Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Đấy là cách giữ bưởi tươi lâu, còn bưởi DX càng héo càng ngọt và nhiều nước bà ạ. Bưởi DX để khoảng 2 tuần kể từ lúc hái thì thơm lắm, còn hăng là lúc còn tươi thôi.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Dạo này sức chém của cái nhà cún nì sụt giảm hẳn nhể.............
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Có ai không????????????????????????????????????????
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát nhà mình chạy đâu sạch rồi nhỉ? báo cáo các bà là cả hơn chục ngày nay tôi phải đi săn bác sĩ mổ cho tôi, rồi khám, rồi xét nghiệm lên xét nghiệm xuống, làm hồ sơ mổ nữa. đến thứ 2 vừa rồi tôi đã mổ xong, về nhà hôm thứ 4 nhưng nay mới vào nhà.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Không kịp cập nhật, bà mổ gì thế, SK đã ổn chưa?
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát tôi mổ nội soi tách dính buồng tử cung và đốt điểm 2 buồng trứng do tôi bị đa nang BT, bây giờ khỏe re rồi, chỉ mất mấy hôm đầu thì bị đau vai gáy thôi. trước tôi chỉ nói chuyện với cả nhà là tôi bị dính TC, sẽ phải mổ, đến khi đi mổ thì k cập nhật vì cũng bận nên k vào nhà mà.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Tôi cập nhật đến thông tin bà bị dính TC thôi, còn mổ thì chưa kịp cập nhật. Dạo này tôi lội bì bõm lắm, chủ yếu điểm danh được thôi. Chúc bà mau lành và sớm có tin vui.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Sáng ra có đứa làm mình điên tiết quá ,hic,dám đem so sánh sản phẩm bút bi của mình với của nó.Hàng ntn mình biết cả,mình cực kỳ lịch sự mà nó cứ nghĩ nó là nhất,chết mất thôi,muốn mình phá giá thị trường hay sao,đang bận chả có thời gian bán hàng mà đọc xong topic chỉ muốn đập chết ăn thịt.Chả nhẽ nhập hẳn mấy nghìn cái về phá giá cho vui nhỉ,đang lười nhập hàng quá vì đang ôm mấy lô hàng lớn... Điên quá,điên quá..............................................................................
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Hum nay mát giờ mà, uống cốc nước cho hạ hỏa nào bà ơi........ Để tôi vào xem sự tình cái nào
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Tôi sáng ra cũng đang điên tiết đây. ông sếp củ chuối ngày 10-3 đã ko cho nghỉ bù còn bắt tôi hnay tổ chức cho a e đá bóng hôm nay. Mình bảo hoãn để ngày nghỉ mọi người về quê. Ông ấy ko đồng ý, kêu bắt buộc phải đi. hqua đặt sân xong xuôi, sáng nay đến sớm thì ông ấy gọi kêu trời mưa ko đá. Mình bảo ở đây ko mưa nhg cũng sắp mưa, tưởng ông ấy cho về ai dè bảo mọi người ko đá bóng lên làm việc bthg. Cả tòa nhà có mỗi mình đi làm. Hic, điên quá mà chả biết làm thế nào. Hnay con nghỉ ở nhà, chồng thì đòi về quê sớm để chuẩn bị thượng thọ cho mc. Mà tận thứ 2 mới thượng thọ. Mình thì thứ 2 ông sếp ko cho nghỉ bù rồi phải về từ hnay. Đã đang bị mang tiếng h lại ngồi đây làm việc thì về kiểu gì. Đúng là tiệt đường sống của con người ta roài. Chả nhẽ bỏ việc luôn. Cái kiểu cứ làm khó thế này ức quá
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát đang stress quá, đêm qua cả đêm không ngủ, sâu khò khè khó thở................ và giờ ko hiểu là bệnh này của con thế nào, nếu thực sự sâu bị hen phế quản thật thì tôi ko còn gì để nói nữa rồi, bệnh đó chính bác sĩ bảo là ko chữa dứt được có kháng sinh kiểu gì thì cũng thế. Tôi ko biết thề nào nữa, có lẽ mấy ngày nghỉ là gia đình tôi chỉ vác con đi khám.................. Giờ tôi mong ai có biết thông tin gì về nơi chữa và cách chữa được bệnh này thì mách tôi với nhé.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát điểm danh cái cho đủ mặt dc nghỉ 3 ngày chúng nó đi chơi hết roài,m ngồi nhà thôi
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát đấy kiếm tiền nóa khổ thế đấy,thôg cảm dc thì mọi chuyện tốt đẹp ko thông cảm dc rồi lãi điên máu,may mà hôm nay mát trời,thôi hạ hỏa đi b ah,tức làm j cho nhanh già
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát khổ thân sâu tưởng đỡ rồi bây h lại thế này ah,t thì ko bít j ,nhg bác hàng xóm ngay cạnh nhà chuyên chữa tai mũi họng,làm ở viện tai mũi họng bạch mai đấy,bác ý rất giỏi,hay b mang sâu lên t bảo bác ý xem cho nếu b ý ko chữa dc thì chắc cũng sẽ giới thiệu ng cho m thôi.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát HC hnay đi dâu mà vắng vẻ thế này, cả nhà tôi vừa vác nhau từ bên ngoại vè xong.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Điểm danh tối cho 2 đứa đi ngủ rồi buôn sau nhé,he,he.................
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Hai nàng đèn vẫn sáng trưng thế hả? Tôi vào điểm danh rồi cũng đi ngủ thôi...định làm mấy việc nhưng đầu không được minh mẫn lắm nên quyết định để ngày mai làm việc.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Khổ thân sâu, nếu đúng là bị hen thì khổ lắm, ngày trước thấy bà bonbon nói chuyện về bon bị hen cũng thấy nan giải. Bà thử cho con dùng tổ yến xem thế nào. Hôm nay tôi qua nhà heocon mua 20gr yến cho còi dùng, dù đang hết sạch tiền, đã đến hạn đóng tiền nhà quý II nhưng hôm nay cho con lên cân chỉ còn hơn 12,5kg, mặt quắt lại thấy thương quá, không thể cầm lòng được, hic...
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát như bà baohiem bảo,bà tương yến cho tôi,tôi bị lên cơn hen chỉ húp yến 2 hôm là khỏi,con gái mới bị chịu khó làm thì sẽ chóng khỏi thôi.Thằng Minh nhà tôi ho tôi hấp 1 bữa yến là sáng đỡ hẳn. Cố gắng lên bà ạ.
Ðề: Tầng 6 -nhà cún 1982 - hạnh phúc ngập tràn- xinh đẹp giỏi giang- năm mới phát tài phát Có ai không?????????????????????????