Cho mình tham gia học hỏi kinh nghiêm với nhé. Bé trai nhà mình sinht 10/2004. Khoe tí nhé, bé đọc tốt, chữ số,cộng trừ được, đang tập tô màu ở nhà; tiếng Anh nói đựoc một số chủ đề đơn giản như thời tiết, gia đình... Các mẹ thử cho bé học đĩa Học vần tiếng Việt, Toán học và màu sắc xem, rất hay và dễ hiểu. Còn tiếng Anh thì cho bé xem bộ đĩa Gogo, Let's go, Magic English, rất hấp dẫn đấy các mẹ ah/.
Mình mua trọn bộ đĩa Gogo ở nhà sách trên đường Giảng Võ ý bạn ạ, bạn cứ qua đấy hỏi mấy em bán hàng đĩa Gogo là biết ngay, giá hình như là 25K/hộp có 2 đĩa (mình mua lâu rùi nên ko nhớ). Trọn bộ là 6 đĩa/3hộp dành cho bé từ 3 đến 9 tuổi.
Nhầm rồi ấy ơi, năm vừa rồi (các bé sinh 2003) có 1400 bé thi vào mà chỉ lấy 400 bé thôi. Thi 3 môn: Tiếng Anh, Toán và Test IQ, điểm chuẩn vào là 17,5 điểm đấy. Trường này có cả 3 cấp tiểu học, THCS và THPT. Nhà tớ điều kiện thì cũng phải cố gắng mới theo được, nhưng bố mẹ bận quá nên không theo trường công được. Trường Kim Đồng đầu vào giá cao lắm bạn ạ mà lại không có suất nữa chứ, tớ quen 1 anh làm trên Phòng GD nhờ anh ấy xin cho đứa cháu vào cấp 2 Giảng Võ mà giá hơn 1000$, anh ấy bảo xin vào Kim Đồng còn cao hơn và xin khó hơn nữa cơ.
Minh xin gia nhap voi nhe! Topic nay co ve nhieu be trai Giap than nen minh dang ky lam thanh vien Minh cung dang lo chuan bi tinh than cho con vao lop 1 nen muon tao hung thu cho cu cau bang cach trang tri lai 1 phong nho lam rieng phong hoc Còn việc hoc chữ, tháng 11 này mình mới cho cháu di học ( nhờ một cô giáo dạy TH Thăng Long kèm) Ở nhà mình chẳng ép cháu học bao giờ mà 2 mẹ con chỉ nói chuyện với nhau về những gì cháu được học trên lớp Cháu biết nhận hết mặt chữ số, nhớ điện thoại của bố mẹ Nhớ hết mặt chữ nhưng chưa biết ghép Nhưng nói chung mình không ép cháu học mà tạo không gian để cháu thoải mái nhất để tìm hiểu Mà cu cậu rất giỏi vào mạng, chơi game. Có thể tự mở laptop của bố mẹ để online ( Đã có lúc mình hoảng quá phái cắt internet, vì cháu bé quá, thấy bố mẹ vào mạng là đòi, mà không cho thi cũng tội) Mình đang định cho con học trường công, mặc dù có điều kiện học ở trường quốc tế. Mình chỉ lo nhất là học ở trường quốc tế, các giá trị truyền thống các cháu không được tiếp thu, chọn lọc. Nếu bố mẹ nào đã cho con học trường quốc tế cho mình thêm thông tin về việc này nhé!
Mình mua ở Colorful Thái Hà, Fahasa Kim Liên mới và cả trên mạng nữa.Mẹ Diệu Anh mua đĩa Toán, Tiếng Việtở các hiệu sách lớn đều có mà.
Thế à, mình cũng chỉ nghe nói thôi, chưa tìm hiểu cụ thể. Bạn có biết đầu vào trường Kim Đồng giá khoảng bao nhiêu, và phải thi những môn gì ko? Ông xã mình bảo để sang đầu năm tới mới liên hệ, mình thì sợ muộn mất. Hết suất năm nay thôi đúng không. Còn trường ĐTĐ chắc ko mất tiền chạy đâu nhỉ, nhưng thế con phải học để thi khá căng nhỉ.
Giá cả cụ thể trường Kim Đồng thì mình không rõ lắm, nhưng bạn nếu có mối quan hệ nào thì liên lạc để đặt chỗ ngay từ bây giờ đi. Nhà tớ cũng đặt cục gạch trường Quang Trung rồi nếu con tớ thi trượt ĐTĐ . Còn học thi vào Đoàn Thị Điểm thì cũng phải căng lắm vì tớ xem bài thi của các bé thì cũng chỉ là dạng học-chơi, chơi-học thôi, mỗi tội là khi vào trường phải biết đọc, biết tiếng Anh 1 chút và không nói ngọng nữa (mà con tớ thì ngọng lắm).
Bé nhà mình cũng Giáp thân đây ạ. Có mẹ nào có ý định cho con học ở Việt nam Cu ba ko ạ, mình nghe nói trường này từ năm nay cũng phải thi đầu vào. Mẹ nào có thông tin gì thì cho mình biết với nhé.
Các mẹ đã chạy phần mềm học chữ cái của mẹ Miuz up lên chưa vậy? Mình download về mà không chạy được. Hic..hic.
