Chào các ban! Năm nay con gái mình đến tuổi đi mẫu giáo nhưng mấy hôm nay mình rất bối rối không biết làm cách nào cho bé sớm thích nghi với môi trường mới. Sáng nào đưa bé đến trường bé cứ gào khóc ôm cổ mẹ. Bạn nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi cho mình kinh nghiệm với. Làm thế nào để bé sớm thích nghi với môi trường mới? Xin cảm ơn!
Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy nghĩ ra những câu chuyện thật thú vị về nhà trẻ và kể cho bé nghe. Bạn sẽ kể những ơi đó có nhiều bạn, có nhiều đồ chơi và có nhiều thứ mà bé thích, dần dần 1 vài bữa, bé sẽ đòi bạn đưa đi nhà trẻ đó. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe nhen.
Mình nghĩ ko đơn giản như bạn đâu! Đó là "cửa ải" mà đứa trẻ và bố mẹ nào cũng phải trải qua. Có đứa trẻ đi học đến 1 năm, khi đưa đi học, trẻ vẫn nói sợ cô giáo, ko đi học đâu, đi chơi thôi. Bố mẹ chỉ biết chấp nhận và động viên dỗ dành con thôi. Nói chung là trẻ mỗi tuổi sẽ mỗi khác và sẽ có những khó khăn khác nhau
Hu hu, tớ cũng đang trong hoàn cảnh đây, sáng nay đưa con đi buổi thứ 2, vừa đến lớp đã gào rõ to rôi, xót ruột quá. . Mặc dù tối nào mình cũng kể chuyện về trường lớp cho bé, lại còn hay hát cho bé nghe rồi thỉnh thoảng cho bé xem kênh nào có hình ảnh các bé tung tăng cắp sách tới trường nưa chứ. vậy mà gào to vẫn hoàn gào to
Kinh nghiệm của mình là kiên nhẫn, chờ đợi, sau một khoảng thời gian nhất định bé sẽ quen thôi. Tất nhiên tùy từng bé, có bé nhanh, có bé lâu. Như bé nhà mình mất khoảng tháng rưỡi còn bé bên cạnh nhà mình đã 4 tuổi rồi, đi lớp 1 năm rồi mà ngày nào cũng vẫn khóc!!!
Sắp tới em cũng cho thằng ku cháu đi mẫu giáo thôi. Để ở nhà nó nghịch hư lắm. Các chị cho con đi học mẫu giáo tư hay công vậy ạ?
Chào các Mẹ, Năm ngoái, bé Bin nhà mình tròn 3 tuổi cũng đi mẫu giáo. Bé khóc đến 1 tuần đầu. Sáng đưa đi học, thấy cả lớp khóc như ri. Chỉ cần một bé khóc là cả lớp lại giàn đồng ca. Nhìn thấy con khóc gào, Mẹ cũng khóc theo. Nhưng mình vẫn kiên quyết cho Bé đi học. Khoảng 1 tuần sau thì ổn (Các Mẹ phải kiên quyết, dù bé khóc vẫn phải cho đi, đừng xót con mà cho ở nhà 1 - 2 hôm rồi lại đi, thì bé sẽ lấy khóc ra để dọa). Mình thấy Bé sợ đi học vì các lý do sau: - Bé đang ở nhà với người thân. Đến lớp với cô giáo, bạn mới lạ. Bố Mẹ nên đưa con đến lớp sớm, chơi với con ở lớp 1 lúc rồi hãy về. Nếu có đk cho bé làm quen với lớp và cô giáo trước khi đi học chính thức. - Bé kém ăn. Bị cô giáo giục hoặc quát mắng. Bé nhà mình hồi mới đi học vẫn còn ăn cháo, mà lớp lại ăn cơm. Bé không ăn được nên rất sợ giờ ăn. Nên các Mẹ tập cho con ăn cơm và các thức ăn đa dạng khác. - Bé chưa biết tự vệ sinh như: đi tè, ỉa nên dễ bị tè dầm và ỉa đùn. Cô giáo mắng, bạn bè nhìn làm bé xấu hổ, dẫn đến bé nhịn tè, nhịn ỉa. Bổ mẹ cũng nên tập trước cho con đi vệ sinh. Khi mình tập cho Bé quen rồi, thì sau đó bé nhà mình rất thích đi học. Tối về còn kể chuyện, đọc thơ cho Mẹ nghe. Rất vui đấy. Chúc các Mẹ cho bé đi học vui vẻ nhé.
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Hic,,,con mình cũng thế mẹ nó ạ...2 tháng rồi mà ngày nào cũng van xin mẹ đừng cho đi học,,,,thấy mà thương đêm về còn nằm mơ nói lảm nhảm nữa.Các mẹ co kinh nghiệm gì hay chia sẻ cho bọn em với ạ.
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Mình cũng đã có kinh nghiệm sau khi cho nấm đi học. Nhưng sang đến Nem, mình cũng vẫn bị khổ tâm khi đưa Nem đi học lắm. Nem khóc mếu, van vỉ... xin mẹ cho Nem ở nhà, Nem ở nhà với bà Nem ngoan , ko khóc đâu. Đến cửa trường là đã khóc rồi, kéo tay mẹ xin được về nhà. Mình cũng phải quyết tâm cho con đi lắm. Nhưng ngoài cửa lớp, nghe con khóc mà mẹ cũng khóc. Thương lắm.
