Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) hế em chào chị,tự nhiên gặp đồng hương sướng điên đảo.......2 anh chị ở trên có duyên đấy,em là em rất tin vào cái số...........:smile:
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Bé ở phố nào HP thế, nhà nội chị ở phố An Đà, Ngô Quyền.
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Cái số nó vồ lấy nhau à bé...HP. Hi, số mà gì thì cũng do tay người gây dựng nên thôi. Nhưng họ đi đâu cũng gặp nhau chứng tỏ họ đang cùng đường rồi.
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Ui hơn 3 năm tham gia diễn đàn cháu chưa bao h vào các box khác ngoài box thời trang,đồ dùng gia đình.Hnay mất ngủ lại mò mẫm ngồi đọc thấy topic của cô Hà.Có khi cháu Miu cũng phải nhờ vào sự mát tay của cô Hà thui ạ ^^.Chúc cả nhà ngủ ngon,chắc Miu thức khuya nhất wa
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Miu mà ngồi đọc các pic khác mà đọc được hết thì cả mấy năm mới hết. Có nhiều box hay lắm bên ngoài box bán hàng Miu àh. Đó chính là lí do khiến diễn đàn chúng ta gắn kết nhau hơn.
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Đã có nàng nào và chàng nào lên duyên từ diễn đàn này chưa các nàng nhỉ?
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Em ở Lán Bè,chỗ gần 2 cái cầu An dương và nhà máy nước ý chị ạ,quay mặt ra sông...thích....
Ðề: Tím bạn trai cho bạn (tầng 2) Hì..em là hay xem phim nên có thể nhiễm,mấy nữa em nghĩ trời sinh có đôi,đã có số thì kể cả Tây Nguyên với Tây Bắc cũng sẽ gặp dc nhau....em là em đang đi tìm đôi của em đây.mọi người trong nhà cứ lo thái quá đã mai mối nhưng em vẫn đang tung tăng ngồi chờ hoàng tử cưỡi ngựa trắng tới...há há há..Các chị cứ cười nhá,em nghĩ ai cũng có quyền lãng mạn chứ nhey....ko đánh thuế ước mơ mà.....