tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meiukun, 5/10/2011.

  1. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Em gái giống c thế.
    Chị mới cưới đc hơn 1 tháng nhưng cực ghét ông bố chồng hờ, me chồng thì khá quý mình. sai trái thì bà nhắc ngay để lần sau sửa. Hoàn cảnh gia đình chồng mình như sau:
    Mẹ chồng lấy chồng và sinh đc 2 người con trai( chồng mình là còn thứ 2) thì ly dị anh chồng mình thì ở với bố, chồng mình thì mẹ nhận nuôi. ở bên với bố ông anh bị đánh đập quá nên được đưa về ở với mẹ, 1 mình mẹ chồng mình nuôi 2con trai. sau đó vài năm thì mẹ lấy chồng mới, ông chồng này sinh ra ở Đình Đông,Lê Chân, Hải Phog theo không mẹ chồng em và không có cưới xin gì nhưng cũng đc 1 cô con gái sinh năm 1989 đang học CĐ. Vì ngay từ khi chồng e và anh trai còn nhỏ ông ý đã phát biểu rằng: tao chỉ có 1 đứa con gái nên thân chúng mày thì chúng mày tự lo. là người cờ bạc , rược chè, biết võ nên trong 1 lần đánh mẹ chồng em thì bị anh chồng e cầm dao đuổi chém nên ông ý pải ra ngoài ở. Hiện nay đã xin đi làm bảo vệ, anh chồng em do chán nản với hoàn cảnh gia đình nên chớm vào nghiện, bây giờ thì đc đi cai ở bên Thủy Nguyên. Hôm bọn e tổ chức đám cưới, mẹ chồng em do sửa nhà nen hết xiền có hỏi mượn ông ít tiền để tổ chức và ông ý ko có nhà ở nên muốn ông thêm chút sau này bọn em pải có trách nhiệm với ông khi mẹ chồng em chét nhưg ông ý nói: nó ko phải con tao. Mẹ chồng tự xây nhà, sửa nhà trước khi cưới ông ý cũng không cho 1 đồng nào.
    Buổi sáng hôm ăn hỏi thì ông ý chạy về nhà để tham gia cùng đoàn ăn hỏi tới nhà em, chiều tối thì ông lại về trông công trình.
    Hôm cưới thì ông ý và mẹ chồng e ko về mà chỉ tới nhà hàng tham dự. 2 ngày sau đó thì về nhà với ý muốn đòi tiền mừng của mấy người bạn ông ý tới mừng.
    Ông luôn nói nhà mẹ đẻ em ở quê thì chẳng có những thứ như thế này mà ăn nhỉ, cái này chỉ có ở thành phố.
    Ở quê họ khổ lắm, cả tuần may ra mới có 1 bữa ăn mặn ấy nhỉ? ở quê con bố mẹ con có thế không Hương?
    Rồi thì, Bố xuất thân là trai phố lấy mẹ chồng con thì bố như người xưa nói là trai tân lấy gái lạ dòng như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu....Ông ý kinh tất cả những người xuất thân ở quê và tôn thờ những người sinh ra ở phố.
    Nhiều khi nói nhiều em chẳng thèm nói nhưng mẹ chồng đi đâu mà giở cái giọng ta là thành phố còn m là quê ra thì em nói thẳng là bố sinh ra ở phố thì sao ko đưa mẹ ck con về đó ở, bố phải ở nhờ ở đây làm gì.
    10 ngày tết là 10 ngày mà em cảm thấy mệt mỏi và cực ghét ông ý: Được nghỉ tết nên ông về nhà ăn tết. con gái ông thì ông không bảo làm gì nhưng ông ý không thấy mnhf làm gì thì ông khó chịu hay sao ý nên sai mình làm liêntục, đang làm việc này thì sai việc kia. Đưa bạn bè về nhà đánh cờ bạc bắt mình nấu nướng, gọt hoa quả và chầu trực như ôsin. Lần đầu tiên mình thấy sợ hãi tại nhà ck là khi ông ý đi uống r*** về say, nôn ọe, cười , hát, đập phá, rồi khóc, có những lúc cứ đập đầu vào tường...mình ngồi còn thấy run hết cả chân tay
    ông ấy có 1 cái lạ là chỉ gọi mình là con gái chứ không gọi là con dâu. nói pét thì ai cũng tin nhưng tất cả đều ko đúng, nói nhiều.
    Diện tích mảnh đất nhà mình đang ở là 110m2 và hơn 40m2 đất lấn sông nên khá rộng,đáng lẽ là của riêng chồng mình nhưng bây giờ mẹ bảo chia làm 2 cho 2 anh em. Mình nghĩ mẹ chồng mình bị suy tim nên sống cũng ko đc mấy, đứa em chồng thì sẽ lấy chồng, anh chồng mình thì chắc chắn không cho ông ý ở cùng nên mình định khuyên chồng sau này cho ông ở cùng nhà, chồng mình cũng không ưa gì ông ý. Bây giờ mình cũng không thích ông ý.
    Không biết sau này ông ý đi đâu về đâu.
     
