Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Khiếp các gái nhà nghiện tranh nhau đòi ngâm muối thía này thì....mặn chát à? Hã hã Mờ nếu cái vụ ngâm muối này làm da tắng tẻo và mịn màng thật thì các gái phải ới pác Hạnh đầu tiên chứ nhỉ... Pác Cọ ời, tẩy da sần sùi mí vẩy tê tê đê!!!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hé hé Pà vác phớ rượt con HVB ná Pà thì nghĩ dư lài. Da pà đã có mùi muối biển òi, y dư nà ngư dân loại 1 , giờ ngâm muối nữa, có sợ xuống màu hưm?
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! phải nói là ngồi hồ phao chứ chị, [-X ,hahaha. Cái bồn tắm nhà em đập rùi, bik có vụ muối này thì đã cản ông nội.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hok, mà là nhiều muối quá, độ mặn chắc sánh ngang mí nước biển chết. Nên suy ra là thả pác Cọ vào bồn thì sẽ.... nổi lều phều. Óe, em chạy típ đơi, hã hã.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! àh há, bác Cọ oaii cái muối này cựa kỳ hay đó nhá. Da em nó khô sần sùi, hic còn như tuyết nữa. Thế mà em tắm muối xong , bôi thêm cái lâu sần giờ rất ư nà mịn màng bác ơi.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Giời ạ, pà khai ra làm gì, lát pác í lại rượt bà đòi muối cho xem, rùi lại đòi tui gởi ngay hũ butter no name nữa là khốn
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Ơ, tớ cũng xí chỗ share cái muối tắm và cái gì mà gái Rét dụ ế nhế! Ai thư ký ghi dùm tên vào cho tớ với! Kiu kiu, chụt choẹt!
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Em mới bước chân vào nghiện ngập đc 1time cho em tham gia với nhé
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! hehe, e lười lắm, chỉ thích đi xì pa thoai... chứ ngại làm ở nhà lắm hihi...hay mua về đi, cho e dùng thử tí...chạy nào...........
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Ơ bác "cày đêm" ơi (biệt danh e mới đặt cho bác), e nghĩ cái váy đó hơi dài so ví bác í, vì mụ Kingdo mụ í cao 1.67m có lẻ nữa cơ, hị hị nên nếu bác thích thì mua về cắt lai cũng kha khá đấy nhờ, trừ phi bác thích mặc dài, chứ như e toàn phải mặc trên gối nhìn cho ló cao (e 1.57m) nên e sợ những thể loại dưới gối, hị hị E mới đi đêm thì giá mụ í báo là 650k cho hội nghiện đó chị, bác thích thì e lại đi đêm báo mụ í ship cho bác nhé
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Huhu suất thứ 6 của hũ muối SG đã hết, vác phớ rượt bà Tôm cái tội ko chịu kêu e Sai ơi giờ mụ ví tui chia đi. Ở HN đã có mụ, nàng moon80, bác YêuBi rồi. Tui là 4, chị Kingdo là 5, chắc bác Cọ cũng đang dập dòm đới nhỉ, 6 òi Gửi 1 hũ ra HN òi mụ chia, gửi vào cho tui ví chị kingdo, đc hem (icon hun hít, hị hị)
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! tội nhím quá, chị thương tỉnh nhưởng phần choa em đó chị vữn còn hủ nhỏ của chị oanh tặng dùng chưa hết
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hic...được cái tiếng mà hổng có miếng, huhu... Nếu cái váy nó dài thì thui em ạ, chị nhõn 1.50, toàn mặc trên gối tầm 10p thì sao mà lại được với em váy này.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Hí hí giờ là icon đè chị pk da hun, hí hí kiu kiu pà chị nhiều nhiều nà Chị Tôm ơi, share giúp e phần của chị pk nhen, ùi ụn vô cục hàng đợt tới của e nhé (òa òa nói tới hàng lại mún nướng bà Tôm tại đang mún coi bộ hộp L&L nó dư nào)
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Rím oaii hội Sài Gòn cũng chia có 3 àh,ko có chia 6. Gom chẵn là để lấy 2 hũ ấy. Mà chị Oanh đi HN roài tuần sau vìa mới có muối.
Ðề: CLB các Mẹ nghiện order hàng Mỹ! Không thấy không thấy Bò ạ.... ak ak..toàn thấy Ngỗng với Bò... anh ku nhà bác Cọ đến trước cổng nhà mình, dõng dạc hỏi: cho cháu gặp cô Ngỗng..hic hic...ông bà ngẩn ra rồi chỉ con ngỗng béo bảo: có mỗi em ngỗng kia thui. Chít mất.