Mẹ AD đã "nằm ổ" chưa nhỉ

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi Nhocty, 15/1/2005.

  1. KhanhThy

    KhanhThy Thành viên mới

    Tham gia:
    27/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chúc mừng mẹ AD :rock: đến hôm nay em mới biết tin này. Hơi muộn một chút nhưng dù sao thì em cũng rất vui chúc chị và baby luôn khỏe mạnh.
     
    Đang tải...


  2. congaicung

    congaicung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng me AD đã hoàn thành nhiệm vụ . Chúc em bé ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn nhé !
     
  3. Nhocty

    Nhocty Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/11/2004
    Bài viết:
    2,576
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Chúc mừng mẹ AD nhé. Chúc mừng gia đình điểm 10. :partyman:
     
  4. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Thật là cảm động quá ! Cám ơn tất cả các bác đã hỏi thăm chia sẻ chúc mừng cho niềm hạnh phúc của bọn mình.

    Hôm nay mẹ cháu mới thực sự free hoàn toàn để chui vào DD lò dò tìm lại các bài cũ để cám ơn mọi người.

    Bây giờ ngồi kể lại quá trình chào đón thằng cubeo nhà mình thì dài dòng quá. Mẹ cháu xin mạn phép nói tóm gọn lại thôi nhé.

    Cháu tên Quốc Anh, còn gọi là Cu Beo (Ba cháu là Cọp, nên cháu là Beo)
    Sinh ngày 24/01/2005 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Giáp Thân), cháu vừa là con Khỉ (Âm Lịch), vừa là con Gà (Dương lịch).

    Cháu nặng 3kg250, dài 52cm

    Mẹ cháu sanh thường, nhau quấn cổ không nghiêm trọng lắm và vì thương mẹ nên cháu chui ra sớm hơn chị Bo. So với mấy bà bầu khác thì BS bảo trường hợp của mẹ cháu là may mắn lắm, vì có người vào phòng sanh cả ngày trời vẫn chưa có dấu hiệu gì. Còn mẹ cháu vào BV lúc 10h30 a.m thì khoảng 13h30 là chuyển dạ rồi.

    Hiện tại cháu được 3 tháng rưỡi, ăn ngoan ngủ ngoan, bú bình hoàn toàn từ khi cháu được 2 tháng tuổi. Cháu không ghiền ti mẹ như chị Bo. Không quấy mẹ nhiều như chị Bo. Nói chung là cháu rất ngoan, to con bụ bẫm trông rất đáng yêu. Chỉ có điều là rốn của cháu có vấn đề, phải đi BV Nhi đồng để đốt điện. Nhớ lại lúc ấy thật là tội nghiệp con trai, nhưng mọi chuyện thì đã tốt lành rồi, bây giờ rốn con trai lại đẹp như các bạn khác rồi.

    Vài thông tin chia sẻ với các mẹ các bố, cảm ơn mọi người thật nhiều nhé.

    À quên, dưới đây là hình ảnh của gia đình cháu, các bác có xem thì đừng cười chê cháu nhé :

    http://pg.photos.yahoo.com/ph/camhu...done=http://pg.photos.yahoo.com/ph//my_photos
     
  5. H.Yen

    H.Yen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng mẹ AD nhé! mười điểm cho nhà bạn rồi đấy. =D> Cu beo được 4 tháng rồi nhỉ , trông ghét quá đi thôi , he he người ta nói trai mùng một gái hôm rằm, cu beo nhà bạn lại là trai hôm rằm...chắc cũng chẳng thua ai đâu nhỉ.... :lol: :lol:
     
  6. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Chúc mừng mẹ AD \:D/ , Cún con nhà mình cũng sinh vào ngày rằm đấy, nghịch lắm. Mình xem ảnh cả nhà cu beo rồi "trộm vía" công chúa và hoàng tử nhà AD thật tuyệt =D>
     
  7. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng mẹ AD nhe,
    Mình không biết bạn nhưng nghe nhocty khen bạn tấm tắc đó :lol:

    Chúc ba mẹ con luôn gặp nhiều an lành và may mắn nhe .

    Pyky
     
  8. Judy's Mom

    Judy's Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Xem hình cubeo sexy của chị Hương rồi , đã quá ! Chúc mừng chị nhé !
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chị chào mẹ AD nhen ,chắc là em chưa biết chị,trước lạ sau quen mà,nhóc nhà em có tên giống y chang con chị, con chị tuổi con trâu 7t nhưng tại mập quá nên gọi là beo,em sinh khéo quá có nếp có tẻ còn chị hai nhóc trai quậy quá chừng .
    Pyky ơi !gia đình 4 người mà sao chúc có 3 vậy cà :lol:
     
  10. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn các mẹ nhìu nha. Các mẹ quá khen rồi, mình nghe mà mắc cỡ quá. Con trai con gái đều là do trời cho, không phải do mình khéo léo gì đâu. Cũng may mà "hắn" là con trai, chứ là con gái nữa thì chắc mẹ AD tiêu đời rồi. Sẽ bị mang tiếng "con nhỏ này chẳng những không biết làm dâu mà còn không biết làm vợ làm mẹ nữa". Hihihi... ơn giời ! (đó là câu nói đùa của một cô bạn thân).

    Các bác thấy 2 quả đạn của con trai em rồi đó, vậy mà đi siêu âm bà BS cứ bảo thấy súng mà không thấy đạn, làm mình hồi hộp lo sợ ghê lắm, cứ sợ nó bị ..., nói các mẹ đừng cười, trong đầu mình thật tình là cứ bị ám ảnh mãi.