    Đang tải...


  2. Me_sau09

    Me_sau09 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    7,772
    Đã được thích:
    3,959
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Ôi. Sinh con là gái thích mà lại sợ. Sợ về sau nó lại khổ như mình. Cố cầy tiền để lo cho con gái. Ko pải chiu canh ở chung hoi MC
     
  3. hotelsviet.net

    hotelsviet.net Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/5/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Nhà chồng bạn ăn nói chợ búa quá. Mà sao chồng bạn ko lên tiếng ah? Ko thấy xót xa cho vợ sao? Nếu vợ chồng bạn đủ lực về kinh tế thì nên ra ở riêng. Mình nghe chuyện bạn, thấy có vẻ nhà chồng có điều kiện ==> coi thường người khác. Bây giờ bình đẳng, vợ cũng đi làm kiếm tiền, chứ ko fai osin. Bạn chịu đựng giỏi thật đấy. Mẹ chồng mình nhiều lúc cũng quan tâm đến cháu ngoại của bà hơn, làm mình cũng thấy tủi thân cho con mình. Nhưng may, chồng mình đưng về phía mình. Bạn nên tâm sự với chồng để chồng lên tiếng bảo vệ bạn. Ít nhất thì bmc và cả em chồng bạn, ko nên ăn nói "đéo, đắt" với con dâu như vậy. Chúc bạn hạnh phúc
     
  4. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Uôi! Nghĩ mà thấy nản? Nếu nói về mẹ chồng thì phải nói nản không phải bàn...
    Nhà em bố mẹ em chỉ đủ sống, với cả bố em cũng thuộc dạng chắc nép. Đúng là em đi lấy chồng bố mẹ em chẳng cho em được cái gì nhưng em cũng chẳng đòi hỏi vì bố mẹ cũng làm gì có mà cho. Thôi thì em nghĩ lấy chồng hưởng Phúc nhà chồng, có sao hưởng vậy. Thê mà mẹ chồng em cưới xong bảo em , con xem bây giờ con gái nhà nào đi lấy chồng bố mẹ cho xe máy ,ti vi đây bố mẹ con chẳng cho con cái gì...( Ô hay, bố mẹ không có giết để bố mẹ móc họng ra à).
    Rồi bà nói gần nói xa là lấy con trai bà là có phúc (trong khi nhà bà hỏi cưới mình chứ mình đâu có đòi cưới đâu), mà làm như con bà ghê ghớm lắm ý, nhà giàu lắm ý. Em thề với các mẹ nếu đến nhà chồng em như hôm đầu tiên em đến thì chắc chẳng mẹ nào nghĩ là giàu đâu ạ. Lúc chồng em yêu em chồng em đi xe Wave, trong khi đó những thằng yêu em đi xe Ga, oto là chuyện bình thường, Nhà chồng em ngoài cái nhà cao 6 tầng ra thì trong nhà là cái xác không chứ chẳng có gì? 1 bộ bàn ghế cũ từ thời xưa, trong phòng chồng em là tủ giấy, 1 cái giường, nói chung là rất hoang sơ, Chẳng hiểu mẹ chồng em dựa vào đâu mà bảo e là nhìn thấy gia đình có điều kiện nên mới lấy...

    Em lấy chồng cũng sớm nên hơi trẻ con, yêu chồng thật đấy, nhưng thích mặc váy cô dâu để tưởng tượng mình như công chúa ( ha ha), chẳng hiểu chỉ có em mới có suy nghĩ sống trong 1 nhà việc chia sẻ cho nhau là tất nhiên hay không? nhưng mẹ chồng em bảo ( ngày trước con chưa về làm dâu thì em còn làm đỡ mẹ, bây giờ nó không làm nữa đâu.) Uầy... nghĩ mình là osin hay sao.

    Từ hồi mới lấy cho đến khi đẻ con nhỏ lớn nhà em em làm hết mọi việc, ngày 2 bữa nấu cơm, giặt, tuần 2 lần lau cầu thang, đến ngày gần đẻ mọi người nói sao không làm cho nó mấy ngày cuối sắp đẻ rồi, mẹ chồng em bảo ( nó là con dâu mà phải phục vụ nó à)...

    Nói gì thì nói bà ý cũng chăm em đẻ, vì mẹ đẻ em chậm không nhanh mà vụng... Mẹ chồng ạ con rất biết ơn mẹ nhưng con cũng chẳng bao giờ quên mẹ nói mẹ con những gì đâu...


