Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi TrangNguyen84, 24/3/2011.

  1. mebinhgiang

    mebinhgiang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/1/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    thằng bạn của mẹ nó có phải Hòa ko hehe
     
    Đang tải...


  2. haanh130284

    haanh130284 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    4,464
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    He he. đúng roài. mẹ nó biết thằng Hoà móm ah?
     
  3. beobeo.294

    beobeo.294 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/2/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    em cũng đang trong cùng cảnh ngộ với anh đây :( công nhận người ngoài thì cứ bảo Vietinbank lương cao thế nọ thế kia, nhưng mình đi làm mới biết lương mình nó cao đến mức nào :((
     
  4. Mom Mickey

    Mom Mickey MẸ GÀ YÊU CHUỘT CON!

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    11,736
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.


    chào bạn nhé! nếu bạn còn làm ở ACB thì chúng ta đã là đồng nghiệp của nhau rùi, mình thì gắn bó với ACB cũng 5 năm rùi, nói chung bạn nói ra đều đúng hết, mình hiểu và thông cảm cho bạn nhiều lắm, nhưng mình hok biết bạn ở sg hay ở đâu? mình thì làm ở sg, nói chung có lẽ mình may mắn hơn bạn là sếp của mình rất thoáng và dễ chịu, hok "đàn bà" như sếp của bạn đâu, nv thì đối xử nhau rất vui và tổt, hok có tình trạng "ma cũ và ma mới", còn tiền thưởng tết, thì dựa theo pgd hay chi nhánh đó có đạt chỉ tiêu hay hok? nhưng mình thấy thấp nhất cũng là 2 tháng lương mà...................
    còn về vấn đề khách hàng, mình hoàn toàn đồng ý với bạn, khách hàng có người này, người nọ, có người rất là "vô duyên", nếu mình không đi làm chắc mình đấm thẳng vào mặt khách hàng luôn, họ rất là quá đáng, coi nv không ra gì hết, mặc dù nv đều có trình độ đại học, mình cũng đang chán với cv hiện tại của mình, nhưng cũng phải đi làm,mình hok may mắn như bạn là lấy chồng giàu, 2 vc mình đều phải đi làm để lo cho cuộc sống và lo cho con trai
    mình thì từng làm công việc teller như bạn, sau này thì chuyển sang dịch vụ khách hàng (csr), cũng mệt mỏi lắm, các bạn cứ tưởng tượng mà xem, 8h làm việc của mình thì vừa làm trên màn hình máy tính, vừa tiếp khách hàng, vừa nghe đt, vừa phải tiếp nhận giải quyết khiếu nại của khách hàng, mà có được yên đâu, còn phải lo khách hàng "bí mật', sơ hở một chút là bị khách hàng phàn nàn, nói chung mệt mỏi lắm, còn đối với luơng thì thu nhập không cao như mọi người từng nghĩ, làm ngân hàng, nếu là ngân hàng nhà nước thì lương và thưởng rất ok
    còn ngân hàng cổ phần, lương cũng bình thường so với công sức bỏ ra, chỉ tầm hơn 5tr thui, mình làm hơn 5 năm, mà lương chỉ hơn 6tr, haizzzzzzzzzz,còn tiền thưởng tết thì như mình nói ở trên, nếu cn hay pgd đạt chỉ tiêu, thì thưởng mới khá 1 chút
     
  5. me cua star

    me cua star Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em cũng ACB đây chị ơi! mệt mỏi, chán chường kinh khủng! Em làm bên tín dụng ở một cái phòng sinh sau đẻ muộn, giám đốc thì chẳng biết gì về tín dụng cứ ngu nga ngu ngơ. Tính khí thì bủn xỉn, xét nét nhân viên, nói chung là chẳng một đứa nào phục! Mà em mệt mỏi vì chỉ tiêu kinh doanh quá thể đáng. Em chỉ mong sang làm cái gì nó đỡ phải chạy đi chạy lại như bên giao dịch các chị! mà giờ nghe chị nói thế này, đúng là .... H tình hình kinh tế khó khăn em nản quá. Ko làm ngân hàng em chẳng biết làm nghề gì bây giờ hic!
     
