3 tháng đầu: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con nhé

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi tuanhung808, 1/2/2012.

  1. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Thì thế tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi nên cứ nằm bẹp thôi. Chả muốn đi ra ngoài nữa cơ. Ah mà em biết con trai hay on gái chưa. Chị lên thêm chức bà ngoại rồi nhé. Hai cách cách
     
    Đang tải...


  2. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Em ngược lại chị, hai thằng giặc. Ước mơ mãi có tý mụn con gái sau còn chấy giận thì hôm đi SA mốc 4D thì bsỹ bảo giống bố rồi. hic hic
     
  3. memit1012

    memit1012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Bạn này giống mình, chỉ đc làm mẹ chồng thui, cũng buồn, muốn có cô con gái để còn rủ rỉ chứ con trai chẳng lấy đâu đc
     
  4. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Đau lưng quá cả nhà ah. Mới tầm này đã đau lưng thế này rồi. Ko biết ít nữa sao đây
     
  5. me_win

    me_win Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mẹ này giống tớ quá, tớ hết nghén rồi, ko mệt nữa nhưng sợ phải ăn lắm, ăn cái j tớ cũng sợ, thịt cá rau dưa hu hu. cả ngày tớ ko cần ăn cũng dc. mà lúc naòo chồng cũng ép. tớ sợ đến bữa cơm lắm mà hôm nào cũng phải cố 1 ít cho chồng vui và con có chất. hu hu ước j lại ăn được như ngựa ăn cỏ ngày xưa
     
  6. memit1012

    memit1012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mình cũng nghén lắm, chẳng muốn ăn gì cả dù bụng đói và mệt. Bé nhà mình 13w mà có 22gr thui, ui còi quá mà mẹ chẳng ăn đc gì, huuuuuuuuuu
     
  7. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Đúng là nhỏ mẹ nó ạ. nhưng đừng lo lắng quá, vì sau 3 tháng hết nghén ăn tốt thì con lên cân mới nhanh mà.
    Mà tớ thấy bạn tớ nó ở Pháp nó bảo. Suốt thời gian mang thai nó chỉ uống vitamin tổng hợp cho bà bầu và ăn theo nhu cầu chứ chả có sữa bà bầu gì đâu. Thế mà nó đẻ con 4kg kìa.
     
  8. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Cuối tuần chúc các chị em nhà mình vui vẻ nhé. Tầm này là các mẹ cũng gần hết nghén rồi. Cố gắng ăn nhiều vào để cho con sinh ra được khỏe mạnh nha. Em cũng đang rất cố gắng ạ.
    Hôm nay thời tiết có vẻ khá lạnh cả nhà đi chơi nhớ giữ ấm cơ thể nhé để tránh ốm đau thì mệt lắm ạ.
     
  9. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Hôm qua lần đầu tiên mình cảm nhận đc con máy mạnh đến vậy. Đá bục một cái rất mạnh vào bụng mình mấy lần liền. Embes này có vẻ nghịch hơn chị rất nhiều.
    Cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ nhé.
     
    me_win thích bài này.
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Ở nước ngoài, họ có thói quen uống sữa tươi như nước ấy, nên họ ko có sữa bà bầu đâu. vài người bạn của mình ở các nước khác cũng nói như bạn của bạn ấy. Chỉ có ở VN, người dân chưa có thói quen thường xuyên uống sữa nên mới có sữa bà bầu đấy.
     
    hoacuctim thích bài này.
  11. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Tự nhiên vào topic này, làm mình lại nhớ lại cảm giác lúc có bầu thế. Đứa thứ nhất thì thật háo hức, hạnh phúc và ăn như thuồng luồng . Đứa thứ 2 thì mệt mỏi, ko ăn được, người lúc nào cũng trong tình trạnh đói, phải ăn ko thì quỵ mới ăn vì ăn ko thấy ngon. Thế mà trộm vía, đứa thứ 2 sinh ra lại nuôi dễ gấp mấy lần đứa thứ nhất, đứa thứ 2 là con gái, yêu lắm lắm í.
     
