêu thì lão bảo để lão mua súng đi cướp ngân hàng, Nếu các lão có gan mua súng thôi, chứ chưa cần cầm súng đến ngân hàng thì chị em chúng mình cũng đỡ khổ rồi.
     
    Sửa lần cuối: 1/4/2012
  5. Mẹ rùa con

    Mẹ rùa con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/4/2008
    Bài viết:
    3,939
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Lâu lém rùi em cũng ko ghé đọc Topic của chị hloan.
    Đúng là em cũng thấy giọng văn của chị rất hóm hỉnh & xúc động, ko biết chị hloan làm nghề j, có theo nghề viết báo ko ạ? (nói thật chị ko theo nghiệp viết lách, kể cũng phí!)

    Chúc chị hloan gặp nhiều may mắn trong c/s, chúc bé yêu xíu xíu của chị khỏe, hay ăn chóng nhớn ạ!
     
    khonghieuvisao thích bài này.
  6. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    ­
    Em ui c k theo nghề báo, nghề của c thậm chí còn khô khan hơn nhiều nữa, c là dân kế toán e ạ. Tức cảnh sinh tình thôi, ấm ức quá k chịu đc thì cũng phải thể hiện ra bên ngoài 1 chút thôi mà. Tks e nhé.
     
  7. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    hjc, lại đánh dấu nghe các chị tâm sự nào, đợi ngày e lấy chồng vậy.......nghe câu chuyện của chị chủ top hay quá....cái tiêu đề cũng hay nữa
     
    khonghieuvisao thích bài này.
  8. belieu

    belieu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Đọc chia sẻ của chị thấy hay quá, cảm ơn chị .
     
    khonghieuvisao thích bài này.
  9. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: 5 năm làm vợ chàng!

    Đúng y chang giọng điệu xã tớ, có khi hôm nào mình tổ chức off cho 2 ông í gặp nhau là hợp nhất đấy, hi.
     
  10. METIKHOI

    METIKHOI Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Kể tiếp đi bạn, Mình đang hóng,,,
     
