Các mẹ ơi, các mẹ cho mình hỏi, không hiểu tại sao Sóc con nhà mình uống sữa non Goodhead lại bị đi ngoài(
cắhc là bé ko hợp với sữa ấy rồi đó bạn ơi! cu nhà mình hồi trước cũng uống enfa 1 ngon lành đổi sang enfa 2 tự dưng đi ngoài đi phân ko đẹp nên mình đổi sữa duchlady cho bé thì hết ngay. Bé nhà bạn hồi trước uống sữa gì vậy, bạn nên so sánh thành phần của 2 loại sữa xem.
Mình chưa từng cho con uống loại sữa này, hic, ko hỉu là nó có tốt như quảng cáo ko? trôm vía , dạo này cu nhà mình ăn ngoan uống ngoan nên nhìn hỉnh hơn trước, cơ mà mẹ vẫn chưa dám cân !
Bé nhà mình uống chính vẫn là S26. Hôm trc ra Hồng Minh, chị ý quảng cáo nên cho ăn thêm sữa non ( pha thêm cùng với sữa thường) về mình đọc hướng dẫn và làm====> con đang táo thành đi ngoài . Không hiểu có mẹ nào đã dùng cho con rồi có bị thế không?
nhóc nhà mình cũng dễ ăn mà chẳng hiểu sao ốm nhách ốm nhom hà. Bé giống như bị nóng trong người, lúc nào cũng nổi sảy mặc dù mình tắm trà xanh, khổ qua, rau đắng đủ trò cũng không hết. Mẹ nào kinh nghiệm chỉ mình với. Bé đang uống sửa Pediasure mà vẫn ốm tong teo
Có thể bé nóng trong đấy, mẹ cháu nên tìm hiểu thêm các loại sữa mát và ăn hoa quả xem sao vì e là Pediasure có đạm cao có thể cũng nóng đấy.Chúc bé ăn ngoan, chóng lớn nhé.
Bé nhà mình đã được 11 tháng mấy ngày rồi. Đã biết làm một số trò đáng yêu lắm: -Bây giờ đã tự đi từ phòng này sang phòng kia, biết rẽ hướng khác khi thấy vướng. - Biết một mình chơi ú òa với chị bằng cách lấy rèm cửa sổ che mặt rồi mở ra cười với chị, hoặc khi rèm chùm vào người chị bảo bắt bắt là cuống quít chạy trốn trong rèm và cười rúc rích. - Hay tự thơm mình khi soi gương rồi cười thích thú (không hiểu sao con trai lại ướt át thế nhỉ ). Biết lấy mấy ngón tay cậy mở ngăn kéo tủ quần áo rồi lấy bàn tay đẩy vào đóng để không bị kẹp tay (nhìn dễ thương ghê - chắc bị hơi đau vài lần nên rút kinh nghiệm ) - Khi mẹ bế và bảo yêu mẹ đi thì dụi cái miệng vào má mẹ ghì chặt mấy phút làm mẹ buồn không nhịn được cười và má mẹ ướt sũng (vì dãi, he he) - Khi mẹ đi đâu về chạy vào buồng tắm thay đồ vì sợ ngoài đường bụi bặm, bé nhìn thấy mẹ là đi theo vào, bám chặt lấy chân mẹ, kêu đòi bế bằng được, khi bế 1 lúc đặt xuống đất là quay lại chơi như mẹ chưa về. - Xem ti vi quảng cáo hoặc hoạt hình có đoạn nào vui cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng cười thành tiếng, chẳng quan tâm đến ai xung quanh làm gì. - Rất thích ngịch tóc mẹ, cứ khi nào mẹ bế là túm ngay tóc mẹ buộc sau gáy rồi cười khoái chí, thỉnh thoảng dứt tóc mẹ khi ngủ đau mà vẫn phải cố chịu vì bỏ ra là khóc Các bé chuột nhà mình biết làm những gì rồi các mẹ. Nếu sang thu mát mẻ mà hết dịch bệnh các mẹ và bé ọp giao lưu đầy năm thì vui lắm nhỉ. Bé nào cũng đáng yêu lắm đấy :heart:
