Bé nhà mình trước đây cũng toàn mất 2 tiếng mới xong bữa cơm. Đấy là do ăn ở nhà mẹ nhồi cho hết suất ăn chứ ở lớp chắc chẳng bao giờ ăn hết suất. May bây giờ lên 5 tuổi thì bữa cơm kéo dài chỉ còn ...1 tiếng. Hy vọng càng lớn thì thời gian ăn của bé càng giảm đi vậy.
Cách đây hơn 1 tháng mình đã tập cho Chíp ăn cơm để đi mẫu giáo mà mỗi bữa thường thì phải 1,5-2 tiếng, stress quá. Mình cũng tham khảo và nấu cho con thức ăn riêng, nhưng mà cũng không ăn thua, ăn thường ngậm hoặc nuốt luôn. Đi ăn rong thì mình k muốn vì rất mất vệ sinh và mình nghĩ là con sẽ mải chơi và ăn càng lâu. Trước đây khi còn ăn cháo mình thường cho xem đĩa ca nhạc hoặc bật kênh Play House Disney Chanel, nhưng khi ăn cơm mà cho xem thì con thường ngậm trong mồm không chịu nhai. Mình thử nấu những món con thích rồi cho tự ăn bằng dĩa, nhưng chỉ được vài miếng đầu còn hào hứng, sau là phải ép ghê lắm mới có thể ăn hết được phần ăn. Mình cũng đã thử cho ăn cùng cả nhà, nhưng mà cứ được 1 lúc là lại chuyển sang ngậm. Các hình thức khích lệ hay "gầm gào" cũng chỉ có tác dụng trong vài miếng, hic hic Các mẹ ơi, việc bữa ăn kéo dài quá lâu như thế chắc chắn là không có lợi cho tiêu hoá, nhưng mình chưa tìm được biện pháp nào để cải thiện tình hình. Điều mà mình băn khoăn nhất là nếu cho đi học (trường công) với kiểu ăn như thế này chắc chắn là bị đói hoặc bị stress vì cô phạt. Các mẹ ơi, ai có kinh nghiệm gì cho trẻ tập ăn cơm thì chia sẻ cho mẹ Chíp với.
ôi trời ơi, kéo dài đến tận 5 tuổi cơ à, chết mất. Bữa cơm nào cho con ăn xong mẹ cũng chẳng còn muốn ăn nữa vì ức chế quá. Các mẹ ơi, còn cách gì khác không, chứ cách chờ đợi theo thời gian kiểu này chắc mình "toi" quá
:mrgreen: Đúng là rất ức chế. Đến tận 2 tuổi, mình vẫn phải cho bé đi rong để ăn cho hết. Mà thực ra chỉ có mẹ ức chế nhất, còn bố thì bảo là ăn không hết thì thôi, stop lại đây. Còn ông bà ngoại thì căn giờ, khoảng 1 tiếng ăn được từng nào thì ăn, còn không thì cũng stop. Nhưng vì muốn cho bé ăn đủ dinh dưỡng nên mẹ cứ toàn phải bắt bé ăn cho hết. Nhưng bé nhà mình nhai chậm và không thích ăn thịt, cá.. nên ăn lâu. Chứ ăn cơm với canh, dưa, cà, lạc, đậu thì tiến độ lại được rút ngắn đáng kể.
Đúng là ức chế thật, bé trai nhà mình 3tuổi mới bắt đầu ăn cơm, ăn được khoảng 2 tháng rồi, không đến hai tiếng đâu nhưng chắc cũng phải 1,5 tiếng. Trước kia ăn cháo thì cứ bật băng Tom and Jerry or băng quảng cáo thì cu cậu nuốt nên thấy cũng không stress lắm, từ khi ăn cơm thì.. ôi stress quá hết quát lại dọa đánh mà cũng chẳng ăn thua, lại còn ko chụi ăn rau nữa chứ, nên mỗi ngày phải từ một quả cam nay thêm một quả nữa or một quả chanh leo vì sợ táo bón mà Các mẹ có biện pháp nào ko chia sẻ với nào
Khâm phục chị ? Sau này e có baby ko biết có kiến trì được như chị ko? Chứ ở nhà cho cháu e ăn , ko chịu nuốt là e tét đít .. he .. he. :twisted:
Con nhà tớ thì tớ cho ăn rau ngon lành vì nàng hay bị táo nên mỗi lần ị là mẹ ngồi cạnh và làm công tác tư tưởng "tại vì con không ăn rau nên ị mới đau, chiều mẹ cho ăn cơm thì con ăn nhiều rau là hết luôn". Giờ mỗi lần ngồi bô là nàng tự trấn an "Hôm nay Chíp ăn rau rồi, Chíp k đau đít đâu" Có hôm chuẩn bị đi ngủ rồi lại đòi đi ị, ngồi được 1 lúc thì đòi mẹ quạt, rồi lại giật cái quạt đưa cho bố bảo mẹ ơi, mẹ xuống bếp nấu rau cho con ăn đi, không thì con lại đau đít bây giờ Trẻ con nó buồn cười thật đấy nhỉ.