    Thôi thì ta làm dâu đúng sai gì cho mẹ đúng hết, đến mẹ đẻ mình còn lắm khi chẳng hợp nhau huống chi mẹ chồng con dâu...Mẹ sai con cũng không nói lại, vô lí vô cùng con cũng kệ, ôi mẹ bảo với bc là con khinh thường mẹ...
    Okie, lúc em chồng va vấp mẹ bảo là con bảo em thế này thế kia, khuyên chồng , khuyên em, đến khi cục cưng của mẹ với chồng con xảy ra cãi vã mà cục cưng của em sai be sai bét, mẹ ngồi đấy mà chẳng phân tích đúng sai cho em nó hiểu, trong khi cục cưng của mẹ nói mày tao với chồng của con, con chỉ nói anh ra anh, em ra em không phải mày Tao chí Tớ như thế thì mẹ nói với con rằng chuyện anh em nó mày không có quyền gì tham gia, con phân tích cho mẹ hiểu rằng mẹ ngồi đó chuyện rất nhỏ mà mẹ k lên tiếng thì mẹ khóc lóc nói là con là đứa mất dạy, (con xin lỗi mẹ nếu trước con nhịn mẹ để cho mẹ thắng hết mà mẹ không nói con khinh thường mẹ thì kể ra con cũng cho mẹ thắng nốt...)... Thế là chẳng biết làm sao khi thì không nói thì bảo khinh thường, nói thì bảo mất dạy, tao sai tao đúng mày cũng không có quyền nói. Ok! thế thì từ nay Đúng sai gì thì mẹ đúng hết con tự hứa với lòng kệ Mẹ, mẹ nói gì thì nói, nghe hay không lại là quyền của con, chắc mẹ không can dự chứ ạ...

    Mẹ ơi nhà của bố mẹ thật đấy, nhưng bọn con ở trong 1 nhà thì phòng của chúng con, chúng con ở, đấy là thế giới của chúng con, sao mẹ hay can dự vào thế. phòng con bẩn thì con ở, quần áo con chưa giặt thì con khỏi mặc sao cái gì mẹ cũng săm soi, Vợ chồng con có ở trong phòng khóa trái cửa mẹ cũng bảo suốt ngày khóa trái, con có nói là vợ chồng con trong phòng khóa cửa là điều đương nhiên ( em nghĩ nếu 2 vợ chồng đang xxx không chốt cửa có khi mẹ vào chẳng biết nữa) thì mẹ em bảo là Nhà tao , tao thích đi đâu là quyền của tao...Biết thế lúc mới cưới chồng con bảo ra ngoài ở riêng con nghe theo còn hơn, phải sống thế này con ngạt thở lắm rồi...

    Bây h còn đâu quan niệm, ngày xưa mẹ còn khổ gấp vạn lần chúng mày, bây h chúng mày thế là sung sướng lắm rồi... Ok! mẹ k nói con cũng biết, vì con cũng còn yêu mẹ hơn mẹ con nữa cơ mà...nhưng bây h khác, khác lắm so với xưa rồi mẹ ạ, thời chúng con khác, đến đời con của chúng con lại khác. Mai mốt con cũng làm Mẹ chồng con nhiều khi con cũng nhìn hành động của mẹ, con cũng biết mẹ nuôi chồng con , bâyh chồng con lấy con yêu con nên mẹ cũng chẳng thấy thoải mái. mai này con cũng thế nên lắm lúc con rất thông cảm cho mẹ, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi...

    Em chồng phá phách, thua nợ hàng trăm triệu, lần nào mẹ cũng lén lút giả nợ cho nó, đến khi nó sập gần 2 tỉ thì bố phát hiện ra cả trước đó mẹ giấu bố, mẹ khóc bảo là tại chồng con mà em nó ra nông nỗi đấy, tại chồng con không trông em, không để ý em...( Ơ hơ, chồng em còn vợ còn con, bạn e có chồng của bạn em, nó có cuộc sống riêg của nó, chẳng nhẽ cứ kè kè bảo em ơi, em nên thế này à, Mấy lần nó nợ nần bảo thì cứ dấm dúi đưa, thói đời cờ bạc mà dính vào thì chết cũng chẳng bỏ đc.

    thôi dừng tại đây, k kể nữa...chán rồi...
     
    Sửa lần cuối: 3/3/2012
    BesHoai thích bài này.
  5. luna-bill

    luna-bill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    MC e thì cũng đạo đức giả, hay đi nói xấu con dâu, bảo con dâu ăn bám chồng nhưng mà là ngược lại cơ ạ, còn hay chửi bậy, nói chung là điêu ngoa. Thêm nữa ko bao giờ chăm cháu, hay bế cháu cho đâu bà ngoại làm tất mà cứ động đến tiền là " bảo bà ngoại cho nhá" rất chi là bực
     
  6. bibibebe2410

    bibibebe2410 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    3,491
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    nghe các mẹ tâm sự em chẳng buồn lấy chồng nữa. Em sợ sống chung với BMC lắm, tính em vốn ruột ngựa lại hơi đồng bóng, ko thích cái gì là nói toạc ra luôn.
     
