Uh, khu này toàn girl. Có member lập topic "Không vợ Club" toàn boy kia kìa. Kinh dị nhỉ! Uống trà thấy thế nào? Chị toàn uống trà mạn, ngồi ở 13 Ngô Tất Tố - Hiên trà Trường Xuân. Cách nói chuyện của em làm chị nghĩ em là boy! Chứ tên ko dấu nên chị đọc mò ra tên con trai Cô bé này chắc cá tính lắm đây!
em vừa thýa bác bên hội chưa vợ, em chạy về nhà đã thấy bác roài, có vẻ như nhà mình đặt quan hệ giao lưu với gd bên đó đi bác nhỉ
Trưa rảnh em lang thang khắp các nhà pác ợ. Em có đề xuất ý kiến đấy hôm truớc rồi. Bác turion cũng đã vỗ tay và sang bên này hóng.:-D
Từ ngày lang thang vào hội cơ đơn trong diễn đàn em ko sao ngủ được trưa vì còn mãi hóng đó bác, cơ rưng mà nhà ta phải có kế hoạch chứ không mình mà giao lưu với hội chưa vợ thi ...............
Bác nhiều chấm quá nên em cũng chưa hiểu ý bác cho lắm! Mà phe mình đông, em cứ thấy đông là em ứ sợ! Em trời ko sợ, đất ko sợ, sợ mỗi con chuột thôi bác ạ!(Mà em tuổi tý đó nhá!) Đau em ko
Cả nhà ơi! để e leve sang bên kia đặt vấn đề nhá, pác nèo off thì đký đê nào 1/ Manhdat_cuncon 2/ 3/ 4/ ....................
Uh, khu này toàn girl. Có member lập topic "Không vợ Club" toàn boy kia kìa. Kinh dị ak lại có cả tôpc ấy ah... em uống ở trên sohot trên phố nhà thờ ý ) nói chung là nhìn đẹp lắm uống cug duoc mai lại đi uống ... mà cách nói chuyen giong con trai ạ chet em rồi ) thế này thì chet dở haiz.... :drinkers:
chẹp ne giao luu xog mà mọi nguoi di het bỏ em lại hội thì chet em rồi. Em chak ở lại hội dài dài rồi )
ah để mai em di thử mấy chỗ nưa sohot cug duoc nhug giá hơi đắt ) mọi nguoi di làm rồi bao em ha em còn dang ở nhà, Với lại em út cug phải duoc chieu chứ nhỉ )