Em làm kế toán cho cty Hàn Quốc.Gọi là kế toán nhưng e làm đủ thứ việc. Ông sếp em thì theo tất cả ý kiến mọi người là dở hơi, khùng. Nhân viên ở đây ra vào liên tục, các bên cũng đòi nợ ghê gớm lắm. Bản thân e vì có bầu nên chẳng chuyển đi đâu đc, đành ngậm ngùi cho ngày tháng dàn qua, nhưng ở lại nào yên ổn, lão sếp này dở chứng liên tục. Em mệt mỏi lắm, lương thì chậm đến 1 tháng, nhưng nếu e k đi làm thì k có tiền tiêu, chồng e làm NN lương thấp mà lại mới bị cắt hợp đồng, phải ra ngoài làm. Cứ nghĩ đến lúc sinh con mà k có đồng nào đành cố làm. Lão sếp điên vẫn hay lên cơn và chửi rủa. Em mệt mỏi lắm. Ở đây giao tiếp bằng tiếng Anh, nên nhìu khi k hỉu nhau là chuyện bình thường. Em ở Bắc Giang, Giá mà có ai có việc gì khác cho mẹ bầu này làm thì tốt quá. Các mẹ bảo e phải làm gì bây h (. Mỗi lần nó chửi là thương con trong bụng lắm...
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Cố lên em ơi, ngày xưa chỗ chị làm, các sếp cũng ko cảm tình với các bà bầu lắm ( tự vì ko dám sai bảo nhiều, làm xấu hình ảnh cty , nhất là chỗ có nhìu ng nc ngoài lv.... ) Giải pháp là: Mặc kệ.. làm việc của mình, lo cho con mình, mình vui vẻ để giữ sk cho mình, như thế ng` thân quanh em mới vui khỏe và phấn đấu e ah ... Chúc e sớm vui vẻ trở lại nha ^^
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Có lẽ trong hoàn cảnh khác thì có thể khuyên mẹ cháu bỏ ngay chỗ đó để nghỉ ngơi cho cả mẹ và con khỏe mạnh. Nhưng trong hoàn cảnh này thì có lẽ vẫn phải cố gắng thêm 1, 2 tháng nữa. Bất đắc dĩ thì tháng thứ 8 mình xin nghỉ sớm để chuẩn bị chào đón thành viên mới. Dù làm gì đi chăng nữa cũng là vì mục đích cuối cùng: vì CON. Thế nên, nếu quá mệt mỏi, hãy chia sẻ với chồng để tìm ra giải pháp, tạm thời nghỉ việc ở nhà cũng được, tiết kiệm chi tiêu đi 1 chút rồi đâu cũng vào đấy cả. Hoặc kiếm thêm hàng hóa gì có thể bán online. Cố gắng lên mẹ cháu nhé!
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... chi oi , ben em dang can tuyen ke toan day . chi co khả năng làm ke toan tổng hợp ko ?
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... E còn trẻ nên ko dám khuyên c gì nhiều. Chỉ mong chị sớm tìm cv tốt hơn và mong bé trong bụng c đc bình an khỏe mạnh. Chị cố gắng lên nhé!
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Cảm ơn các mẹ đã đưa ra lời khuyên nhé. Em rất cố gắng để đi làm mà nhiều lúc muốn buông xuôi, nhiều lúc lại an ủi bản thân cố gắng, khó khăn sẽ qua. Chia sẻ với các mẹ e thấy vơi bớt đi phần nào..)
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Mình có bầu gần 6 tháng rồi bên bạn có tuyển không? Mình làm kế toán tổng hợp và giao tiếp tốt TA. Mình ở Bắc Giang cơ...
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Chi cố gắng lên, giờ đang có bầu tư tưởng phải thoải mái vui vẻ đẻ em bé sinh ra trong mới tươi tắn. Chị cứ để ngoài tai mọi lời ông ta nói, coi như mồm nói thì tai nghe. Khi nào sinh xong em bé tìm việc mới chị ah. Chị cố lên nhe
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... hic the la` chi sap xinh be' a? the thi ko dc roi. vi sinh xong chi lai nghi thi ko co' ai lam` . tiec qua
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... hic, chia sẻ với mẹ nó. Em cũng làm cty Hàn Quốc, nhưng thông qua phiên dịch, nói chung là sếp hàn thì khá chuối. Em mới có đc >1 tháng nên cũng mới nghỉ, vì công việc thì nhiều quá mà lương lại thấp, bây giờ đang thất nghiệp đây, hihi. Hai mẹ con em đang ở nhà tìm việc đây ạ.
