Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... hic, đã 12 ngày rồi mẹ nó ạ, hôm qua thử vẫn 1v, vạch kia sao mình cứ thấy như mình bị ảo giác ấy, chẳng rõ, mẹ nó giống mình, kn của mình cũng ko đều, hôm cưới mình đến tháng, tháng tiếp theo mất kinh, mình tưởng là có bé, rồi tháng sau cũng ngày đó lại có, tháng này lại chậm 12 ngày rồi làm mình lo lắng quá. ko biết thế nào đây? mình lo quá mẹ nó ạ, đi siêu âm thì mình cũng muốn mà sáng nay bảo chồng đi, chồng bảo thôi, a sợ thất vọng quá, hic, căng thẳng quá, mẹ nó siêu âm ở đâu vậy?
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... sáng nay mình đã quyết tâm rồi, cuối cùng lại ko đi, tại xã mình đoán ra ngay, xã bảo ko lo đâu, để vài ngày nữa xem sao... lại chùn bước...
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Híc, topic này nhiều người giống em quá. Em cũng chậm 5 ngày mà vẫn thấy 1v mặc dù người thấy khác khác, ăn uống tốt hơn, đau ngực cả tuần nay rồi, thỉnh thoảng lại đau lưng nữa. Đến hôm nay là 8 ngày rùi mà chả buồn thử. Em định sang tuần sẽ thử máu. Chị nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp em với!
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Chia vui với chị em, chậm 11 ngày em thử được 2v rùi ạ. Mẹ nào chưa lên v2 thì kiên nhẫn chờ đợi nghen!
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... e thông báo với cả nhà là hôm qua e đã quyết tâm đi siêu âm, vô cùng thất vọng là bác sĩ bảo: không có thai trong tử cung, đến giờ e vẫn không vui lên được, cả nhà ơi, e buồn quá! nhưng mà e chúc các chị e đã 2v nhé! hi vọng tháng sau e cũng may mắn như vậy... mà đến giờ e vẫn chưa bị lại, ko hiểu thế nào...
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... tốt nhất bạn đi thử máu, chứ siêu âm làm j. Thử máu sẽ biết chính xác luôn, vì như tớ đây, chậm 10 ngày, thử lên 2 vạch mà đến ngày thứ 15 sâ vẫn chưa thấy j cơ mà. Chúc bạn đón được bé yêu!
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Có thể là do em suy nghĩ và nôn nao quá,cố lên em nhe.Chủ yếu là phải để tinh thần thoải mái,đừng suy nghĩ nhiều.Trước khi chị có bầu cũng vậy,cũng nôn cháu.Nhưng cứ thả để vậy cả năm trời có lên vạch nào đâu,ấy vậy mà khi không suy nghĩ đến nữa tin vui lại đến thật bất ngờ.Có khi một phần tất yếu là do tâm lý nữa em àh.Chúc em mau có tin vui nhe,cố lên.cố lên..em nhe.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Mẹ nó đừng buồn. Mình cũng bị mấy lần như vậy rùi. Mong lắm rùi bùn vì thử nhiều vẫn chưa có tín hiệu j. Tháng sau chiến đấu tiếp thui bạn ah. chúc bạn may mắn(u)
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... e cảm ơn chị heosua2010 ! e sẽ cố không nghĩ đến nữa, hic hic, cảm ơn chị nhiều nhé! lúc nào có tin vui lại báo cho cả nhà biết vậy
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... cảm ơn mẹ tamhoa8083, đành phải tiếp tục chiến đấu thôi mẹ nó ạ! hic hic, hi vọng may mắn sẽ đến
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... tại hôm qua e hỏi đi hỏi lại, ông bác sĩ bảo chưa có thai đâu, lúc nào thử 2v thì đi sa lại, hic, e chờ vài hôm nữa chắc là phải đi thử máu xem thế nào? đọc cm của hai mẹ làm e có thêm tí hi vọng rùi... cảm ơn hai mẹ nhé !
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Chu kì kinh của c có đều ko ạ? ck của e thường đều 28-32ng, e có kinh hôm 29/2 đến trưa hôm 28/3 e thử que đã lên 2v rồi, sáng hsau e thử lại thì thấy v2 lại mờ hơn trưa htrc nên sợ dương tính giả hoặc sẩy sớm nên phải thử máu để chắc chắn. Nếu ck kinh của chị ko đều thì c nên thử máu cho yên tâm vì ck ko đều thì khó xác định đc thời điểm rụng trứng, tùy theo trứng rụng sớm hay muộn mà v2 lên sớm hay muộn. Chúc c đón đc bé yêu nhé!
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... trước khi cưới thì khá đều, thi thoảng có thất thường, nhưng đúng ngày cưới (26/12) mình có, tháng tiếp theo (26/1) lại ko có, rồi đúng ngày (26/2) lại có, cho đến tận bây giờ... hic
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... Hic hic thế thì c hiến máu luôn đi ạ HCG >25 là có thai, biết sớm để còn xem nếu ko phải có thai thì uống thuốc để ra kinh tháng tới chiến tiếp chứ cứ chờ đợi thế này sốt ruột lắm
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... chào các mẹ, e lại quay lại topic này cái, thông báo với các mẹ là: tính ra đến nay e vẫn chưa bị lại, chẳng hiểu ra làm sao nữa? cách đây 2 ngày e thử thì 1v đậm, v kia nhạt lắm, hôm sau thử lại lại chỉ có 1v. mà e lại có triệu chứng đau đầu ti, khí hư cũng ra nhiều, đau lưng nữa. có mẹ nào như e ko? lo quá. thử thì lại 1v, nên chẳng hiểu có thai hay không nữa? vậy là đã 2 CK e ko bị rồi. ch e bảo cứ chờ qua mấy ngày nữa xem thế nào? các mẹ ơi, cho e ý kiến với ạ, lâu quá rồi...
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... lâu lâu mới vào topic của bạn, đọc tin thấy bảo chưa có, bạn đã khám lại chưa? có thể do bạn sốt ruột quá nên rối loạn kinh nguyện, vì tâm sinh lý liên quan đến nhau mà...cố gắng tháng sau bạn nhé, mẹ nó tham gia hội săn Rắn cho vui, khuây khỏa bớt sự sốt ruột, nóng lòng...chúc bạn thành công nhé.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... cảm ơn bạn quan tâm, mình vẫn chưa đi khám lại, vì thử thì vẫn 1v, nên ngại đi khám quá, mình cũng không biết làm sao bây giờ nữa? nếu 26/5 vẫn ko đến tháng thì 3 tháng liền mình ko có KN rồi, lo quá, mà ko biết nên đi khám ở đâu? khám gì nữa? có thuốc gì uống để KN trở lại ko nhỉ?
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... sao bạn lại ko đi khám, vì dù có em bé hay ko thì sự bất thường này cũng ko tốt, cho sức khỏe của bạn và cho việc thụ thai sau này. bạn nên vào viện PSTW hoặc PSHN, đó là nơi tốt nhất bạn ah, nếu có vấn đề gì họ sẽ điều trị cho bạn mà...Cố gắng lên bạn nhé, chúc bạn sớm có tin vui.
Ðề: đã chậm 9 ngày rùi, mong con yêu quá... uh, mình cũng định chủ nhật này đi khám, xem tình hình thế nào? có mẹ nào đã khám dịch vụ sản phụ khoa ở bệnh viện PSTW chưa nhỉ? cho mình ít kinh nghiệm với. mình nghe nói thứ 7, CN có khám dịch vụ, ngày thường đi làm nên phải tranh thủ vậy.