Tranh luận: Em có 1 chút vốn nhỏ khoảng 200-500 triệu mà chưa biết làm ji mời các mẹ tư vấn

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi hangcan1982, 30/6/2009.

  1. Rùa mập

    Rùa mập Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Có một điểm chung rất buồn cười là hầu hết những ai nghĩ đến kinh doanh đều đã và đang nghĩ đến tiền, thế nhưng những ai kiếm được tiền thì lại là những người dám liều và dám làm.

    Kinh doanh cái gì cũng thế, luôn có 2 mặt, tất nhiên một trong hai mặt ấy là rủi ro. Thậm chí một vài tháng đầu hoặc 1 năm đầu toàn thua lỗ, nhưng vấn đề là không được ngại làm, ngại suy nghĩ, ngại hành động bởi nếu không thì cho dù mọi người có giúp đỡ về mặt ý tưởng thì bạn cũng không thể triển khai được.

    Bản thân tớ thấy ai lao vào con đường kinh doanh cũng đều có lãi, chỉ là lãi ít hay lãi nhiều mà thôi. Như hôm nọ có đồng chí gì bốc phét trên báo mà tớ thấy cũng có vài điểm sáng: "Nếu bạn có một cái chiếu đưa ra Mỹ Đình cho thuê, bạn cũng kiếm được tiền". Vấn đề bạn là nhà giáo, luôn muốn ăn chắc mặc bền và mọi thứ phải tuân thủ đúng theo quy luật của nó, công thức của nó. Thực tế, cứ ông bộ trưởng/thứ trưởng nào nói giá xăng chưa thể tăng trong thời gian ngắn thì y như rằng vài hôm sau nó lại tăng, cứ ngài nào to to nói "Nếu có tiền tôi sẽ mua Chứng khoán" thì chắc chắn rằng vài hôm sau VN-Index nó lại giảm. Cuộc đời nó có tuân theo quy luật của ai đâu, bạn nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. PaMa_Nghe'

    PaMa_Nghe' Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2009
    Bài viết:
    1,040
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48

    bạn nói đúng ghia :D ko bít comment gì hơn :D
     
  3. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    bản thân tớ đang kinh doanh và tớ thấy mình thật liều. Tớ bỏ công chức nhà nước ra ngoài làm, lăn lộn một thời gian đi làm thuê cho người khác thấy thích rồi lại thấy không thích nữa, muốn có gì đó của riêng mình và mình có thể quyết định, và tớ chuyển sang kinh doanh ở nhà. Mọi việc nhiều khi không như ta mong muốn, có lúc tớ nản, nhưng sự việc của hôm nay khác ngày mai, thậm chí buổi sáng khác buổi chiều. Nhưng tớ thấy dám làm và quyết đoán thì mọi việc sẽ okie, nhưng nhớ là phải có money. Nếu được một ai đó làm quân sư và có sự hỗ trợ đắc lực từ phía gia đình, bạn bè thì là nhất.
     
    hangcan1982 thích bài này.
  4. Mẹ Tiểu Long

    Mẹ Tiểu Long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Phê bình cô giáo viết sai chính tả nhé :D
    Em nghĩ là với số vốn đó đâu phải nhỏ hả chị? Làm gì giờ người ta cũng làm nhiều rồi thật, tuy nhiên khủng hoảng là khủng hoảng chung, những có người vẫn còn ăn được, thậm chí là ăn được nhiều đấy thôi.
    Chị đừng lo lắng quá. Theo em thì câu "Phi thương bất phú" luôn đúng trong mọi thời đại, dù hoàng kim hay khủng hoảng cũng vậy mà thôi.
    Nếu chị muốn kinh doanh mua bán, thì liên hệ em, biết đâu chị em mình lại hợp chuyện, hợp tác được thì vui. Mà em mệnh Kim, nếu làm ăn với chị là chị có lợi đấy nhé:p. Kim sinh Thủy mà....hihihihi. Em đùa những cũng có ý thật đấy, làm ăn thì phải kén tuổi tác, không thừa đâu :D.
     
    hangcan1982 thích bài này.
  5. Mẹ Tiểu Long

    Mẹ Tiểu Long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chưa hiểu lắm câu này của bác, không biết do đầu em hẹp hay bác viết có thiếu vế nào ko? Việc những người nghĩ đến kinh doanh đều nghĩ đến tiền và việc người làm ra tiền là những người dám liều, dám làm thì có liên quan gì nhau? Ý bác nói ở đây là gì ạ?:D
    Ai kinh doanh mà ko nghĩ đến tiền hả bác?
    Còn thì những người kiếm được ra tiền là những người dám liều, dám làm, em thấy bác nói ngược. Phải nói là những người dám liều, dám làm là những người làm ra tiền mới phải chứ bác nhỉ?:D.
    Ah, có khi em mơ hồ hiểu được ý bác, ý bác có phải là một số người nhát gan thì lại chỉ biết nghĩ đến tiền ko?