  11. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Con nào mà chẳng là con...
    Khi cuốn lịch xé dở đến cận kề ngày sinh, cũng là lúc mẹ chồng khăn gói quả mướp lên "rình" dâu đẻ. Vì lường trước được kiểu chăm gái đẻ của mẹ chồng, cũng một phần muốn được nghỉ ngơi sau sinh, em bàn với chàng thuê giúp việc. Đón bà lên, em không hớn hở cũng chẳng héo hon, vì mọi thứ đã sắp đặt hết rồi, bà cốt yếu là xem mặt cháu bà mà thôi, dâu thì nghĩa lý chi đâu. Cơm nước xong xuôi, bà đon đả:
    - Đợt này mẹ lên đây cũng phải non tháng mới về (gần 1 tháng), ở nhà mẹ dặn chị Y hết rồi.
    - Vâng.
    .........
    Ngày............3h sáng, em trở dạ sinh, chàng bắt taxi đưa vợ, mẹ vợ và em vợ vào viện để sẵn sàng lên bàn mổ. Đợi bác sĩ mãi hơn 11h mới thấy, em ngồi chịu những cơn đau mà tê cứng người, mồ hôi vã ra như tắm. Khi y tá gọi người nhà đưa em trở ra phòng bệnh, em thấy Dũng hớt hơ hớt hải vào đẩy xe chị ra. Hỏi cậu, chàng đâu, thì thấy cậu nhát gừng "Bác (mẹ chàng) sai anh ấy về mua móng giò ninh cháo!!!". Em cau mày "Sao bà không tự đi mà lại phải sai ông í về nữa?" "Em chịu, mà chị nghỉ đi, đừng suy nghĩ lung tung, kệ họ". Em nhắm mắt, cảm nhận được trăm ngàn con đom đóm lập lòe bay trước mặt. Quãng đường từ viện về nhà hơn 5 cây số, trong khi đó chợ cách nhà có vài bước chân, vậy mà... Chẳng biết giải thích ra sao...
    Sau 3 ngày nằm viện, em đòi về vì hãi hùng cảnh nằm viện cùng tiếng khóc trẻ con, tiếng cười nói xôn xao của người lớn và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Ở nhà, bà bắt chàng đi chợ mua hoa quả về để thắp hương nhưng lại đùn đẩy cho bà ngoại thắp hương hộ, tranh phần đi đón cháu. Bà ngoại từ chối, vì rằng tôi có liên quan gì đến tổ tiên nhà bà đâu mà thắp hương hộ, thôi bà ở nhà cơm nước dùm để tôi đi đón, cháu đang giục rồi. Vậy là bà đành ở lại.
    Ba đêm đầu, bà xung phong nằm cạnh con dâu để hỗ trợ việc bế cháu, nhưng chưa đặt lưng xuống bà đã ngáy pho pho, chỉ khi nào bà giật mình choàng dậy thì mới ngồi một lúc. Đến đêm thứ tư, lấy lý do bà ngáy to quá không ngủ được, em bắt chàng sang phụ vợ. Vậy là bà nhàn, chỉ thi thoảng bế cháu, còn cơm nước và giặt giũ đã có giúp việc lo rồi...
    - Mẹ ơi, pha sữa cho con với.
    Nghe chàng gọi, bà ờ ờ rồi đi pha sữa. Đến lúc vừa đặt vào miệng con, bé khóc thét lên. Em đang thiu ngủ vội choàng tỉnh dậy. Chao ơi, bình sữa nóng run tay. Nhìn lưỡi con tím lại và bờ môi rộp lên vì bỏng, em xót xa nhưng chẳng biết kêu ai, động đến bà thì chàng lại bênh mẹ. Thở dài. Lần đầu bà pha sữa cho cháu!
    Ở được 10 ngày, bà to nhỏ với con trai rằng bà về, em chỉ im lặng không tham gia, vì bà cũng chẳng nói với con dâu. Chờ chàng đưa mẹ ra bến xe về, em tỉa tót:
    - Sao bà về sớm thế anh? Hôm trước bà bảo ở đây một tháng cơ mà?
    - Không có việc gì thì để bà về chứ ở đây làm gì? Chàng vặc lại.
    Thì ra là vậy.
    Ngày.....
    Giúp việc ốm phải nằm viện, chàng gọi điện nhờ mẹ chàng lên trông cháu hộ. Đúng nghĩa với việc trông cháu, bà ngoài bế cháu lúc ngủ và ngồi gật gù với cháu lúc thức thì không đụng chân, đụng tay vào việc gì, từ cơm nước đến quần áo của cháu. Con dâu mới sinh, mặc. Đi mà tự tắm rửa cho hai đứa con, tự nấu cơm, tự dọn dẹp, không làm được ới chồng làm. Không có cửa nhờ!
    Ngày....
    Bé lớn ốm nên nhõng nhẽo, mãi không chịu đánh răng rửa mặt, chàng quát con:
    - Mày có im không? Đừng có lắm trò với tao nhé.
    Con bé òa khóc, ho dữ dội. Chàng gào lên:
    - Mày rặn ra. Mày muốn nôn tao cho nôn luôn. Không im ông vả cho mày vỡ mồm bây giờ!
    Không chịu nổi cái cách chàng nói con, em đôi co:
    - Anh xưng ông với ai vậy?
    Lời qua tiếng lại, đã đến lúc cơn thịnh nộ của chàng chuyển dần sang vợ. Chàng nhảy lên:
    - Còn mày đấy, lơ mơ tao tát luôn cả mày!
    Đến nước này thì em đành nhịn, nhưng nước mắt bắt đầu thấm ướt bờ mi. Vừa cho con lớn ăn vừa khóc, nước mắt mẹ hòa vào nước mắt con, nhạt nhòa. Đưa con đi học về đến nhà, bắt đầu mẹ chàng vào cuộc:
    - Mẹ chán chúng mày lắm rồi.
    Rồi quay sang chàng:
    - Mày nói với con cũng phải nhẹ nhàng thôi, chứ không thể quát lên thế được.
    Chàng im lặng. Bà chuyển sang con dâu:
    - Con như thế là không được. Muốn góp ý với chồng thì đợi con bé đi học đã, rồi muốn nói gì thì nói. Con như thế là dạy con con nó ghét bố, vô hình chung nó ghét luôn cả bà nội!!! Chồng con nó nói mồm nó thế thôi, lưỡi không xương nói thế nào chẳng được, chứ khi nào nó đánh con bé hẵng hay.
    Em không nhịn được nữa:
    - Bà nói con dạy con con ghét bố, ghét bà ư? Con hỏi bà, bà có dám khẳng định là anh ấy yêu cả bố cả mẹ như nhau không, hay lúc nào cũng mẹ- mẹ. Vậy là do bà dạy anh ấy ư? Trẻ con như tờ giấy trắng, bà đối xử với cháu thế nào thì cháu sẽ đối xử ngược lại thế, không lẽ ông bà ngoại bắt cháu phải yêu nên nó mới quấn ông bà ngoại đến thế? Còn bà bảo chồng con nói mồm sao cũng được ư? Người ta nói "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Trong gia đình, không dùng mồm nói thì dùng cái gì để giao tiếp hả bà? Góp ý ngọt nhạt với anh ấy con nói nhiều lần rồi, nhưng anh ấy không phải là trẻ con để nói đi nói mãi mà vẫn đâu đóng đấy. Anh ấy còn như thế thì con còn nói nữa chứ không phải đã hết đâu bà ạ.
    Mẹ chàng không phản ứng lại. Chẳng phải do bà hết lời hay thấy cơn bốc hỏa của em đã lên đến đỉnh đầu nên dừng khẩu chiến. Em quay vào giường bế bé con, nước mắt khô dần vì tức. Mẹ chàng không những bênh con mà còn đổ vạ cho con dâu khiến em như con nhím xù lông đầy gai góc. Dự định tối hôm ấy sẽ nói chuyện tiếp với bà, nhưng không ngờ ngay chiều hôm ấy bà về, sớm hơn dự định 1 ngày. Còn chàng tự biết lỗi nên xun xoe làm lành với vợ, em nói lại chuyện cũ thì chàng điệp khúc bênh mẹ:
    - Thôi mẹ già rồi nên nhiều khi nói không chuẩn, chứ mẹ không có ý xấu gì đâu.
    - Vâng, không có ý xấu, chỉ có ý không tốt thôi ạ.
    Dường như, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn đã mong manh giờ lại càng héo hắt. Em không gọi điện cho bà, và ngược lại, bà cũng chỉ con trai. Chẳng sao, miễn là em không làm gì quá đáng là được. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và dù có tức đến mấy, cũng vẫn còn va chạm.
     
