Chào cả nhà ....... Mãi hôm nay mới biết đồng hương HĐ có topic này, nhà tớ là gốc Hà Đông đây. Nhà mình trước cũng hay khám của BS Đồng, thảm nào lên CN khoa nên ông ý không đến nhà khám nữa. BS này khám được, nhẹ nhàng và cho thuốc không kinh như bà Hiền.....
Wellcome nhà hattieu59,hongbach82 và nhà Bim&Bin. Mời 3 nhà cho xin 500 lý lịch mẹ và bé để tiện 8 nhé
Cho mình gia nhập với. Nhà mình ở Ngọc Đaị, Đại Mỗ. Hai vợ chồng ở đây được hơn 5 năm rồi. Mình cũng không phải là người gốc ở đây.
Hee...cứ có liên quan đến dân Hà Đông là ok rùi mẹ nó ạ. Lại phải xin 500 lý lịch mẹ nó rùi. @all: mà e và bác Song Phương hô hào vụ ọp ẹp của hội Hà Đông mà chán quá. Các bác bận đi đâu hết rùi hay sao chẳng thấy ý kiến gì cả
Nếu có ọp ẹp báo em sớm nhé để em xòn thu xếp lịch nghỉ. Em là anh xã của Hằng đấy ah, nhà em bầu bì nên chắc cổ vũ từ xa thui, cử em đến đại diện. Các chị đừng bắt nạt em nhé
Hee..nghe tiếng từ lâu giờ mới thấy a xã nhà e hằng ló mặt. Wellcome e (chẳng biết e hay a cứ xưng bừa đi vậy ), hôm nào ọp ẹp sẽ diện kiến e nhé
Hee, cái này hôm nào ọp ẹp nói sau. Chứ h mà nói có khi gây mất đoàn kết nội bộ, có đứa lại oán mình thì toi :-\"
He, he, e ko đọc từ đầu nên ko biết phải nộp 500 lý lịch cho bác nào đây ạ?Nhà e ở Lê Lợi, bé nhà e mới được gần 8 tháng thôi ạ.
Hi, BS Đồng nhà e chả ai tin, chắc tại bụt chùa nhà ko thiêng, mặc dù cứ bảo ông í là TS gì đấy (vì AX e cũng làm ở Viện 103 mà). Nếu có thì nhà e chỉ tín nhiệm BS Dương, trước chú ấy cũng là phó khoa Nhi, bây giờ chuyển lên làm to hơn là trưởng phòng tổ chức của HVQY, nhưng vẫn có phòng khám gần nhà, lúc nào cũng đông luôn. Nhà e chơi thân với chú ấy, trước đây nhiều khi ông ngoại có ốm cũng gọi chú, đến nỗi AX e phải kêu là cụ lớn tuổi mà tín nhiệm BS Nhi thế, hi, hi!
Bác sĩ Dương mình đã cho bé đên khám 1 lần rồi, nhưng nói chung cũng ko được happy lắm. Nếu các mẹ đến bác sĩ Quang rồi thì chắc sẽ okie hơn đó, mặc dù hơi xa. Mình đánh giá cao cách làm việc chuyên nghiệp và thân thiện của bác ấy.
Mấy ngày bận quá, các mẹ bàn chuyện rôm rả thế. Mình thi thoảng cũng cho các bé khám ở chỗ BS Hiền hoặc BS Thuật (Khoa Nhi, BV tỉnh, ở gần trường Đoàn Kết) nhưng nói chung không hài lòng lắm cả về cách khám, cách kê đơn bán thuốc...Mình thấy nếu tranh thủ được thời gian (giờ hành chính) nên cho con đi khám ở Viện Nhi, bác sĩ khá thân thiện, kết quả khám cũng yên tâm. Mình ấn tượng đặc biệt với chị Kim Oanh, khám da liễu ở Viện Nhi, hiếm có bác sĩ nào thân thiện như thế. Bé nhà mình năm ngoái được bệnh viện Hà Tây chẩn đoán là "chân tay miệng", đưa luôn vào khoa Truyền nhiễm nằm. Mình nghi ngờ nên cho con ra Viện Nhi khám, bs Oanh bảo chỉ bị lở ngứa thông thường thôi và cho thuốc bôi, vài ngày sau là khỏi. Thế mà cứ để nằm ở khoa Truyền nhiễm thì... Thôi, gần 11h đêm rồi, chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
Nhận xét về Bác sỹ Hiền thì nhiều lắm, nói chung chỉ một từ chán: :axe::axe:[-X BS Thuật thì tạm được chỉ mỗi tội leo cây thương xuyên
Lý lịch trích ngang Bobibop: Giới: Boy 100%. Vợ: Mẹ của Bi & bốp Tuổi: chạy như.... Đời: 7 chấm 8 Nghề: Họa ......Hết 500 có mẹ nào hỏi bố bi tiếp không để mẹ Bi trả lời hộ nhỉ
Bác sĩ Đồng mình thấy cũng bthg nhg xét toàn diện thì mình khiếp bác sĩ Dương lắm. Khám bệnh kê thuốc thì đắt vãi, lại còn toàn cho thuốc vào túi nilon nữa chứ. Đàng hoàng tay nghề cao thì việc gì phải làm kiểu đó. Ngán lắm nên chẳng bao h đưa con đến đó khám. Chắc mẹ hattieu59 là người nhà nên ko bị vậy. Hiii... BS Đồng sau vụ con mình bị tưa lưỡi khám đi khám lại chẳng khỏi (cuối cùng lại khỏi vì thuốc Đông y) nên thành ra hơi mất điểm. Nhg thôi có bệnh thì vái tứ phương. Miễn sao con mình ok các bố các mẹ nhỉ
E sướng nhé, có bố Bi & Bop thành cạ rùi, ko phải mì chính cánh để các c bắt nạt nữa. Mà thấy bác Bi&Bop U78 thấy zừ quá. Có bác nào nhà mình cao tuổi hơn ko ạ?