  12. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Ui em tưởng chị hai zai chứ. Thế thì nhất chị nhé. Em mẹ vợ toàn tập nhé
     
  13. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Chít rùi, thế thì mình phải khoe con thui, đây là đứa thứ 2 nhà chị, đứa đứng phía trước trong avatar ấy, giờ nó thế này rùi đây, 5 tuổi, 27 kg, hic hic

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG]
     
    hoacuctim thích bài này.
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Nhưng có con gái yêu lắm lắm em à, con giai chị chị chả dám khoe, hic hic, nuôi đến vất vả, nó học lớp 1 mà chị giảm 7kg thì cô biết là tốn công tốn sức ntn rùi đấy, giờ học lớp 2 mà có 22.5kg thui, hic hic
     
  15. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,488
    Đã được thích:
    12,743
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Tuàn mới chcs các mẹ và các bé khỏe mạnh vui vẻ nhé.
     
  16. mẹ Bơ & Bon

    mẹ Bơ & Bon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    2,551
    Đã được thích:
    462
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mẹ này gần ngày dự sinh với mình, mình là 21/10.
    Thứ 7 vừa đi siêu âm con 11w6D. đc 50g. Mà con mình quậy tưng bừng, khua tay, khua chân, ưỡn người như dancer ý. Bố mẹ, bs cũng phải bật cười. Iu ơi là iu ấy.
    Mỗi tội chưa biết giới tính vì bs bảo nữ thì hơi to quá mà nam thì hơi bé quá, lại phải đợi 4 tuần nữa mới biết đc.
    Da gáy 0.9.--> rất an toàn
    Thế mẹ nó đã siêu âm chưa???
     
  17. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Em tập 1 chồng em cứ bắt uống sữa bà bầu, mà uống có thấy ngon đâu, toàn vừa uống vừa bịt mũi để không cảm thấy mùi gì, hoặc vừa uống vừa có cốc nước lọc bên cạnh. ngụm sữa, ngụm nước chị ạ đến là khổ. Tập này quyết ko uống sữa bà bầu nữa. Uống cái kiểu như thế thì em nghĩ cũng ko có hiệu quả là mấy.

    Nhất chị, trộm vía con gái xinh và mũm mĩm quá cơ. Nhìn avatar em cũng tưởng chị hai giai cơ đấy.
     
  18. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Hic, em nuôi thằng ku lớn cũng như bác. Từ hồi sinh nó ra giờ em mất cả yến thịt rồi. Cũng chăm ghê lắm mà 3,5 tuổi rồi mới được có hơn 16kg, mấy thagns nay còn chả thấy lên kg nào cả. Nhiều lúc ức chế kinh!

    Chúc chị và các mẹ nhà mình tuần mới hết nghén ăn tốt cho con mau lớn nhé.

    Chỉ số của em bé này tốt nhỉ. hôm tớ đi SA 4D 12w3d mà em bé của tớ được 35g Bsỹ đã bảo vượt chuẩn mấy ngày rồi.
     
  19. Ocvanem

    Ocvanem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Các mẹ ơi. Có topic nào chuyên nói về vụ huyết áp cao không nhỉ. Mẹ con em chuẩn bị chuyển qua giai đoạn 2 rồi nhưng huyết áp đã bị cao rồi (có lẽ một phần là do tâm lý của em, còn phần khác là do nó bị cao thật!).
    À, do em đã bị lưu 1 lần nên lần này em đang uống duphaston (từ đầu tới giờ), nhưng từ khi 12 tuần 3 ngày, bác sỹ (khác) lại kê chuyển sang uống utrogestan, mặc dù mọi thứ vẫn bình thường, có mẹ nào giống em không? không biết có sao không? Các mẹ tư vấn giúp em vụ này nhé.
    Chúc cả nhà ta mạnh khỏe, rủ rê đi đẻ đúng tháng đúng ngày!;;)@};-
     
  20. Ocvanem

    Ocvanem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Các mẹ ơi. Có topic nào chuyên nói về vụ huyết áp cao không nhỉ. Mẹ con em chuẩn bị chuyển qua giai đoạn 2 rồi nhưng huyết áp đã bị cao rồi (có lẽ một phần là do tâm lý của em, còn phần khác là do nó bị cao thật!).
    À, do em đã bị lưu 1 lần nên lần này em đang uống duphaston (từ đầu tới giờ), nhưng từ khi 12 tuần 3 ngày, bác sỹ (khác) lại kê chuyển sang uống utrogestan, mặc dù mọi thứ vẫn bình thường, có mẹ nào giống em không? không biết có sao không? Các mẹ tư vấn giúp em vụ này nhé.
    Chúc cả nhà ta mạnh khỏe, rủ rê đi đẻ đúng tháng đúng ngày!;;)@};-
     

Chia sẻ trang này