    Sửa lần cuối: 6/4/2012
  12. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    6,545
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    chợt nhớ ngày nào mình cũng phải về BMD để nhờ chăm 2 mẹ con cũng từng làm bố mẹ vất vả thế này. Mẹ gầy sụp đi 3kg, đạp xe đạp dưới cái nắng hè chói chang để mang đồ ăn vào viện cho mình. Thay mình trông con và tắm rửa cho cháu... thương mẹ quá!
     
  13. phamngoc245

    phamngoc245 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    đọc rồi ngẫm lại đến thân mình, hic đời phụ nữ sao mà khổ, hic, nhưng mà chị còn nói lại được chồng, mc, em thì toàn câm như hến, trong lòng ức lắm mà sao ko nói ra được, uồn thay. bây giờ thi chán, chẳng muốn nói nữa.
     
  14. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Đừng nhịn quá em ạ, tất cả đều có giới hạn thôi. Càng nhịn, càng đau đầu và bị chà đạp...
     
  15. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,585
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    đọc topic của chị có khi thấy vui cùng, nhiều khi thấy buồn thay. đúng là sinh con gái, sướng đâu nhà chồng nhậnm, vất vả bố mẹ mình, chồng bao giờ cũng thế, mẹ chồng luôn đúng và vợ sai.
     
  16. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,347
    Đã được thích:
    3,565
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Em đánh dấu, chuyện chị kể hay quá. Chúc mừng chị hoàn thành kế hoạch, đủ nếp đủ tẻ, điểm 10 đấy ah.
     
    khonghieuvisao thích bài này.
  17. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    hjc, đọc xong mẩu tâm sự này mà buồn quá, e sắp đến cảnh làm râu rùi.......
     
  18. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Cái câu "Giọt máu đào hơn ao nước lã" luôn đúng em nhỉ! Mình có là máu mủ gì với nhà chồng đâu mà xót xa hả e?
     
  19. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Hi vọng là em có bà mẹ chồng tâm lý và biết thương dâu...
     
    vibeyeu thích bài này.
  20. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 5 năm làm vợ chàng!

    Em cảm ơn chị. Em cũng hi vọng thế, nhưng bây giờ chưa làm dâu em đã ko cảm thấy hợp rồi, mẹ chồng tương lai em thì có vẻ đang hồi xuân, ăn diện lắm, e thì giản dị...thấy có gì đó ko hợp......
    ko biết sau này thì thế nào chị ạ
     

Chia sẻ trang này