  6. Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    đợt đầu năm mình thấy nhiều ngân hàng tuyển dụng lắm mà, bạn có kinh nghiệm ngân hàng rồi nhảy sang ngân hàng khác chắc cũng dễ, ax mình cũng làm ngân hàng, mình thấy từ ngày làm ngân hàng kinh tế gia đình cải thiện hơn rất nhiều (trộm vía! hi...) trước ax mình làm sale về ô tô, mình thì làm sales từ ngày ra trường tới giờ đc 7 năm rùi. Nhiều người ao ước vào ngân hàng, gian nan vất vả mới vào đc, vào đc rồi mới thấy ko phải chỗ nào cũng ngon đâu, mình làm sales 1 cty bình thường mà thu nhập xấp xỉ ax làm ngân hàng đó
     
  7. Shopmetho

    Shopmetho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    ,
    Đọc bài thấy thu nhập của bạn thấy hâm mộ quá. Ngẫm thấy bản thân mình dốt thật
     
  8. indaiduongxanh

    indaiduongxanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/4/2012
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nghề gì cũng có vất vả của nó mà
     
  9. thanhtam47

    thanhtam47 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Đọc cái này bùn cười quá cơ, em sinh viên ngân hàng ấy, tốt nghiệp băn khoăn day dứt mãi (vì tg đi học em thích mkt), em làm 1 cái rụp qua bp mkt làm:))
    Mấy đứa bạn em nó cũng than thở quá trời, NHƯNG mà chưa có đứa nào có ý định bỏ ngành hết, vì ma lực vô hình từ thu nhập và mối quan hệ chăng?:))
     
  10. tuanarch87

    tuanarch87 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Các mẹ cho em phát biểu ý kiến ngoài lề với :) Em không làm về ngân hàng mà em làm kiến trúc sư :) Em không biết ngân hàng có nỗi khổ tâm như thế nào, bị trách móc ra sao nhưng dù sao em cũng thấy nghề nào cũng có khổ tâm như nhau, đều đau cái đầu mệt cái thân cả. Các mẹ vui tươi mà sống để những em đang ước mơ thi tuyển bank còn có nhiệt huyết mà phấn đấu chứ :) Em thực sự vẫn rất khâm phục các chị làm ngân hàng vì chắc là sẽ biết quản lý nguồn thu chi gia đình lắm đây, nếu có cơ hội và dịp may em ước ao được lấy vợ ngân hàng :)
     
  11. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,567
    Đã được thích:
    1,641
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    nghe các chị kể mà em thấy cũng sợ, cứ tưởng làm ngân hàng là sướng, còn hay ước mơ....
     
  12. cunchingan

    cunchingan Bôngbébỏng-Bảobướngbỉnh

    Tham gia:
    17/6/2011
    Bài viết:
    5,754
    Đã được thích:
    1,164
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    ôi, cứ tưởng là làm ngân hàng sướng. Chắc chỉ có mấy ông nhà nước là nhìu xiền thôi, hí hí
     
  13. sea_qn

    sea_qn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em ơi, làm ngân hàng nhưng ko có nghĩa là biết quản lý nguồn thu chi gd đâu nhé..:)
     
    tuanarch87 thích bài này.
  14. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nhưng làm ngân hàng có nhiều tiền không nhỉ, bạn mình làm ở tech nhiều tiền lắm:)
     
  15. sea_qn

    sea_qn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nghề ngân hàng cũng có nhiều vất vả và áp lực lắm...mọi người cứ nói lương NH cao nhưng kỳ thực bọn mình còn đang muốn bỏ việc vì thu nhập thấp + chán. Thế nên tự động viên mình là nghề nào cũng thế, cũng có cái hay cái dở...nên cố làm để chờ cơ hội mới thôi
     
    tuanarch87 thích bài này.
  16. sea_qn

    sea_qn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    1,072
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    hahah, nghe nàng này nói thì khả năng tín dụng của sếp nàng = 0 thì phải :)) Thế chấp ở NH còn phải qua phòng cc nhà nước nữa thì làm sao mà nó biến thành tờ giấy trắng đc nhi heheh
     