    Hihi...khổ, cái tính em nó tò mò, cái gì ko hiểu là phải hỏi cặn kẽ lắm cơ, bác đừng cho đó là phiền nhé!
     
  6. Mẹ Tiểu Long

    Mẹ Tiểu Long Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Bản thân em thì cho rằng không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều thôi. Trường vốn, thiên hạ xoay được, mình lại không xoay được thì còn chè cháo gì nữa :) Cũng có thể do số em làm gì cũng phải tự túc, dần thành quen chăng???
     
  7. La_nguyen_bach_linh

    La_nguyen_bach_linh Bông " đẹp zai "

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    3,063
    Đã được thích:
    1,006
    Điểm thành tích:
    773
    Nó cũng giống nhau thôi mà chị, thì phải dám làm dám liều thì mới kiếm được tiền, và kiếm được tiền thì đồng nghĩa họ dám liều dám làm. Những người thừa tiền mà mở cửa hàng kinh doanh cho vui, làm quán cafe để làm chỗ tụ tâp bạn bè, làm quán từ thiện chẳng hạn là những người kinh doanh mà không nghĩ đến tiền.
    Mà thật ra có tiền không có gan chưa làm mới chỉ nghĩ thôi đã sợ không có lãi thì chả làm đươcj cái gì.
    Theo em chị chủ topic này nên gửi tiết kiệm là tốt nhất, vì kinh doanh không chỉ cần tiền mà còn cần đầu óc lanh lợi biết nắm bắt thời cơ. Em không nói là chị không có những thứ ấy vì em không biết nhưng nếu chị có ý định kinh doanh thật với số tiền ấy chị đã làm từ lâu rồi chứ chẳng lên đây hỏi ý kiến mọi người. Mỗi người một ý có thể sẽ hay nhưng có giúp chị được gì chưa, chị nên bàn lại với chồng chị vì nếu là mở cửa hàng ổn định thì kinh doanh cái gì còn phụ thuộc vào nơi chị ở họ cần gì, còn ngắn hạn xa hơn một chút thì thị trường đang cần gì chẳng hạn, ví dụ như bây giờ rất nhiều người đi buôn khẩu trang. Mà chị có vốn liên hệ bán đố trên web làm cha mẹ này cũng hay đấy chứ
     
    shopchipchip thích bài này.
  8. shopchipchip

    shopchipchip quỳnh:0912861980

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    không bit nói gì hơn .đúng là phải liều và giám làm.tất cả thành công hay thất bại nó âu cũng là số rùi .vẫn có người 2 bàn tay trắng đi lên đấy thui .em đã gặp và biết nhiều người như thế .chúc chị có một quyết định cho riêng mình
     
    hangcan1982 thích bài này.
  9. Mẹ Mèo Tôm

    Mẹ Mèo Tôm Tinh bột nghệ Vườn nhà

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    Hi, nghe mẹ nói mà thèm. Em đang cần 100 triệu để đầu tư chứng khoán nè. Vì sàn chứng khoán chỗ em mở tài khoản đang tổ chức thi xem bác nào đầu tư được lãi nhiều nhất được luôn giải 200 triệu tiền mặt. chịp chịp
     
  10. Rùa mập

    Rùa mập Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn nói đúng ý tớ rồi đó, nhưng mà dùng từ hơi nặng quá thôi [​IMG]. Chúc bạn chủ topic thành công nhé [​IMG]
     
    hangcan1982 thích bài này.
  11. nhabepcaocap

    nhabepcaocap Thiết kế nội thất, tủ bếp

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Việt Nam là một trong những môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn nhất thế giới đó, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ... Không thiếu cái để kinh doanh cho bạn, nhưng quan trọng khi kinh doanh bất cứ cái gì cũng cần phải nghiên cứu kỹ thị trường, đối tượng mình hướng tới là ai, như thế nào, sản phẩm bán là gì, và đặc biệt, sản phẩm, dịch vụ đó mình phải yêu thích, và đam mê thì mới có thể thành công được, tiền chưa phải là tất cả cho việc kinh doanh nó chỉ là một trong rất nhiều mục tiêu của người làm kinh doanh mà thôi... có những lúc khi phục vụ cho khách hàng, lợi nhuận không nhiều nhưng thấy khách hàng hài lòng, cám ơn mình, mình cũng cảm thấy vui rồi.
    Điều cốt yếu muốn thành công vẫn phải là đam mê, và yêu thích kinh doanh, còn làm cho vui, cho cuộc sống đỡ nhàm chán thì lại khác....
     