Bé nhà bạn đi được rùi à, yêu thế, bé nhà tớ sắp được 10 tháng thôi, chưa ăn cháo vì bà nội chăm nên toàn bắt ăn bột, dạo này bắt đầu ngậm bột rồi. Gần 10 tháng Tom nhà tớ chỉ leo trèo là giỏi, đứng vịn đi men theo giường lâu rồi, lúc nào cũng nói nhiều nhưng chưa biết hiểu nghĩa là gì như: ba ba, măm măm, pa pa, cha cha, ta ta, ca ca, thấy gì mới lạ là hỏi ớ ớ, chết cười với con mất thôi. Biết chơi ú òa, biết tìm 1 vật bị giấu đi, biết chơi trò mẹ cho tay vào việng vỗ kêu ba ba ba, con lười lắm không tự cho tay kêu đâu, không thích xem quảng cáo, thế mới hay chứ, tớ huấn luyện con chỉ thích xem đĩa của con thôi, khi xem đến đoạn nào thích là cười hoặc nói ơ ơ với mẹ. Con cầm bút mẹ bảo con viết đi, thế là vẽ lung tung ra giấy, biết bấm điện thoại và bấm nhạc trên xe tập đi, biết số nhà cô Vân béo bên cạnh khi được hỏi là quay đầu về phía đó, (mẹ không đứng gần đâu, mẹ thử đứng ở chỗ xa xa, không liên quan đến số nhà cô Vân béo nhá) khi đến gần con ra hiệu ơ ơ và sờ tay vào số nhà mà mẹ hỏi, túm lại là vẫn rất ngố so với các nhưng mẹ chỉ cần con khỏe mạnh và vui vẻ là ổn rồi, mẹ thực sự relax khi con cứ ơ ơ suốt ngày, không biết đến bao giờ con mới biết đi và biết nói nhỉ?
Hi hi, bé nhà mẹ nó thông minh nhỉ, thế là cũng có 1 phần công mẹ nó huấn luyện đấy , mẹ nó thử chuyển cho con sang ăn cháo đi, tớ nghĩ bé lạ miệng sẽ thích ngay đấy, cu nhà tớ ăn cháo hạt đặc rồi !
Bé nhà bạn giỏi thế rồi à, chúc mừng nhé, nhìn bé hàng ngày lại thêm trò mới yêu nhỉ. chúc các con chuột hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn nhé
Ui ... trang này hay quá .. bữa giờ mình ko thấy ... cho mình gia nhập hội nữa nhé Mình 79, bé út nhà mình 11/10/2008 Rất vui được làm quen với các mẹ (u) (u) (u) (u)
Mẹ Tun ơi, mình đây ... cả hai bé nhà mình đều tới 9m là đã ăn cháo rồi .. thường các cụ kỹ tính thì tầm hơn 10m mới cho ăn ... nhưng thật ra bây giờ mấy bé cũng tinh vi lắm ăn hoài bột cũng ngán lắm ... nhiều lúc làm cho nhiều bé có tình trạng biếng ăn nữa ... Bé Nấm nhà mình đến bây giờ 10 tháng 9 ngày bé vẫn ăn cháo rất tốt và mỗi lần mình đều đổi khẩu vị cho bé không thấy ngán ... Mỗi người một ý, còn tùy thuộc thể trạng mỗi bé nữa ... mẹ Tun xem thế nào thấy thích hợp thì cho bé ăn nhé Gửi cái hôn đến bé Tun nào ... mời Tun ăn kem nha :ice:ice:ice:ice
Bé nhà mình 13 tháng vẫn chưa tự đi được các mẹ ah? Mẹ và bà toàn phải dắt thui.Bé nhà mình 10thang mới ăn cháo. Hôm nào cho các bé off nhé các mẹ.
Sao bạn ko dùng xe tập đi 3 con gà bằng gỗ cho bé để khuyến khích bé tập đi ấy con mình đang đi xe vòng tron ra đường chơi là cứ đẩy đi vù vù ấy nay mới 9.5 rưỡi thôi. Mà bạn có đi khám cho bé chưa xem bác sĩ cho ý kiến chuyên khoa như thế nào ko bạn ơi?
Hồi trước mình cũng cho bé đi xe tập đi, bé đi vèo vèo ấy mà. Bgio bé đi đựoc rồi nhưng chưa dám tự đi một mình thôi. Mình thấy bé vẫn phát triển bt nên ko cần cho đi khám. Mình thấy có những bé 14, 15 tháng mới có thể tự đi được mà