  7. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    hic! những câu chuyện ấm ức muôn thủa của phụ nữ đi lấy chồng mà lại ở cùng mẹ chồng! haizzzzzzzzzz em thấy thế này này! dù xã hội đã phát triển, nước ta du nhập tấp cả những cái gì có thể du nhập từ nước ngoài, ( ví dụ rất thoáng trong việc quan hệ trước hôn nhân, đến mức chuyện có bầu trước hôn nhân ko còn gì là xa lại và còn mong có trước vì đỡ lo bị tịt hic..). Nhưng đàn ông lại vẫn đòi hỏi người Phụ nữ còn trong sáng khi đến với mình---> mâu thuẫn vì ai cũng hết mình vì tình yêu thì sau khi chia tay( điều ko ai muốn) đến với người khác thì đâu còn trong sáng mà đòi hỏi???. Tiếp nữa đàn ông kêu ca là cứ bảo bình đẳng mà có bình đẳng đâu, sao pháp luật cứ bảo vệ phụ nữ bị hiếp dâm mà ko bảo vệ đàn ông bị hiếp dâm. Nhưng đàn ông có bao giờ hỏi sao đàn ông được ngồi xỉa răng nói chuyện chính trị còn phụ nữ lại phải nấu cơm rửa bát, sao đàn ông ko biết nấu nướng thì cho là bình thường còn phụ nữ lại cho là vụng, tại sao sinh ra con trai thì chúc mừng này nọ, cón sinh con gái thì bảo: "ôi thế à! con gái càng tốt chứ sao" như một lời an ủi mà ko có câu chúc mừng nào ( mà chúc mừng khéo lại cho là nói đểu bản thân người mang thai cũng ko vui)----> suy ra là trong cái xã hội nửa nạc nửa mỡ này phát triển ko ra phát triển phong kiến cũng không ra phong kiến, phụ nữ luôn chịu thiệt thòi. Tuy nhiên nhiều phụ nữ lại không nhận ra điều đấy, lại cứ cho phụ nữ phải ( nhấn mạnh chứ phải nhé ) thế này thế nọ phải nhường nhịn đảm đang, thủy chung ...( thấy ai không như thế thì cười nhạo và cho là điều không chấp nhận được) còn đàn ông thì được ( nhấn mạnh chữ được nhé) thế này thế kia, đàn ông ai lại vào bếp, đàn ông trăng hoa là bình thường( đàn ông cặp bồ đa phần là phụ nữ tha thứ , phụ nữ cặp bồ đàn ông ko bao giờ tha thứ và chắc chắn là li dị ngoài ra còn bị thiên hạ xỉ nhục nặng nề hơn đàn ông trong cùng 1 trường hợp), đàn ông ... tóm lạị đàn ông thì được, phụ nữ thì phải...
     
    thucphamsachtfBesHoai thích.
  8. Depxongon101

    Depxongon101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2010
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    chuẩn không cần chỉnh...................................
     