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Hu hu hu, lo quá. Vài hôm nữa mình cũng lần đầu tiên cho bé đi mẫu giáo đây. Bé nhà mình mới 22 tháng thui. Chưa biết thế nào đây. Hic, ...
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Bé nhà mình rất bám mẹ, mình đưa đi thì bé khóc từ ở nhà cơ, bố đưa đi thì không khóc đâu!mẹ nó thử đổi người đưa bé đi xem sao? Hôm nay là ngày đầu tiên bé nhà mình chuyển sang lớp lớn, tâm trạng hồi hộp chả kém gì ngày đầu đưa con tới lớp, mình lo quá!
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Em cũng sắp đưa con đi nhà trẻ đây. tháng sau. con em vẫn còn hay tiểu trong quần, còn ị thì bị bón nên khó đi lắm. không biết đi nhà trẻ thì sao đây. còn vấn đề nan giải là ăn. con ít ăn lắm. chỉ uống sữa là nhiều. bây giờ cho qua nhà trẻ chơi thì thích nhưng đến khi đi học thì có thích k hay khóc. con chị kế nhà e, khóc cả 4 năm học mẫu giáo, sáng nào cũng ói trước cổng trường. nghe mà chán làm sao?!
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Bé nhà mình cũng mới đi mẫu giáo được hơn 2 tuần, khóc lắm. Một hôm ị đùn vì buồn ị không gọi cô, mà gọi mẹ, cô lại tưởng bé nhớ mẹ Về mình phải dặn mãi là buồn ị thì gọi cô giáo, bé vâng và hiểu đấy, nhưng nó vẫn bị stress vì chưa quen, hôm nay lại tè dầm ở lớp. Nhưng vấn đề lớn nhất của bé nhà mình là không ngủ được ở lớp, hôm lâu nhất chỉ ngủ một tiếng, còn có hôm chỉ 15 phút, bé thức dậy lại mè nheo cô suốt. Hôm nay, theo lời cô, mình đem đến cho bé một cái gối ôm, nhưng lúc chiều bố đi đón, bố vội nên không kịp nói chuyện với cô, chưa biết thế nào. Hy vọng đây là giải pháp tạm ổn cho bé.
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Em đang chuẩn bị cho cháu đi lớp.Học hỏi các mẹ trên diễn đàn 1 ít kinh nghiệm.Thanks các mẹ
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Nghe các mẹ nói thấy cũng run, mình cũng đang chuẩn bị cho bé đi lớp đây. Hic k biết thế nào nhỉ?
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Vậy là con cũng đi nhà trẻ. Hôm đầu tiên, con ngoan không khóc. Sang ngày thứ 2, con khóc suốt. Về nghe con nói chuyện mà giọng khàn khàn... hic... thuơng và xót con. Tự nhủ, con sẽ quen. Nói dối bà cố... Ngày thứ 3 (hôm nay), con không chịu đi học chỉ đi chơi đồ chơi ở sân trường. Bước lên thềm để đến lớp, con khóc. Mẹ xót không chịu nỗi. Zou ơi, ráng đi con. Tí trưa Ngoại đón về. Nhưng con vẫn khóc. Mẹ đành quay lưng đi về. Gọi điện cho Ngoại qua xem sao. Cô hiệu trưởng ẵm cũng vậy. Cô giáo cũng chẳng dỗ gì. Cứ khóc rồi tự hết. Người vô tri vô giác. Vậy mà trước đó, nói phải dỗ cháu chứ!!!! ](*,)](*,)](*,)](*,):x:x:x Giờ con đã về, con bảo mẹ ơi, mẹ dẫn Zou đi biển đi! Mẹ bảo cuối tuần mẹ bảo ba chở đi biển nhé.
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Con nhà e gần 19 tháng cho đi lớp. Đầu tiên khóc ác nhg cũng nhanh nín. Mấy hôm đầu cô giáo còn bảo toàn chơi 1 lúc rồi đòi xách mũ ba lô đi ra cửa để đòi về. Các cô phải giấu hết đồ đi. Còn đâu chơi ngoan, ăn ngoan ngủ ngoan. Nhg tối về thì thôi rồi. 1-2h sáng vẫn khóc đòi đi chơi. Vật vã cả đêm. Qua buổi thứ 3 bắt đầu đỡ hơn, và h sau gần 1 tuần đi học thì ko còn khóc đêm nữa. Ở lớp ngoan, ăn cũng ngoan hơn ở nhà. Đến bữa là tự vác ghế ra ngồi cho cô xúc chứ ko ngoảnh ngoáy như ở nhà. Mỗi tội sáng mẹ đưa đi học vẫn khóc hết hơi từ chỗ rẽ vào trường. Đúng như mẹ nào nói đấy. Có lẽ phải đổi người đưa con đi lớp. Vì bthg ở nhà buổi sáng e đi làm con cũng khóc đòi theo mà. Ông bà toàn phải dẫn đi chơi chỗ khác. Hic, nhg buổi sáng tiện đường thì đưa con đi luôn. Đến lớp còn hỏi han cô giáo tình hình chứ ko thì ko yên tâm được
Ðề: Lần đầu tiên đưa con đi mâu giáo Cái chỗ bôi đỏ í nhé, ko nên bỏ qua các bà mẹ trẻ nhé, tạo mối quan hệ tốt và khăng khít với giáo viên, con mình và mình được lợi rất nhiều, nhiều bà mẹ ko chú ý điều này đâu. Chúc các bé đi học chăm ngoan để bố mẹ đỡ lo nhé.