Ðề: khẩn cấp khẩn cấp ! bệnh rận lông mu các mẹ ơi ! hị hị, em nó về nhà chồng là ngon roài, chúc mừng. Mẹ nó giữ lại ít thuốc làm gì, vệ sinh sạch sẽ giận chẳng có chỗ mà ở đâu
Ðề: khẩn cấp khẩn cấp ! bệnh rận lông mu các mẹ ơi ! giờ t mới biết có bệnh này đấy, nổi cả da gà bà ạ. hix. phụ nữ khổ thật, phải hết sức cẩn thận
Ðề: khẩn cấp khẩn cấp ! bệnh rận lông mu các mẹ ơi ! ui đến bv nhanh thôi bạn ạ, cái này chắc phải chữa dài dài
Ðề: khẩn cấp khẩn cấp ! bệnh rận lông mu các mẹ ơi ! Cái chỗ này ai mà chẳng thích nói chi đến "rận" nhỉ các mợ nhỉ.....
Ðề: khẩn cấp khẩn cấp ! bệnh rận lông mu các mẹ ơi ! Bố chỉ được cái nói linh tinh thôi ! Nhưng mà cũng đúng phết đấy
Ðề: khẩn cấp khẩn cấp ! bệnh rận lông mu các mẹ ơi ! Cũng phải giặt đồ lót, xong ngâm trong nc mới đun sôi mới mong giữ lại đồ lót bạn nhé ! Mà thực ra có đk thì lấy chồng cũng nên thay hết quần áo lót
Ðề: khẩn cấp khẩn cấp ! bệnh rận lông mu các mẹ ơi ! Cái này thì cứ bệnh viện Da Liễu mà thẳng tiến thôi bạn àh!