Con nhà tớ cũng thế, ăn cơm chan canh rau muống vắt chanh thì ăn nhanh lắm, nhưng mà nếu ăn thế thì không có chất gì cả. Tớ toàn cho ăn thức ăn trước, sau đó ăn rau, đủ lượng rau và thịt rồi thì muốn bao nhiêu cơm cũng được. Nhưng mà vẫn phải gần 2 tiếng, hic hic Bó tay với con mất thôi
Em ơi, chị thấy có con rồi mẹ nào cũng kiên trì hết, không kiên nhẫn thì sợ con đói, sợ con k cao lớn, k thông minh v v... Còn tét đít thì dễ ợt, khó gì đâu, nhưng quan trọng là kết quả sau mỗi lần tét đít là gì em có biết không? trẻ con đâu cần roi vọt để nên người.
Kinh nghiệm thì không có, nhưng mình nghĩ mẹ Chíp nên áp dụng theo cách này: - Mình chỉ cho con ăn trong vòng 20 đến 30 phút, ăn lâu quá không tốt mà sinh ra tật ngậm ăn để chống đối lại mẹ. Đừng lo con đói, nếu con đói sẽ khắc có nhu cầu đòi ăn thôi. - Mình thường cho con ngồi ăn cùng cả nhà, cho một bát, đũa, thìa tuỳ theo ý con, con thích ăn gì tự con lấy hoặc yêu cầu. Thông thường thì sau bữa cơm tuỳ theo lượng con ăn được trong bữa mình sẽ bổ sung bằng cháo hoặc sữa. Mà Mi nhà mình thích sữa hơn nên mình thường cho uống sữa - Cơm nấu cho con phải nát, đề phòng trường hợp nuốt chửng bị đau dạ dầy. Con mình đi học nhóm trẻ, mình vẫn cho ăn cháo, nhưng thấy bà trông trẻ phản hồi là ăn cơm rất tốt và xúc rất gọn gàng, không rơi vãi. Ở lớp thường xin cơm để ăn, nhưng ở nhà thì không được như ở lớp đâu . Nhưng mình cũng không lo lắng lắm về việc bắt con phải ăn hết suất. Và như vậy mẹ cũng được ăn ngon hơn, con thì biết tự xúc ăn. con mình bây giờ cầm đũa gắp thức ăn cũng thành thạo lắm rồi . và mẹ Chíp cũng yên tâm là khi đi học, việc ăn uống của trẻ cũng sẽ tốt hơn đấy vì bắt chước các bạn và cũng nghe lời cô giáo hơn khi ở nhà với bố mẹ . Chúc mẹ Chíp AQ hơn trong vấn đề này.