  9. Kukarot Shop

    Kukarot Shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Ôi ôi,em đang ức chế vs mc nên cũng mượn chủ topic xả ra cho nó đỡ xì trét.
    Em lấy chồng được 5 năm, bmc ở quê còn bọn em thuê nhà trên HN mà xung đột cũng căng như dây đàn. Nhà chồng em phải nói nghèo, ngoài cái xác nhà khoảng 40m2 ra thì chẳng có gì nhưng mc em nói ý kiểu em làm dâu ko có trách nhiệm thì đừng mong được hưởng gì từ của cải trong gia đình,cái nhà sẽ giữ làm nơi thờ phụng bmc, sau này ko cần em phải thờ có thằng Dương (con trai em) nó thờ tao. Mà ko chỉ nói vs em đâu nhé, nói cả vs mẹ đẻ em nữa.
    Em làm trên HN, chồng em ngày yêu em cũng bỏ lên HN làm ăn nhưng vì nhiều nguyên nhân (có cả nguyên nhân do chồng em làm bên tổ chức sự kiện) mà đến giờ chồng em công việc ko ổn định,mc em nói em "phải có trách nhiệm xin việc cho chồng", chỉ cần chồng em làm bảo vệ cho công ty em đang làm, mưa nắng ko đến người,ko phải đi lại vất vả là được.
    Mc em nói vs em là có anh làm giám đốc,có chị đi nước ngoài sao vc em khó khăn mà hàng tháng ko chu cấp tiền cho vc em??? Em nghe xong câu này muốn cãi nhau lắm í,lộn cả mề!
    Trước mặt mng mc em rất sĩ diện,luôn ra vẻ tâm lý quan tâm đến con dâu, nhưng sau lưng là thay đổi 180 độ luôn,lại còn đặt điều nói xấu em nữa chứ, rất rất nhiều việc em phát hiện ra,lúc đầu thì cũng choáng nhưng giờ thật em thấy mất hêt cả lòng tôn trọng.
    Cách đây 3 năm em mang bầu đến tháng thứ 5 thì hỏng, bà lên HN chăm em thì ngay hôm em vừa ra khỏi phòng thuật phẫu gì đấy, đang nằm trong viện chị chồng hỏi ăn gì để chị mua mà mc em ngây ngẩy nói " Con ăn gì con cứ đi ăn đi, nó ưỡn eọ còn chán" ngay trước mặt thông gia luôn. Đến hôm sau em xuất viện thì bà dỗi vs chồng em do chồng em ko chịu lên giường nằm mà lại nằm nghỉ dưới đất,ngay sau đấy chồng em kêu phải đi làm là mc e cũng kêu mày đi làm tao đi về và ôm đồ về thẳng quê mặc cho mẹ đẻ em chạy ra giữ lại. Sau đấy 1 tuần em về quê nghỉ ngơi 1 tháng thì khi em vừa về mc em đã hỏi loạn lên vs mng rằng em như thế làm sao bằng người ta đau đẻ,đến khi bạn của mc e cũng làm bác sĩ trong viện phụ sản ở quê giải thích là hoa nở ép thì bao giờ cũng đau đớn hơn nở bthg bà ạ mc e mới thôi. Mc e còn trách e là mất con mà vui vẻ, không thấy khóc lóc gì. Em căm thế, em khóc cũng phải gọi bà ấy vào nhìn thấy em khóc ah??? Bà ấy cũng là mẹ của 4 đứa con mà sao bà ấy lại có thể nghĩ như thế???
    Sau này em lại mang bầu,nghén kinh khủng mà bà ko 1 lời hỏi han còn trách móc em là ko chịu gọi điện về thăm hỏi nhắc nhở bà trời rét phải mặc áo rét??? Em nghe xong cứ tưởng nghe nhầm. Ngày em sinh bé bị sinh non 1 tháng, bà ấy cũng lên chăm,và cãi nhau vs chồng em tối hôm trước (sau này em mới biết) sáng hôm sau vào viện chăm em thay ca bà ngoại (em đẻ được 3 ngày) thì bắt đầu xỉ vả em chỉ vì em có 3 thỏi son mà theo bà là hoang phí,em ko thể chịu đựng được bà ấy nữa nên cãi lại đến trưa luôn. Sau đó chuyện mẹ con cãi nhau loan ra trong cả 2 họ,bà lại bỏ về quê ngay lập tức. Nhưng sau 1 tháng ở trên này em về quê (cũng là tết âm 2011 đấy ạ) thì bà lại bắt em về nhà bà để bà chăm (cái này em biết thừa vì sĩ diện vs hàng xóm rồi họ hàng) nhưng có chăm được éo đâu, em thay đồ ra tự bà mang đi giặt sau rêu rao vs mng là em dám sai bà giặt quần áo cho em. Rồi hết tháng đầu là làm được hết rồi,ngày xưa mẹ cũng thế giờ có sao đâu.
    Bà còn nói vs mẹ đẻ em là bà bảo con bà bỏ con trai tôi đi. Mẹ em điên lên cũng tặng cho 1 bà ca không bao giờ quên, em ủng hộ hoàn toàn. Em là phận con nên ko thể nói chứ mẹ em là thông gia, ko thích lịch sự thì sẽ có ko lịch sự ngay.
    Sau 4 tháng em phải đi làm,bà ngoại xót cháu còn nhỏ nên lên trông giúp cho 2 tháng. Sau đó em cho bé đi trẻ tư, trộm vía con ngoan và chóng nhớn. Nhưng do bị sinh non nên bé bị THA 1 bên và sắp phải phẫu thuật, CN vừa rồi về chồng em nói mấy nữa mổ cho cháu thì phải có người lên chăm mc e nói luôn ko cần nghĩ là tao ko lên, bảo mẹ nó nghỉ mà chăm, gửi về đây thì tao còn chăm cho, Rồi bảo riêng vs em là ko hợp vs e, sức khỏe yếu nên ko lên, sao không nhờ bà ngoại ấy?
    Em ức chế quá, suốt ngày bắt vc em bỏ việc trên này,xin việc dưới quê để chuyển về quê ở cùng để làm tròn trách nhiệm con trai vs chả con dâu nhưng lại kêu ở vs e 1 tháng ko hợp ko ở. Điên cả người!
    Biết là khác máu tanh lòng, bà ấy chăm con đẻ thì chẳng hề nà gì đâu nhưng em cũng có cần bà ấy phải làm như thế vs em đâu? Bà ấy sống mà ko nghĩ đến tích đức cho con cho cháu ah?
    Chung quy chỉ khổ chồng em, chồng em từng nói con cái ko thể tự chọn bố mẹ được. Vậy mà mc e còn tự hào đi khoe loạn lên chứ ko phải suy ngẫm xem sao con mình lại nói vs mình như thế.
     
