Tự sự 2

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nam-ha, 17/8/2009.

Tags:
  1. nam-ha

    nam-ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm nay mình cảm thấy thật buồn, mình đi, đi mãi ko biết nên dừng chân ở đâu nữa, bất chợt rẽ váo 1 quán nước ven đường, gọi 1 cốc nước dừa , uống rồi ngầm nghĩ. Nhìn thiên hạ đi lại nhộn nhịp quá, ... không thể buồn mãi được phải vững tin, phải cố gắng, phải hòa mình vào xã hội hiện tại thôi. Nhất định mọi chuyện rồi sẽ qua....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nam-ha
    Đang tải...


  2. TomnJenny

    TomnJenny Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2008
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Con người có lúc này lúc khác, mình luôn tự tin và luôn cố gắng thì mọi thứ sẽ dần trở lên tốt đẹp bạn ah! Không hiểu bạn đang buồn vấn đề gì, nhưng chúc bạn luôn vui vẻ và vượt qua mọi khó khăn nhé!
     
  3. cherish1113

    cherish1113 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nam-ha ơi! Em hiểu hoàn cảnh của chị.

    Chào chị!
    Em chỉ vô tình đi ngang qua diễn đàn này và đọc được tâm sự của chị trên diễn đàn. Đây không phải là tâm sự đầu tiên em biết. Cũng có một vài người đã từng trải qua giống như chị. Em cũng chuẩn bị làm đám cưới và bước vào cuộc sống gia đình giống như chị. Em không biết chị có từng đătj câu hỏi giống như em đã từng tự đặt ra giữa em và người ấy. Em từng tự hỏi: Có bao giờ em thôi yêu người ấy không, Có bao giờ em không muốn quan tâm đến người ấy không. Có bao giờ em muốn rời xa người ấy không. Có bao giờ em đặt người ấy đứng sau người khác về độ quan trọng của người ấy trong em không. Phải nói thật với chị. Em đang đi làm ở hà Nội và người ấy của em cũng làm ở trên này. Hai đưa em đến được với nhau cũng trải qua nhiều khó khăn lắm. Và sau này tụi em còn vất vả hơn rất nhiều. Làm đám cưới xong tụi em phải thuê nhà ở, công việc lương cũng không cao. Cuộc sống còn nhiều khó khăn rắc rối lắm. Em không biết cuộc sống của chị bây giờ có khó khăn như thế không? Qua tâm sự của chị, em biết trước đây chị và anh ấy có một thời gian rất lãng mạn và chị đang rất nhớ thời gian ấy. Sau này anh ấy có thể do công việc nên sự quan tâm không còn như xưa và chị thấy hụt hẫng, chán nản. Em thì ngược lại. Người yêu em không lãng mạn như chồng của chị. Ngay cả câu nói “Anh yêu em” anh ấy cũng khó khăn khi thốt thành lời. Đôi khi anh ấy nhiệt tình với công việc và bạn bè mà quên cả em đang chờ đợi chị ạ. Nhưng em hiểu với anh ấy em ở vị trí nào mới là quan trọng. Nhiều người thắc mắc tại sao em phải hy sinh nhiều như thế? Em cũng không hiểu tại sao em làm thế chỉ biết rằng em hạnh phúc khi người đó hạnh phúc và luôn mong muốn có thể giúp sức cho người ấy, chia xẻ khó khăn với người ấy nhiều hơn nữa. Em thấy thương người ấy vì công việc vất vả quên cả thời gian. Cố gắng để có cuộc sống tốt đẹp hơn mà phải dẹp bỏ sự mơ mộng lãng mạn của bản thân. So với em, chị vẫn là người hạnh phúc hơn đấy chị ạ. Em biết chị đang bị phân tâm vì một hình ảnh mới. Người này đang chủ động quan tâm đến chị, săn đón chị làm sống lại cảm giác lãng mạn của chị trước đây. Chị đã yếu lòng vì người thứ 3 này. Nhưng sâu thẳm trong tim chị, tình yêu với chồng vẫn còn ngự trị bằng chứng là chị đang rất đau khổ và dằn vặt bản thân. Chị hãy dành thời gian nhiều hơn cho chồng, hãy để ý đến công việc của anh ấy, hãy chăm sóc cho anh ấy. Chị sẽ thấy gần gũi chồng và đồng cảm với lo lắng suy nghĩ của chồng hơn. Anh ấy có sỹ diện của người đàn ông. Anh ấy không muốn thấy vợ con phải vất vả nên phải cố gắng trong sự nghiệp vì thế quỹ thời gian dành cho chị bị thu hẹp lại. Có thể tình yêu của anh ấy không mất đi, sự quan tâm của anh ấy không còn là bề nổi mà đi sâu vào tim băng sự cố gắng trong công việc để lo cho vợ và con cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị hãy hiểu rằng tình yêu đã lặn vào tim anh ấy. Anh ấy cố gắng để chị và con hạnh phúc và có cuộc sống đầy đủ hơn. Chị sẽ thấy chồng mình vất vả vì ai và tình yêu của anh ấy dành cho chị lớn tới đâu. Hãy yêu thương chồng của chị và đặc biệt giữa chị và anh ấy còn mối ràng buộc là đứa con. Em biết chắc một điều chị rất yêu con và mong cho con luôn có sự quan tâm chăm sóc tốt nhất, được yêu thương nhất. Để có được tình yêu thương ấy phải có đủ chị và chồng chị. Hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình và chồng con.Hãy nói cho chồng biết cmả giác của chị khi anh ấy mải mê công việc mà quên mất chị. Chị sẽ hiểu ý nghĩa của họ đối với chị. Hãy mở lòng ra với chồng và chị sẽ thấy yêu chồng hơn. Nếu mà vì thiếu quan tâm. Có lẽ em đã không quyết định đi đến hôn nhân với người ấy của em bây giờ. Chị thử suy nghĩ lại xem. Em hy vọng chị sẽ hạnh phúc bên chồng. Chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hy vọng chị có thể coi em như một người bạn tâm sự.
     