Bé nhà mình cũng thỉnh thoảng ngậm, nhưng cái chính là cu cậu nhai 1 miếng rất lâu, rất kỹ, cho nên không thể tét đít vì tội nhai lâu được. Chẳng thế mà từ hồi xưa ăn bột (mới có mấy tháng) cho đến bây giờ đang ăn cơm, cu cậu nhằn được rất nhiều xương cá bé tí xíu, mẹ lỡ bỏ sót trong lúc nhặt. :-D
Ừ, bé nhà tớ thích ăn canh chua, vì ăn thịt lâu cho nên dạo này mình chuyển sang canh dưa thịt bò, canh hến, trai, ngao chua...cho cu Bin ăn để ăn cho nhanh . Mình cũng không rõ bé nhà bạn ăn được lượng nào thì đủ, nhưng đối với cu Bin nhà mình, 5 tuổi, thì giai đoạn ăn thức ăn trước là hôm thì nửa bát thịt ngao (tương đương 1kg ngao). hôm thì 1 lạng tôm bóc vỏ, hôm thì 1 quả bầu dục, hôm thì 2 quả trứng gà, hôm thì 2 cái thịt xiên nướng...Rồi sau đó chia đôi 1 bát cơm đầy , 1 nửa bát cơm trộn rau và 1 nửa còn lại thì trộn canh . Do đó, dạo này mới rút xuống 1 tiếng đấy . :-D
Em nghĩ thông thường thì trẻ chỉ thích ăn những thức ăn mà người lớn thường cho là không đủ chất dinh dưỡng, ăn như thế thì không lớn được, nhưng con nhà em có những hôm chỉ ăn cơm với rau muống chấm tương vẫn OK, em cũng không quá đặt yêu cầu là bé phải ăn hết bao nhiêu thịt, cá trong ngày, mà bé thích ăn bao nhiêu thì ăn, không ăn thì thôi. Em thường căn giờ, đúng 30 phút không ăn xong bữa cũng thôi, đặc biệt không được xem TV khi ăn, từ bé em đã rèn cho con em theo kiểu này rồi, nên bây giờ cu cậu cũng ngoan, không giám xem, hoặc nếu đang ăn mà bố bé có xem thì bé lại mách mẹ, thế là mẹ lại tắt TV đi. Đặc biệt con nhà em lúc nào cũng muốn mọi người khen mình lớn, nên em toàn nịnh, em bé của mẹ có ăn nhiều vào mới lớn nhanh được, thế là bé lại ngoan ngoãn nghe theo, nói chung em ít khi stress về vụ ăn uống của bé!
Có lẽ con trai nghịch ngợm nên lượng ăn cần nhiều hơn con gái thôi . Nhà tớ lượng thức ăn trên cũng là để làm riêng cho con ăn . Mẹ thì đỉ được gặm đầu tôm thôi . NHưng cũng chú ý cách khoảng thời gian ra 1 chút. Bình thường mình về nhà đặt cơm, luộc tôm, luộc ngao, trứng... nhanh thôi. Sau đó cho cu Bin ăn . Khi cu Bin ăn xong thì mẹ xuống nấu thức ăn cho cả nhà . Trong lúc đó em bé được nghỉ 1 lúc. Khi thức ăn làm xong thì cơm cũng vừa chín và lại tiếp tục chiến đấu nhồi cơm cho cu cậu .
Thank MomMi nhiều lắm, có lẽ mình phải học theo cách này thôi. Mình cũng biết là ăn đến 2 tiếng thì chắc chỗ ăn lúc đầu cũng "tiêu" hết rồi, nhưng vì ở nhà với bà, bà thường chú trọng cho ăn cơm chứ ăn thức ăn được ít, nên muốn bữa chiều "bù lại". Hôm qua, mình cho ăn trước bữa ăn của cả nhà khoảng nửa tiếng, để ăn thức ăn, sau đó thì ngồi ăn cùng với cả nhà. Thấy Chíp chỉ thích ăn cơm trong... bát của mẹ hoặc của bà, và chỉ ăn cơm không, rồi húp 1 thìa canh (không chịu chan canh vào ăn). Xong bữa, tính ra cũng mất đến hơn 1 tiếng. Hy vọng sang tuần sau đi học sẽ ăn uống ngon lành hơn.
Chíp ăn lượng thức ăn ít hơn anh Bin mà cũng mất đến 45 phút mới xong. Mà tớ chịu khó nấu thức ăn riêng để dễ ăn mà vẫn lâu quá là lâu cơ.
Bé lớn rồi bạn nên chia sẻ với bé nên ăn đúng giờ không nên kéo giờ ăn quá dài bạn nhé.Vì đi học ăn cũng đúng giờ khi bé ăn chậm mà các bé khác ăn hết rồi đi nghỉ bé cũng đi nghỉ theo không chịu ăn như thế là không tốt.