Ðề: nhật kí buồn về chồng Thương quá chị à Nghĩa tử là nghĩa tận, chẳng còn cơ hội nào nữa để mà..... Chia sẻ cùng chị!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chia buồn với gia đình chị nhé! Anh trai em mất gần 2 năm rùi mà em vẫn buồn những khi nhớ đến anh ấy, hức
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc những dòng nhật ký của chị mà em thấy buồn quá! Sao lại có người đàn ông như thế trên đời được chứ? Cách hành xử quá vô văn hóa. Ko chấp nhận đc! Chị khổ quá chị ơi... Vì hạnh phúc đời mình trước hết, rồi vì 2 đứa nhỏ. Chị đừng chịu đựng nữa. Mong chị tìm ra quyết định sáng suốt trước mối quan hệ mệt mỏi này.
Ðề: nhật kí buồn về chồng cảm giác của phụ nữ là thế chị nhỉ, nhạy cảm. 1 lần đã trải qua, như kiểu ớn lạnh sau gáy nếu như cảm giác tương tự xảy đến.....
Ðề: nhật kí buồn về chồng Lâu lâu em ko vào thăm chị Hanhhoanghong hôm nay vòa chia sẻ với chị và GD nhé!!! chị hãy cố gắng nhé!!!
Ðề: nhật kí buồn về chồng chị ơi làm đàn bà là đã khổ rồi, chỉ biết cắn răng nhẫn nhục chịu đựng mà không biết liệu có được đền đáp. mà cũng chẳng phải chúng ta mong đền đáp, chỉ mong sống 1 cuộc sống yên ổn, bình an để nuôi con, chăm sóc con thôi. Em cũng chẳng đem nỗi khổ của em ra so sánh, mỗi người một cảnh, mỗi ng một sức chịu đựng mà thôi. Nhưng mong rằng chị em mình hãy kiên cường lên để vượt qua mọi chuyện
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mọi chuyện dv em dường như đang xấu đi rất rõ, cưới người cùng tuổi liệu có nên không? Liệu có nên đúng thật là mình không? Phải giả ngu để cho người khác quyết định cuộc sống của mình sao? Giả ngu để ai đó được nghĩ rằng họ hay họ giỏi? Em không cam tâm! Em không làm được như các chị, chịu đựng, hy sinh, tha thứ, chờ đợi,... Em cứ vui vẻ, cứ cười nói, nhưng ,... em không biết nữa, Giới hạn của T đây rồi, T không chịu được thêm nữa đâu, H àh!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Em có thế dùng 1 nick mới, để tham vấn điều e đang nghĩ 1 cách khách quan nhé, làm gì đến nỗi là giả ngu để ai đó được nghĩ rằng họ hay, họ giỏi? Khi e lựa chọn 1 người để kết hôn, e nên nhìn nhận mình là hậu phương, là gia đình, là cái bệ vững chắc để chồng thể hiện được bản lĩnh của họ, khi đó, e được lợi hơn rất nhiều. Nói vậy ko có nghĩa là lúc nào e cũng phải giả vờ ngu, điều đó là hoàn toàn khác. Cs vợ chồng, ngoài tình yêu, theo chị, còn cần sự tôn trọng lẫn nhau giữa 2 vợ chồng. Có lúc Em " giả vờ ngu " một tí e sẽ được nhiều hơn đấy. Vì e chưa mở cái hoàn cảnh mà e đang cho là.... nên chị cũng chưa đưa ví dụ về việc này, chứ ngoài đời thì nhiều, nhiều ví dụ lắm em à. Bình tĩnh và cân nhắc e nhé. đừng nghĩ mọi thứ mình nghĩ đều đúng hết. Còn hôn nhân là duyên số đấy.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Cừ lật dở từng trang một để dõi theo những dòng thâm sự của chị, thấy cảm thông và thán phục chị rất nhiều về sự nhẫn nại, sự vị tha, sự im lặng và lên tiếng từng lúc với chồng của chị. Em chưa có gia đình nhưng em hiểu cuộc sống gia đình thật k dễ dàng gì, người đàn ông khi yêu và người đàn ông khi đã là chồng m chẳng bao giờ giống nhau phải k chị? và mỗi người pnu đều có một cách riêng để giữ lửa cho gia đình. Như chị cũng là một cách! Em mong chị sẽ sớm đc hphuc thực sự!
Ðề: nhật kí buồn về chồng e mừng cho chị quá..... chúc cho sự cố gắng và tha thứ của c đc đền đáp....
Ðề: nhật kí buồn về chồng UI, cuốn theo tâm sự của chị thế là đã 2h20 rùi. Quay lại nhìn chồng và con ngủ ngon, thấy thầm cảm ơn ông trời đã cho mình 1 gia đình bình yên (mặc dù chồng mình cũng còn nhiều tật xấu và còn chưa biết quan tâm gia đình nhiều). Đọc những trang đầu thấy thật sự buồn cho chị quá, thương số phận của phụ nữ chúng mình. Đến trang 12 thì như trút được gánh nặng của chính mình ý, vì vui quá, chồng chị đã có thay đổi. Đến những dòng này của chị thì thật sự vui lắm lắm, chị đã thực sự tìm lại gia đình và người chồng yêu thương của mình rồi. Ông trời đúng là ko phụ lòng người. CHúc chị và gd mãi mai hạnh phúc nhé.