    Sửa lần cuối: 13/3/2012
  10. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Mẹ chồng ư- kể mãi không hết đâu. Mình cũng đang ức với mẹ chồng lắm, nhưng thôi, kể ra nhiều lại mang tiếng nói xấu mẹ chồng...Phận làm dâu mười hai bến nước, ai biết bến nào đục bến nào trong....
     
  11. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    ...........................................................................
     
  12. Cho toi mot ngay

    Cho toi mot ngay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Cũng chuyện chồng và em chồng đánh nhau, chửi nhau thì đổ cho con dâu, nói với thiên hạ vợ nó xui nó đánh em, rồi chửi con dâu: chồng mày đánh em mày mà mày không can (trong khi hai anh em nhà ấy đánh nhau con dâu ở tầng trên không biết vì sao lại đánh nhau, còn mẹ chồng thì ngồi ngay cạnh chỗ hai con bà đánh nhau). Cũng chuyện con bà là nhất con thiên hạ là rác rưởi. Lấy được con trai bà là phúc tổ nhà con dâu, đi đâu cũng tự hào con tôi đẹp trai, con tồi giỏi giang, con tôi kiếm được nhiều tiền, vợ nó chỉ biết tiêu tiền không biết làm gì cả trong khi con dâu cũng có công ăn việc làm, cũng kiếm ra tiền chứ đã ăn bám ngày nào. Con dâu vừa đi học vừa đi làm thì bảo là mày định làm ông to bà lớn gì mà học lắm thế.

    Con trai không chịu học lên cao thì kêu tại vợ nó làm nó mất hết ý chí tiến thủ.

    Bố chồng bảo ăn thức ăn con dâu không ăn được thì bảo láo, mẹ chông bán hàng ngay chợ, người ra người vào mua hàng, con dâu mới về làm dâu được 1 tuần biết ai vào ai mà chào thì cũng được gán từ láo

    Cái gì trong nhà hỏng thì đổ tại con dâu, đến cái cống tắc cũng tại con dâu (con dâu mới về nhà chồng được 3 tuần). Mẹ chồng bảo con dâu không biết chăm em chồng. Ở nhà chồng một thời gian ngắn mà không biết bao nhiêu lần được em chồng gào lên, đuổi vợ chồng nó ra khỏi nhà.

    Lấy chồng được hơn 1 tháng, con dâu và con trai được bố mẹ chồng gọi lại giáo huấn cho 1 bài: em mày chỉ có 1 còn vợ mày như cái áo thì mày muốn thay lúc nào chẳng được. (chuyện em chồng phàn nàn anh trai không còn quan tâm đến em gái từ ngày lấy vợ)

    Lấy chồng được 3 tháng, con dâu bị gọi là con ma ám trong nhà. Lấy chồng được 3 tháng thì mẹ chồng cầm chổi đuổi con trai và con dâu ra khỏi nhà.

    Lấy chồng được 6 tháng mang bầu, tưởng bố mẹ chồng vui khi được báo tin, nhưng bố mẹ chồng dửng dưng như không có gì. Mang bầu được 6 tuần mẹ chồng vẫn nhờ bê hàng nặng đến chục cân đi cầu thang. Mang bầu được 8 tuần, bố mẹ chồng làm con dâu khiếp vía hoảng loạn, sẩy thai. Vẫn nói không phải tại tao. Con dâu được nhà đẻ đưa về chăm sóc, chồng theo vợ vì cũng giận bố mẹ chuyện mất con. Cả nhà chồng nói nhà thông gia chứa chấp chúng nó là không biết cư xử.

    Con dâu thấm thía lời chồng nói trước khi cưới, chúng mình thuê nhà ở riêng chứ anh sợ em không sống được với mẹ anh. Cô con dâu lúc đó tự tin cho rằng chỉ cần mình đối xử tốt với bố mẹ chồng thì có gì mà không sống được.

    Giờ thì suy nghĩ của cô con dâu đã khác, cô tuyên bố với chồng: anh đừng bao giờ đòi hỏi em coi bố mẹ anh như bố mẹ em, em chỉ có thể làm hết sức để hoành thành nghĩa vụ làm con dâu thôi, nếu em có cơm bưng nước rót cho bố mẹ anh thì đó chỉ là việc em phải làm đừng bao giờ yêu cầu em thông cảm và thương yêu bố mẹ anh được.
     