  4. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    hãy cứ tin tưởng và cùng nhau củng cố niềm tin, nhất định rồi mọi chuyện sẽ qua và tốt đẹp chị ạ
     
  5. nam-ha

    nam-ha Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Chào em yêu quý!
    Chị thực sự xúc động khi đọc bài viết của em. Em rất hiểu chị đấy. Chị ko phải là người vô tâm, cũng không phải là người ko biết nghĩ nhưng sâu thẳm trái tim chị rất muốn được sự quan tâm của chồng. Anh ấy đã khác xưa nhiều quá. Những lúc chị ốm đau, người bên cạnh chị là bà ngoại, em có hiểu cảm giác cô đơn trống trải thế nào ko? Và anh- người thứ 3 xuất hiện, đã làm chị phải xao lòng. Thực sự chị ko biết mình đang làm gì nữa. Chị đang mất phương hướng em ơi....
     
  6. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Cuộc đời là bể khổ sao bể khổ đó lại để 1 mình người phụ nữ gánh chịu nhỉ??///
     
  7. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Cho mình tham gia topic nay voi nhe!
    Tình cảm của mình chưa ở vào giai đoạn này như ban chủ topic nhưng nói thật là trong cuộc sống gia đình nếu bạn không bản lĩnh sẽ là cơ hội cho kẻ thứ 3 xen vào. Đôi lúc trong câu chuyện công việc, trong lĩnh vực ngoại giao cũng tưởng như gặp người tri kỷ, nhưng cuối cùng thì vẫn không ai bằng chồng mình, con mình ( mặc dù vợ chồng mình quan điểm sống hoàn toàn khác nhau). Hãy vì con cái của mình mà nhìn vào điểm tốt của nhau mà sống các bạn a.
    Chúc các bạn vững vàng và bản lĩnh hơn trong cuộc sống.
     
  8. cherish1113

    cherish1113 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chúc chị sớm tìm được tình yêu nơi chồng chị