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Ngày mang bầu 2 nhóc nhà mình cũng vì áp lực công việc quá nên mình nghỉ, nhưng nghỉ rồi thì lại buồn và nhiều vấn đề phát sinh. Đến lúc sinh xong thì đi làm cũng khó vì mình sinh đôi nên lại ở nhà. nói chung ở nhà thì tiện chăm con nhưng nhiều khi cũng stress lắm, đặc biệt nếu không có kinh tế thì càng mệt mỏi. Bạn đang có bầu nên xin việc chỗ khác bây giờ cũng khó, chỗ bạn đang làm có đóng BHXH không? nếu có thì cố gắng vượt qua đến lúc nghỉ sinh còn được thanh toán BH chứ nghỉ làm mà chưa tìm được việc làm mới thì khó khăn vô cùng bạn ạ. Chúc bạn có nghị lực để vượt qua tất cả chờ con yêu ra đời!
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Cty bạn ở đâu thế, mình làm kế toán tổng hợp 4 năm rồi, nhưng mà hiện tại đi làm xa quá , cty cách nhà 15km đi lại mệt quá rồi, bạn pm cho miình chút thông tin đc ko ? cảm ơn bạn nhiều !
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Thế mẹ nó làm ở đâu? các sếp Hàn chán nhỉ
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Mình làm ở Bắc Giang, nhưng k dại mà vào công ty này làm bạn ah.Bạn cũng ở BG ah?
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Cảm ơn bạn nhé! Đúng là đi làm thì áp lực mà ở nhà cũng chán lắm. Mình thì áp lực sếp nặng nề quá. Hết tháng 4 này là mình được 6 tháng rưỡi. K biết cố gắng được bao lâu. Chỗ mình k đóng BH, Phải nộp BH bên ngoài bạn ah. Cũng tốn kém lắm. Ở quê chứ k như HN, nên ít việc làm thêm
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... ui, k đóng bảo hiểm thì mẹ nó nghỉ cũng đc mà. Tưởng đóng bảo hiểm thì lấy thai sản, chứ k thì mẹ nó vẫn phải nhờ chỗ khác đóng cơ mà. mang thai mà cứ tâm lý nặng nề thế thì ảnh hưởng đến con. K thì mẹ nó cứ mặc kệ thôi, vui vẻ mà làm việc, vì con, vì mình thôi mẹ nó ạ! Nhưng làm ở quê thì khó tìm hơn ở HN thật. mà năm nay khó khăn, HN cũng khó tìm việc.
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Mọi người động viên, ng thân động viên.jo e đang thực hiện chiến dịch là lì mặt đến khi nó đuổi đấy ah. e cố làm hết tháng 5 được 7 tháng rưỡi rùi e nghỉ bác ah
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Chia sẻ cùng em nó, có vẻ hơi giống hoàn cảnh của chị (Chị là dân Bắc Giang đang sinh sống cùng gia đình tại Hà Nội), chị thì mang thai được gần ba tháng, giờ lại bị chuyển sang phòng kinh doanh áp lực về doanh số tìm kiếm hợp đồng, đi lại gặp gỡ khách hàng..... Phải có hợp đồng mới chứng minh được khả năng công việc của mình mà. Lo lắng lắm nhưng không còn con đường nào khác, không thể xin được việc gì đâu khi mình đang mang thai trừ khi chỗ người nhà. Còn để ở nhà thì càng không thể vì điều kiện kinh tế khó khăn. Tạm thời sếp mình cũng thoải mái, cũng không phải đến bước đường cùng nên mình cứ miệt mài chăm chỉ để mong sớm có hợp đồng thôi. Công ty bạn nào cần làm quà tặng nói cho mình biết với nhé. Nghĩ sao mà lo lắng lo lắng quá, cũng chỉ vì kinh tế chi phối cuộc sống của ta đến 99% đó mà. Hãy cố gắng lên người khác làm được 7,8 thì ít ra chúng ta cũng phải làm để tồn tại được chứ nhỉ. Chúc em nó và chị nhanh chóng vượt qua khó khăn nhé hi hi.
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... ôi cái kiếp nhân viên,!!!!!!!!!!!
Ðề: Em mang bầu gần 6 tháng mà đi làm áp lực quá. Các mẹ giải tỏa giúp em với... Cái kiếp làm chủ cũng chẳng khá hơn đâu bạn ah. Năm nay kinh tế khủng hoảng mà, anh trai mình cũng đang làm chủ đây nhưng khó khăn vẫn hoàn khó khăn đấy bạn ah.