  13. unin79

    unin79 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Ôi, nhiều mẹ cùng hoàn cảnh. EM còn nhiều chuyện ly kì hơn kìa, mà vẫn phải chịu đựng. Vẫn cố gắng yêu thương và chăm sóc còn hơn cả bố mẹ mình, cố đến lúc nào ko cố đc nữa thì thôi. May mà có chồng hiểu và thông cảm. Bọn em thì ko thể ra riêng đc nên phải cố gắng. Nhưng em vẫn hi vọng 1 ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi, thay đổi dần dần. Chúc các mẹ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Làm dâu như chúng mình thật là khổ. EM vẫn cố, để bố mẹ mình ko bị mang tiếng ko biết dạy con, nên phải cố.
     
  14. ptpli

    ptpli FABRICHOLICCCCCCCCCCCCC

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1,176
    Đã được thích:
    624
    Điểm thành tích:
    723
    Re: Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????

    BMC mà khó tính thì đúng là khổ rồi, mình cũng ở trg hợp là bmc rất khó tính, có 3 cô con dâu mà có cô nào hợp với ông bà đâu, mình càng ngày càng cố gắng tránh ông bà, gần như là sống thu mình, chỉ khi ăn cơm tối dọn dẹp xong, lên phòng với chồng với con thì mới đúng là mình. Thật sự nhớ nhất mồng 2 Tết vừa rồi bị bố chồng mắng là láo, là mất dạy, làm mình nhớ mãi, sống để bụng, chết mang đi.

    Chia sẻ với các mẹ phải sống chịu đựng thế này, mình có câu là "hết đời bà, già đời tôi", nếu phải sống với bmc thì phải chịu đến khi mình già :(, còn nếu có điều kiện ra ở riêng thì đúng là "tự do muôn năm".
     
  15. rose18908

    rose18908 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Nói như mẹ này thì buồn cười, con gái đi lấy chồng một lòng với nhà chồng thì mẹ đẻ nào ghen đây? Có mà do cái tư tưởng trọng nam khinh nữ , ích kỉ cay nghiệt thì có. Đàn bà cái gì chả thiệt chứ con trai các bà có thiệt gì đâu mà bảo đem tình cảm cho người xa lạ....
     
    thucphamsachtf thích bài này.
  16. IceIce

    IceIce ^^Ác Si Đừn^^

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    625
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Các chị ơi nghe các chị kể chuyện mà em chán và nản quá. Bạn trai em mới đi học nước ngoài về được 2thang thì tuần trước anh í bất ngờ cầu hôn em.(Bọn em yêu nhau 3 năm thì xa nhau đến hơn một năm vì anh í đi học.).Lúc đấy em rất hạnh phúc. Nhưng hôm trước khi sang nhà anh í chơi bố mẹ anh í hỏi em để sang nhà nói chuyện em ấp úng và lặng người từ hôm đấy đến giờ. Em thật sự chưa muốn kết hôn e sợ fai về nhà chồng kịnh khủng nếu cưới mà ở rể hay ở riêng được thì chắc em ko khổ sở thế này. Nhưng điều này thì ko thể rồi. Bây giờ anh í nói với bố mẹ và lên kế hoạch sang nhà em. Người yêu thì mấy hôm nay cứ chăm chăm tìm bạn bè để xem chụp ảnh cưới rồi muốn tự tay chuẩn bị đủ kiểu e thì cứ mông lung lo lắng đủ đường. E ko nghĩ là nhanh đến thế. Tình cảm của bọn em rất tốt chỉ có điều em rất sợ fai về nhà chồng. Bm anh í thì tính cũng thanh niên nhưng ông bà về hưu ko đi chơi thì cũng ở nhà suốt. Thật sự em chả biết làm thế nào cả từ chối ko được mà lại chẳng vượt qua được áp lực bản thân. Cứu em với........
     
  17. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    hihi... cứ tưởng cuộc đời này làm dâu đơn giản nào ngờ chẳng khác gì osin. tóm lại sau 3 năm phải gọi người dưng la bố mẹ thì phải nói là quá ngán. mình nghĩ các mẹ đừng buồn nhé vì những người ấy ko đáng để các mẹ buồn đâu. kinh nghiệm mình nè tự dưng buồn bã khóc lóc vì người dưng rồi kết quả mình mang bệnh vào người đây nè vì suy nghĩ tiều tụy quá mà rồi hậu quả của việc stress sinh ra quá nhiêu bệnh ko đáng có như đau đầu, mờ mắt và bệnh tâm lý và môtj số bệnh do hệ quả của việc tinh thần ko tốt rồi nhanh già và xấu đí nữa chứ. tóm lại là chúng ta tự làm khổ mình đấy, mình ân hận vì mình mất quá nhiều nước mắt vì người dưng quá.... Hãy sống cho bản thân chúng ta và con trước. ngay cả chồng cũng ko thể sống vì chồng đc nếu chồng với bmc có khác gì nhau đâu cùng một lò sinh ra nhau mà. Chúng ta là la phụ nữ đã lầm đường lỡ bước chọn nhầm con đường đã đi, mà đã đi quá rồi ko dừng lại được vì thương con bởi con với mẹ là một mà vì con là một phần cơ thể của người mẹ, giờ mình từ biệt chồng và gd chồng thì con của mình sao đây? thôi thì hãy câm, hãy điếc mà sống các mẹ nhé. Chúc các mẹ luôn sống vui vẻ bên đứa con và người chồng (nếu có thể)!!!
     
