Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thế thì mày với Hướng Dương chia nhau đi, tao có bột nghệ rồi. P/S: Thịt nhớ phần tao nhá artyman:
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đúng rồi bà ah. Tôi đi về mới đọc cái này, nhà ngay gần nhưng dắt xe ra vào ngại, hì hì. Tuần sau tôi qua lấy nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi Mr Tùng hay Ms Tùng???? có nhu cầu tôi còn ới chứ, ghi rõ lại giới tính chứ nhỉ, hì hì
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thúy ơi bà bị bệnh gì đấy? tôi cũng đang buồn vì một lúc bị mấy bệnh đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà ơi về quê có việc rồi à, đúng hôm mưa thì về à? có cho tí về cùng không?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà mụ ở gần viện 108 nhỉ, nhà tôi ở gần ngã tư chợ Mơ (đường Trương Định). Sầu đợt này ngon quá mụ ạ! Ặc, viên nghệ mật ong chữa viêm màng túi à?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hahaha, 4 mắt mà chẳng ăn thua , thông cảm ná , bị bệnh thèm bác Hồ nên thiếu chất tùm lum , đến bột nghệ còn chữa được bệnh viêm túi nữa thì chồng cho mặc váy có xá giề đâu .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hahaha, may mà chưa có đứa nào nó gọi điện đến ông nhà bà thỏ thẻ "Anh ơi cho em gặp chị Tùng" )
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào cả nhà! Cho mình xin một xuất tham gia vào hội Mậu Ngọ nhé! Không thường xuyên onl nên giờ mới tìm thấy có hội cùng tuổi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 úi mẹ nó cũng là ngựa à, mời mẹ nó vào nhà nhé. Còn ai ngoài cửa ko lên tiếng không là tớ khóa cửa đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Welcome mẹ nó nhé, mặc dù tớ vào nhà chưa lâu, nhưng cũng xin thay mặt cả nhà véo cằm mẹ nó 1 cái hi..hi...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hì...hi..ước gì topic bán hàng của mình cũng có tốc độ nhảy trang nhanh thế này nhỉ