Alua các mẹ ! Khỉ nhà tớ sau 2 năm vừa học vừa chơi cung Phần mềm Bút chì thông minh. Mẹ cháu đã mua thêm phần mềm mới là " Học vần tiếng việt" cũng của School.net (60K). Mình thấy phần mềm này cũng hay. Bé nhà tớ sau khi đã làm quen chữ cái hết rồi cũng đang làm quen cách ghép chữ, âm vần tiếng việt. Phần mềm này mình thấy hay là nó hướng dẫn các bé phát âm và hướng dẫn cả cách viết chữ in hoa, in thường. Bé nhà mình rất thích. Mình cũng ko quan trọng là bắt bé phải học mà chỉ cho bé tự làm quen thôi. Mình nghĩ khi bé tự làm quen và ghi nhớ thì việc học chữ với cô là rất nhanh. Mình nghĩ nếu bé làm quen tốt thì mình chỉ cần hướng dẫn cách tô chữ cho bé là đi học đc,. Hi vọng là ko phải đi luyện chữ sớm.
đọc trên diễn đàn thấy con của các mẹ biết nhiều thế nên mình cũng lo cho con mình lắm các mẹ ạ.mình ở Hà đông có mẹ nào biết ở đó có trung tâm phát triển sáng tạo và kỹ năng giao tiếp, nâng cao IQ không chỉ cho mình với nhé.vì con mình năm sau cũng vào lớp 1 rồi mà
Con mình sinh 29/7/2004 sang năm cũng vào lớp 1 rồi. Trường mẫu giáo con học là trường công có dạy các môn năng khiếu vẽ, võ, tiếng Anh nhưng mình cho con học chủ yếu để bé tham gia hoạt động xã hội và bạo dạn hơn chứ cũng không ép cháu phải chăm chú quá. Con trai cũng thích học số hơn chữ nhưng cũng đã thuộc hết mặt chữ hoa rồi. Mình dạy con theo kiểu vừa học vừa chơi để cháu hứng thú. Một tuần chỉ dạy để con thuộc 1 hoặc 2 chữ cái thôi để cháu nhớ. Mà chữ cái và số mình hay liên tưởng đến vật dụng đồ chơi gần gũi dễ nhớ thì bé học nhanh lắm. Ví dụ chữ số 1 giống cái tăm, số 4 giống cái ghế đến khi hỏi cái ghế giốn số mấy trả lời số 4 được ngay. Chữ thì mình sờ vào tay bé hỏi mẹ đang làm gì đây, con bảo mẹ sờ vào tay con ạ, mẹ bảo mẹ sờ vào tay con là chữ S. Lần sau hỏi bé chữ gì bé nhớ ngay....Năm nay học lớp mẫu giáo lớn rồi ở trường cũng dạy chữ nên về nhà mẹ cũng học với con vậy các mẹ à.
Cho MeTinTin7171 xin mot copy duoc khong? gui vao dia chi nay giup minh nhe dnguyet@vn.seapro.crs.org Nhân tiện mình cũng xin chia sẻ luôn với các Mẹ là con đang ở tuổi chơi, không nên ép đâu mà xem xem con thích học theo cách nào. Bé nhà mình cũng là bé trai, sinh tháng 2-2004. Bé rất hiếu động. Tuýp động nên thích học Toán, đặc biệt là học những gì mà nó được làm. Mình cho bé làm Toán (khoảng 10-20 phép tính cộng, hoặc điền dấu cho đúng) thì bé rất thích. Mình tự nghĩ ra phép tính, không theo chương trình. Mình xác định là mục tiêu biết được khái niệm số, nhận biết số và hiểu được giá trị hơn-kém. Riêng về chữ cái thì đúng là rất khó vì bé không tập trung cao. Mình đành nghĩ ra một cách theo hướng trò chơi. Mình viết các chữ đơn giản có chữ cái mà mình muốn dạy. Sau đó mình chơi trò chơi ai nhanh tay nhặt được chữ có chữ cái đó. Trò chơi chỉ cần bố-mẹ và con là được. Cứ chơi khoảng 10 lần thì chắc sẽ nhớ được mặt chữ cái đó. Đặc biệt là cu cậu cần được khen nhiều, phải vẽ hoa, vẽ mặt cười cho cu cậu để thích. Tâm lý bé nhà tớ là thế. Các Mẹ thử xem có áp dụng được không? Ngoài ra các Mẹ nào có mẹo nào hay cũng chia sẻ luôn nhé. Cảm ơn các Mẹ! Mình đang muốn mở topic tham khảo các trường để chuẩn bị cho con nữa. Chúng mình tiếp tục bàn tròn nhé
Meyeuthonhim oi, hoa ra be cung sinh nam 2004 ah? Co nho to khong? ah, hinh nhu me ay kem tuoi chi day
Bé nhà mình rất lười học chữ nhưng mấy hôm nay mình nghĩ ra cách chơi trò chơi cô giáo. Nhà mình có 1 cái bảng phoóc mình viết chữ cái và một số từ bắt dầu bằng chữ đó lên và gọi tên như cô giáo gọi ở trên lớp để con trả lời nếu con chưa biết chữ ấy thì mẹ dạy sau đó kiểm tra lại. Có thể đổi vai. Có vẻ hiệu quả với cu con nhà mình.
Con chuẩn bị vào lớp 1 Con nhà mình thì biết hết các số, đọc ngược xuôi nhưng chữ thì chả thuộc chữ nào. Đi học về cũng vẽ chữ đấy nhưng hỏi thì bảo ko biết, cô dạy con vẽ mà . Nói thì vẫn hay ngược, VD: Con mùi ngửi thấy cái gì đó! Mẹ đang làm gì thế? Sửa mãi mà lần nào cũng vậy:sad: To all:Có mẹ nào định cho con học Kim Đồng thì rủ nhau thành lập hội nhé.