  18. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    thôi thì mình lấy chồng đc lãi đứa con vậy.chứ bmc và c cũng chỉ là người dưng nc lã thôi ,sống cho đúng nghĩa vụ là đc.
     
  19. quynhthai

    quynhthai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Thông cảm với mẹ nó. Như tớ đây, lấy chồng là ngưởi ở đây, nhà cửa to đùng đoàng. Cuối cùng ko thể chịu đựng được những mâu thuẫn với NC, anh chị em C, và BMC nên tớ bắt chồng phải ra ngoài thuê nhà để ở. Đi thuê nhà từ lúc bụng mang dạ chửa, bây h con đã gần 2 tuổi nhưng tớ thấy thật thoải mái và hạnh phúc mặc dù rất vất vả đấy!
    Nếu còn ở nhà chồng, chắc đường ai người ấy đi từ lâu roài.
     
  20. Cho toi mot ngay

    Cho toi mot ngay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: tại sao mình cứ phải chịu những bất công ở nhà chồng thế nhỉ ?????????????????????????

    Hôm sau ngày ăn hỏi, mẹ chồng tương lai gọi con dâu tương lai sang để nói chuyện:
    MCTL: Lễ hỏi hôm qua mọi người nhà con có ý kiến gì không?
    CDTL: dạ không ah.
    MCTL: Hôm qua nhà con như thế là không được: ông ngoại thằng T (Chồng TL) uống xong chén trà, muốn uống thêm chén nữa đứng lên chắp tay xin mà chẳng ai ra rót nước mời (hôm đó nhà gái thuê dịch vụ có mấy em xinh xinh đi rót nước, khách khứa cũng đông, các em này không để ý vì cụ ngồi phía trong).
    CDTL: (ớ cả người)
    MCTL: phông màn như thế cũng không được, ai lại để tên con trước tên thằng T, ông ngoại nó bảo nhìn mãi chẳng thấy tên cháu ông đâu (Cái này cũng thuê dịch vụ, theo con dâu thì người ta làm dịch vụ chuyên nghiệp nhiều năm cũng phải nắm được cái nào trước cái nào sau, Hai tên đặt ngang nhau làm gì đến nỗi nhìn mãi không thấy tên)
    CDTL: Con thấy việc ăn hỏi tại nhà gái nên bao giờ người ta cũng đặt tên nữ trước, vả lại con đi dự nhiều lễ hỏi thì người ta cũng toàn đặt tên con gái trước chứ có ai đặt tên con trai trước đâu ah.
    MCTL: Chắc tại nhà con thế chứ ở nhà mẹ thì phải đặt tên con trai trước (Con trai bà là người lấy vợ lấy chồng đầu tiên ở miền bắc trong dòng họ, trước đó mới có 1 đám cưới của ngừoi chị họ trong nam mà có mấy người ngoài bắc vào dự).
    CDTL: Vâng, để con về hỏi lại ah.
    MCTL: hôm qua lại mặt ít quá, con lợn to thế mà lại mặt có mỗi 1 phần, mọi người hôm qua ăn không đủ. (con lợn khoảng 5kg, lại mặt 1/4 con phía góc đùi)
    CDTL: (Tiếp tục ớ người)
    ...........................(còn nhiều chuyện lắm)

    CDTL về nhà khóc rưng rức. Đến tận hôm làm đám cưới đôi mắt còn sưng.


    Chuyện sau đám cưới:
    Tối hôm đám cưới, cô con dâu chưa kịp tắm rửa tháo bỏ trang sức trên đầu, gội đầu mới thay được bộ váy cưới ra, được cả họ nhà chú rể gọi lại giáo huấn, mỗi người một câu: phận làm dâu phải cung phụng nhà chồng, coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình (có trích cả bài thơ của Xuân Quỳnh). Giáo huấn con dâu suốt từ 7h đến 10h tối, chú rể mà không có ý kiến cho đi nghỉ chắc còn giáo huấn tiếp.
     

Chia sẻ trang này