  17. mimibombay

    mimibombay Mẹ Dê

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    ngân hàng trong chán ngoài thèm mà
     
  18. heovotichsu

    heovotichsu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/4/2012
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    E cũng mơ ước được vào ngân hàng mà vẫn chỉ là mơ ước.Cũng lọt vào vòng pv một vài chỗ nhưng chung cuộc thì vẫn tạch.Nghe chuyện của chị mà ngưỡng mộ quá
     
  19. teaxinh

    teaxinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/12/2011
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    dạo này ko thấy c TrangNguyen84 vào top này nữa nhỉ.Chắc chị bận đi làm ở chỗ mới rùi :)
     
  20. daisy88

    daisy88 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/4/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hôm nay em mới vào tâm sự vài dòng với các mẹ. Lót dép ngồi hóng chuyện của mẹ Trangnguyen84 mà em thấy giống em ngày trước. Làm ở SHB 1 thời gian em cũng phải bỏ xứ mà chạy lấy người. Thôi thì cứ gọi là môi trường kinh khủng lắm các mẹ ạh. Em làm bộ phận DVKH. Trong phòng toàn chị em phụ nữ với nhau mà săm soi, cạy khóe đủ kiểu. Lương cao thì có cao thật,nhưng em nghĩ cái gì cũng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra thôi. Làm hùng hục từ sáng đến tối cơ mà. Nhiều hôm em về đến nhà mà chán chẳng muốn ăn cơm nữa, chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức thôi. Áp lực công việc thì ít mà áp lực từ chính các chị em trong phòng gây ra cho nhau là nhiều. Mà chị em mình đi làm,thời gian công sở là chính chứ ở nhà với chồng con là mấy. Cuối cùng do không chịu nổi nữa mà em đã làm đơn kết thúc HDLĐ. Lúc ra khỏi cơ quan, cầm cái quyết định nghỉ việc trong tay mà thấy lòng nhẹ bẫng. Sau đợt đấy, em ở nhà nghỉ ngơi mấy tháng cho tinh thần thoái mái và làm những gì mà mình thích. Đợt đấy lúc bước chân ra khỏi NH thề với lòng mình là không bao giờ vào làm NH nữa. Nhưng cái bằng của em, ngoài NH ra em cũng chưa biết làm ở đâu. Dù sao mình cũng đã có kiến thức và nghiệp vụ về ngành này. Giờ chuyển sang ngành khác lại học hỏi lại từ đầu. Vậy nên đợt vừa rồi sau khi nghỉ ngơi 1 thời gian, NH gần nhà tuyển dụng em vẫn apply vào và đã trúng tuyển. Cứ tưởng sang bên này môi trường cũng khắc nghiệt chẳng kém gì chỗ cũ nhưng không các mẹ ạh. Chị em hòa đồng vui vẻ. Chắc một phần vì NH em đang làm hơi nhỏ, chưa đỏi hỏi sự chuyên nghiệp như những NH lớn khác nên chị em làm việc bảo ban nhau. Anyway, em cũng hài lòng về thì hiện tại. Nhưng trong tương lai có lẽ em sẽ cố chạy chọt vào làm ở NN thôi các mẹ ạh. Dù sao làm ở NN vẫn nhàn hạ hơn là làm NH. Hjhj...không biết có phải không? Chắc hôm nào phải lập thêm 1 topic chủ đề "Chia sẻ chuyện vui- buồn làm ở môi trường NN" để chị em mình học hỏi kinh nghiệm, lẽ sống.
    Em cảm ơn các mẹ đã đọc comment của em nhé! Chúc các mẹ nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình.
    Thân!
     
    vibeyeu thích bài này.

Chia sẻ trang này