  12. Rùa mập

    Rùa mập Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn nói đúng, nhưng mình xin nói rõ thêm ý của mình ở đây, trong trường hợp này nhé: Bạn chủ topic đang có vốn và muốn lao vào kinh doanh để kiếm thêm thu nhập (bạn ấy nói rõ trong post rồi), thế nên bạn ấy sẽ được xếp vào lớp những người mong muốn kiếm tiền thông qua con đường kinh doanh.

    Có nhiều mục đích của người làm kinh doanh, có người rất giàu rồi thì chỉ muốn thông qua kinh doanh để làm từ thiện, ít lợi nhuận để nhận được sự hài lòng, vui vẻ của khách hàng... Nhưng hầu hết, phải đến 99% những người làm kinh doanh đều nghĩ đến tiền. Cái lý do "làm kinh doanh để nhận được sự hài lòng của khách hàng" chỉ là cái để thuyết phục khách hàng mà thôi. Ai kinh doanh mà không nghĩ đến lợi nhuận thì không phải là kinh doanh mà nên xếp vào một nhóm mục đích khác. Ví dụ như có đồng chí nào đó mở ra nhà hàng mà nhân viên chỉ có toàn người khuyết tật, đó không phải là kinh doanh nữa rồi mà là mục đích nhân đạo, từ thiện rõ ràng. Làm kinh doanh nghĩa là làm tiền, nhưng kinh doanh thế nào, với lương tâm thế nào thì lại là chuyện khác.

    Kinh doanh tốt không có nghĩa là có lương tâm tốt. Nhiều người ăn buôn bán lậu để tạo ta mục tiêu lợi nhuận tối đa, nhưng cũng có nhiều người làm ăn đàng hoàng, thu lợi vừa phải tương ứng với công sức lao động mình bỏ ra. Cái gì cũng có hai mặt của nó, miễn là bản thân họ thấy hài lòng với công việc của mình. Gieo gió ắt gặt bão, các cụ đã dạy thế rồi.

    Thôi, tớ bốc phét tí thế thôi hehe, các bạn bàn tiếp đi nhé.
     
  13. cupeo

    cupeo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2008
    Bài viết:
    2,225
    Đã được thích:
    2,273
    Điểm thành tích:
    1,063
    Mở thêm cửa hàng điện thoại thứ 4 đi bạn, mấy năm nay công ty mình toàn mua điện thoại ở Tiến Cường đấy :)
     
    hangcan1982 thích bài này.
  14. PaMa_Nghe'

    PaMa_Nghe' Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2009
    Bài viết:
    1,040
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48
    Tớ thấy cứ áp dụng kiểu: quốc tế thì nói là "win-win", các cụ nhà ta thì nói "đôi bên cùng có lợi". Vừa có tâm, vừa có tiền he!
     
  15. shopchipchip

    shopchipchip quỳnh:0912861980

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    theo em là bác cho e vay .để em kinh doanh e trả bác tiền lại hàng tháng đỡ phải hỏi ai và nghĩ cho mệt bác nhể hiihhii
     
  16. me_chim_ri

    me_chim_ri Chăn, ga, gối, khăn bông Khách sạn: 094. 676. 1599

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    2,888
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    773
    Em thì máu làm ăn nhưng thiếu vốn, bác thì có vốn nhưng lại không biết đầu tư vào đâu. :(; bác quan tâm tới lĩnh vực máy lọc nước thì call em câu nhé.
     
  17. hangcan1982

    hangcan1982 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/9/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8

    Nhà em 1 người làm điện thoại là đủ... Cũng trả cần làm thêm người làm ji.. cái quan trọng là không phụ thuộc vào ai... Em k thích xin chồng mặc dù chồng làm tốt... Cũng muốn làm thêm 1 nghành nghề ji nữa chứ lương giáo viên cũng bèo lắm các chị ạ
     
  18. shopchipchip

    shopchipchip quỳnh:0912861980

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    thì em đã bảo bác là tiền đấy bác không phải làm gì đâu mang đến nhà e cho e vay thế là có lãi rùi :D em đàng hoàng lém hii:D
     
  19. Mẹ Mèo Tôm

    Mẹ Mèo Tôm Tinh bột nghệ Vườn nhà

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,017
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    103
    mẹ chip này, tôi đăng ký vay để chơi chứng khoán trước rồi nhá :)
     
  20. shopchipchip

    shopchipchip quỳnh:0912861980

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Hii mẹ nó không vay được đâu cô giáo hứa cho mình vay rui hiii
     

Chia sẻ trang này