    Hôm hội họp lần đầu tiên em không đi được, giờ chót mới cáo lỗi với chị Trang, để các mẹ và chị Trang phải chờ cả buổi, thật sorry nhe, hy vọng một ngày đẹp trời nào đó tụi mình lại diện kiến nhau nhé.
     
  11. cucthan

    cucthan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Mừng Me AD trở lại DĐ
    Chúc mừng 3 mẹ con :lol: :lol:
     
  12. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bố cucthan, nhưng chắc anh phải đổi nick cho con gái lại đi, bé dễ thương có đôi mắt long lanh đen nhánh vậy mà là cục than thì tội nghiệp quá !

    Bé phải được gọi là "trân châu bạch ngọc" mới đúng, hoặc không thì cũng phải "minh ngọc". :D
     
  13. THỦY NGUYÊN

    THỦY NGUYÊN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    63
    Lâu lắm rồi em mới lò dò vào diễn đàn nên biết tin hơi bị chậm , chị Hương ơi em chúc mừng chị nhé ... :D
    Vậy là mẹ AD an tâm và khỏe rùi hen ... đủ nếp lẫnm tẻ rồi ... lại như ý nữa ... vui quá chị Hương ơi ... :D
    em chúc các bé nhà chị luôn vui khỏe nha ... :D
     
  14. cucthan

    cucthan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nhờ gọi vậy nên bé mới trắng đấy chứ .
     
  15. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Chị cũng chúc em sanh nở mẹ tròn con vuông, có được em bé đáng yêu như mong ước nhé. :wink: Nhớ hồi nào còn email cho chị hỏi thăm BS canh con trai, con gái.... bây giờ thì em cũng được toại nguyện rồi, sắp sửa làm mẹ "hiền" giống các mẹ "gấu" ở đây rồi. :lol:

    Cảm ơn các mẹ Nhocty, thuhien, Brightmoon, banglang, htvh, KhanhThy, Me Thao Nhi, Mami, hapinumum, anh cucthan, chị Nhã Trang đã hỏi thăm, chúc mừng và tặng quà.

    Chị minh_nguyet1965 ơi em cũng mong được diện kiến chị lắm, chị có 2 thằng cu vậy là chăn mệt xỉu luôn há ? Nhưng bây giờ chúng lớn nhiều rồi, vậy chị tha hồ mà nghỉ xả hơi rùi. :wink: con em bây giờ còn nhỏ quá nên chắc là phải chịu cực dài dài.... ít nhất cũng phải 2, 3 năm nữa. huhuhu....

    CUCAIDO Em cù lét chị hoài :lol: :lol: Thật ra chị đã bàn giao cho AX nhưng AX từ chối, nói là sợ cô nào đó... đòi kiss ... thì bị lãnh đạn đau lắm. Nên ổng không chịu chui vô đây. :lol:

    H.Yen, thuyph hihi... thằng cu beo nhà mình chẳng những sanh ngày rằm, mà còn bị nhau tràng cổ và đầu có 2 xoáy nữa đó. Không biết lớn lên thế nào đây. :roll:

    Me Bill cho hỏi chút xíu nhé Me Bill, nhóc bạn được mấy tuổi rồi ? có đi học trường nào chưa vậy, vì nghe tên Bill sao giống tên của thằng nhóc học chung lớp với con gái mình quá.

    To pyky mẹ Pyky SN bao nhiêu vậy, mình sn 75 ? Nhìn các ảnh offlines thấy quen lắm, không biết mẹ pyky ngày xưa học trường nào thế ? có phải ở quận Tân Bình không ?

    Judy's Mom Bé con em sao giống AD hồi đó quá, con gái hẳn hoi mà ai nhìn cũng tưởng "cái thằng" hết. Nhưng cô nàng cũng biết làm duyên đáng yêu lắm :D
     
  16. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ AD ơi
    Mình làm "bà già" rồi !!! chúc mừng bà mẹ trẻ "tuổi trẻ tài cao" điểm 10 !! còn pyky thì chỉ điểm 6 thôi vì có 2 thằng siêu quậy !!! :lol:

    Mình ở Quận 3, đường LVS, mẹ AD ráng nhớ ra coi đã gặp mình ở đâu rồi?? :lol: mà lại thấy quen ..

    Chúc cả nhà khỏe và nhiều niềm vui nhe.
     
  17. Me AD

    Me AD Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Chị Pyky khiêm tốn tự nói mình là "bg" thôi, chứ em nhìn ảnh thấy chị trẻ trung lắm, nên mới bị bé cái lầm tưởng là bạn hồi thời cắp sách chứ. Hihi... làm quuuuuêêeeeeee xệệệ.......... một cục luôn. :wink:

    Chị ơi, AX nhà em cứ nói con gái + con trai = 10 điểm, con gái + con gái = 4 điểm, nhưng em cãi lại nói là 2 đứa con gái thì phải 11 điểm vì vượt quá tiêu chuẩn rồi còn gì, và nếu là con giai + con giai thì sẽ bằng 20 điểm luôn đó, vì người xưa đã nói rồi mà "nhất Nam viết hữu, thập nữ viết vô" (một con trai kể là có, mười con gái cũng kể là không). Nghe nói thì bất công quá ! Nhưng mỗi khi cô em nhìn thấy mình ôm ấp ghiền gẫm thằng con trai thì mắng yêu là mẹ cháu đừng có thiên vị thằng con truyền thống mà bỏ đứa con gái hiện đại đó nha, vì bé AD tuy là gái nhưng mọi người lại chặc chặc cái khoản thông minh và quyết đoán của cô bé, nên ai thấy cũng "lè lưỡi".
     

Chia sẻ trang này