Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Đẹp quá, chợ phiên thường họp hàng tuần hay hàng tháng hả mẹ nó?
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! 1 tuần có họp 1 lần mẹ cháu nhé!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! xem lại nhớ tới quê mình Mường khương -Lào Cai , đã cũng giống y thế này Nhớ món xôi 7 màu , hạt xôi dẻo , thơm Món rau rớn này mà để héo xào với măng chua thì tuyệt cú mèo Thịt lợn ăn thì chả bao giờ sợ tăng trong ,hóa chất chỉ tội nhìn không được sạch sẽ lắm thôi , nhưng mang về làm sạch, rửa nước nóng ăn thôi rồi thơm ngon lắm. Và nhiều thứ ngon nữa, ôi nhớ nhà quá !!!!
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Tết năm 2008 mình cũng lên Mường Khương vì có cô ruột dạy học trên đấy. Cũng đã ngồi giữa chợ Mường Khương ăn phở chua cùng với ớt. Dù là giữa mùa đông mà môi hôi vẫn đầm đìa nhưng thấy ngon vì sự dân dã. Người dân tộc họ không biết bảo quản miếng thịt, mổ xong lại rửa bằng nước nên miếng thịt bị nhợt nhưng ăn thì vẫn ngon. Mình thích ăn miếng bì lợn giòn như cùi dừa (chứ ko phải dai) của con lợn người dân nuôi. Mặc dù ko phải người bản địa nhưng mình phải công nhận một điều, khi chưa đến BH mình chưa được ăn miếng thịt lợn và thịt gà nào ngon thế.
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Ui phong phú và đẹp qua.em chưa đc lên hà bắc bao giờ cơ í.hĩ hĩ. quả là tuyệt vời.hihi
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Vậy mời mẹ nó lên Bắc Hà chơi. Cảnh sắc tuyệt vời, khí hậu tuyệt vời và con người cũng tuyệt vời luôn!
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Ôi xem cái ảnh chợ phiên thích thật đấy.
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! nhìn là muốn lên nhà cô chơi ngay rồi . hehe
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Vậy mời cả nhà lên mình chơi. Vào đúng hôm chợ phiên thì tuyệt lắm đấy. Những gì mình đưa lên đây chỉ là một góc nhỏ của chợ Bắc Hà thôi.
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! e ơi. c xem cập nhật . ko thấy có rau (
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! đây là chó hả em ??? nhìn mẫm mẫm thích nhỉ ??? muốn mua 1 em chó vùng cao về nuôi quá
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Tý em đi chợ, nếu có em sẽ mua. Tại dạo này ít loại rau nên em ko ghi đơn rau. Nhà các mẹ kia thì em cop nên vẫn để.
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Chó đấy chị. Người miền xuôi cũng hay lên Bắc Hà mua chó lắm chị ạ (cái này thì em ko rõ vì sao).
Re: Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Mấy e chó này nhìn iêu nhỉ, e chó trắng í trông xinh xinh. Mỗi e chó bao xiền mẹ kid ơi, phải thu xếp đi chợ vùng cao 1 chuyến xem nào he hê
Ðề: Re: Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Tùy từng con chị ạ. Cũng tầm vài trăm một con. Con chó trằng nhìn như con cừu ấy chị nhỉ?
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Nhìn thích quá ...................
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Ôi tớ thích lang thang ở những chợ ntn lắm ý .
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Ngày chợ mà lang thang thui cũng mệt lắm í vì đông đúc, chen chúc nhau. Lần đâu đến thì cái gì cũng thấy hay hay, có những cảnh các chợ miền dưới ko bao giờ nhìn thấy.
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Em chưa bao giờ được đi chợ phiên vùng cao cả, không biết được tự đi và cảm nhận thì sẽ lưu lại điều gì mạnh nhất nhỉ.
Ðề: Mời các mẹ tham quan chợ phiên Bắc Hà- 1 trong 10 chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á! Ko biết bạn thế nào nhưng khi lần đầu tiên mình đến chợ phiên Bắc Hà (mình nhận công tác tại đây năm 2007). Cảm nhận của mình là sự dân dã- điều mà ở các phiên chợ thành phố không bao giờ có.