    Chị!
    Chị hãy thành thật trả lời cho em câu hỏi này nhé. Chị có thể vứt bỏ tất cả để đi theo người thứ 3 kia không? Câu trả lời rõ ràng là không đúng không chị? Chị đang bị phân tâm vì sự quan tâm của người thứ 3 bù vào thiếu hụt mà chồng chị đang vô tình tạo ra trong thâm tâm chị. Chính vì vậy mà chị thấy người thứ 3 kia đầy hấp dẫn như có ma lực lôi kéo chị. Có lẽ chị và anh ( chồng của chị ) giờ không còn chia xẻ những suy nghĩ của nhau như trước kia nữa. Anh thì do bận rộn mà quên đi nghĩa vụ này với vợ. Chị thì do giận dỗi vì sự thiếu quan tâm của chồng mà không nói cho anh biết những mong muốn sâu kín trong lòng mình. Anh chị đã vô tình tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ vợ chồng của anh chị. Chị có thể dẹp bỏ tự ái để nói chuyện với chồng về cảm giác của mình không? Theo em thì chị nên sắp xếp một ngày đi chơi cho riêng 2 vợ chồng chị như ngày xưa hẹn hò. Có thể là đi đến nơi kỷ niệm của 2 người. Hoặc một buổi dã ngoại. CHị hãy cho anh ấy biết. Chị rất nhớ ngày xưa của 2 vợ chồng. Chị hãy nói thẳng với anh ấy chị mong anh ấy quan tâm đến chị như ngày xưa. Chị cũng cho anh ấy hay rằng: Anh phấn đấu vì sự nghiệp và vì hạnh phúc của gia đình điều đó là rất quan trọng. Chị hiểu và ủng hộ điều đó. Nhưng chị cũng cần anh ấy dành chút thời gian cho chị. Những ngày nghỉ, anh chị hãy dành sự quan tâm chăm sóc cho nhau, đi chơi hay đi ăn thôi. Chị không nên giữ kín mọi tâm sự của mình cho riêng bản thân mà hãy chia sẻ với chồng. Chị thử xem, chị sẽ thấy được tình cảm của chị và chồng chị. Bạn trai của em là người không lãng mạn. Nên em cũng không tủi thân nếu một ngày kỷ niệm nào đó mà anh ấy lỡ quên. Hoặc khi em thấy cần anh ấy ở bên mà thực sự anh ấy không thể cũng không làm em buồn lâu được. Chúng em có lẽ chưa kết hôn nên việc chia xẻ suy nghĩ và công việc với nhau luôn luôn được thưc hiện giữa em và người ấy. Mọi lo lắng băn khoăn chúng em đều san xẻ cho nhau. Chính vì vậy mà chúng em thấy cần nhau hơn. Nếu thấy anh ấy bận mải với các lý do khác. Em là người chủ động quan tâm đến lý do anh ấy không có thời gian danh cho em đã kéo anh ấy về bên em. Bây giờ thực sự trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Em và anh ấy cùng chung mọi gánh nặng. Công việc của em có gi vướng mắc, đã có anh ấy ở bên. Có thể anh ấy không giải quyết được cho em. Nhưng anh ấy có thể đưa cho em những giả thiết hay quan điểm để em có thể làm tốt. Ngược lại, trong công việc của anh ấy, em giúp đỡ hết sức nhiệt tình. Em tìm đọc thêm tài liệu để hiểu công việc của anh ấy cùng anh ấy thảo luận những vấn đề khó khăn anh ấy gặp phải. áự chia sẻ giúp em và anh ấy thấy gần nhau hơn. Chị cũng thử xem. Em thấy hạnh phúc biết bao khi gặp khó khăn em có thể chạy đến bên anh ấy hoặc anh ấy tìm đến em như một cố vấn cho công việc của anh ấy. không biết em có ngốc thật hay không khi nghĩ rằng mình hy sinh thầm lặng nhưng cũng sẽ được đền đáp. Em không đòi hỏi sự quan tâm của anh ấy mà chủ động quan tâm đến anh ấy. Và chính sự chủ động của em đã tác động đến anh ấy khiến anh ấy quan tâm đến em hoen. Hy vọng câu chuyện của em có thể giúp chị tìm ra một hướng đi cho bản thân mình. Em rất mong một ngày nào đó được gặp chị vui vẻ, hạnh phúc bên chồng con. Em cũng hy vọng một ngày nào đó em được gặp chị rạng ngời hạnh phúc ngoài đời chứ không trên mạng như thế này. Chúc chị sớm tìm lại tình yêu với chồng.
     
  9. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là cuộc sống buồn - vui rồi lại vui - buồn, mà có lúc cũng ko hiểu mình đang buồn hay vui nhỉ? Chúc cho bạn sớm vượt qua mọi chuyện và vững tin vào cuộc sống ở phía trước.
     
  10. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    EM đồng ý với quan điểm của mebezin, hãy nhìn vào điểm tốt để hạnh phúc gia đình luôn luôn bền vững chị nhé.
     
  11. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    nhiều khi lí trí không điều khiển được trái tim.....
     
    namhaf thích bài này.

Chia sẻ trang này