Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Lúc đầu đọc tiêu đề tưởng của hồi môn là của nhà mình cho mình. Bố mẹ mình công chức nên cũng chỉ cho con 1 chút thôi, nhưng như thế còn là may vì mình nghĩ bố mẹ mình đã cho cả đứa con gái, đó là thứ quý giá nhất. còn của nhà chồng cho thì tuyệt nhiên ko có, mặc dù khu nhà chồng mình mình thấy đám nào mc cũng trao cho con dâu dù ít hay nhiều. Mình thì ko thắc mắc gì đâu, nhưng cũng nghe thấy mấy người xì sầm là sao ko thấy trao gì. Thôi thì nghĩ nhà chồng trao cho mình cả cuộc đời con trai họ là được.
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Mẹ chồng tớ cũng ko có gì cho, mẹ đẻ cũng không cho gì luôn. Nhưng mình không đòi hỏi, vì mình nghĩ tùy vào điều kiện của mỗi gia đình. Bố mẹ mình thì nuôi mình ăn học từ bé, bố mẹ chồng cũng nuôi chồng ăn học, thế là đủ. Bù lại mẹ chồng rất tâm lý, thương con dâu, trông và chăm cháu rất tốt để mình yên tâm đi làm.
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! HIC HIC! HÔM QUA LÀ KỶ NIỆM 13 NĂM NGÀY CƯỚI CỦA MỀNH! BI GIỜ NHỚ LẠI MÌNH CŨNG CHẲNG ĐƯƠCJ BỐ MẸ CHỒNG TẶNG GÌ THẬM CHÍ NHẪN CƯỚI CŨNG KHÔNG MUA NHƯNG VỢ CHỒNG SỐNG HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Bọn bạn em cưới, đứa nào cũng được MC trao cho chỉ lớn chỉ bé. Mình đi lấy chồng,đến giờ có con, chưa bao giờ MC cho mình 1 đồng. Thế mà cũng chả sao cả, MC ko cho thì mình lấy trong túi chồng mình
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Vợ chồng mình cưới nhau thì tiền làm đám cưới cũng là do 2 đứa tự lo. Bố mẹ 2 bên cùng ko có điều kiện nên mình chả nghĩ gì đến chuyện hồi môn cả
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! HIc hic, có thì quý mà ko có thì cũng chả sao, cốt ở tấm lòng. Sau này mình sinh đẻ mẹ chồng chăm sóc tử tế còn quý hơn vàng mẹ nó à. Cố gắng lên, tiền của mình tự làm ra mà, như thế càng sướng vfi ko vướng nợ nần gì
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! hihi mình cũng giống bạn, nhưng là do nhà chồng ko có, chứ ko phải họ ko muốn cho, hay cố tình... Mỗi cây mỗi hoa ấy mà, hihi...quan trọng là chồng và bố mẹ chồng có tốt ko thôi????
Ôi, đọc báo thấy cứ nhẫn lớn vòng bé của hồi môn, mình cứ cười khúc khích suốt. Cách đây 5 năm mình lấy chồng, 2 vc tự đi mua nhẫn cưới rồi vòng vàng là của hm của MC, lắc vàng là của hm của MV rồi đến đám cưới cũng trao hoành tráng như ai. Nhưng toàn bộ tiền mua là của 2 vc hết. Như vậy có được gọi là của hm ko nhỉ?
Ðề: Re: Của hồi môn về nhà chồng! Ngày cưới của mình thì chỉ dc bố mẹ và các anh chị mình cho thôi, còn về nhà chồng thì ko có gì cả, làm cho hôm đó những người của họ nhà gái đi đưa dâu cứ xôn xao vì ko thấy mẹ chồng trao gì cho con dâu, bố mình, anh chị mình cũng đâm ra ngượng....... Thế mà hôm vừa rồi cưới cô em chồng mình thì MC mình đeo cho cô ấy mấy cái nhẫn, lắc tay, dây chuyền...chắc phải hơn 1 cây. hic, thế mới biết, khác máu tanh lòng là thế nào. Đời mà, có mẹ chồng nào mà thương con dâu đâu, họ chỉ thương con họ thôi!
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Mình nghĩ khi con gái đi lấy chồng thì bố mẹ nào chẳng muốn cho con chút vốn liếng làm của hồi môn khi về nhà chồng nhưng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình. Ngày mình lấy chồng bố mẹ đẻ mình cũng làm gì có, ông bà cả đời vất vả nhưng làm gì có của ăn của để. Mình đi làm mấy năm có chút tiền thì mua tặng mẹ một chiếc dây chuyền để bà đeo cho bằng mọi người, lúc mình cưới thì mua đc 1 cái kiềng và một chiếc nhẫn đưa cho bà để bà cho con gái và con dể ngày cưới. Mình cũng không phải vì trọng hình thức nhưng nhà chồng mình khá giả hơn nên mình không muốn bố mẹ phải nghĩ ngợi khi người ta xì xào. Nói chung mỗi nhà một hoàn cảnh các mẹ nhỉ?
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! của biếu là của no của cho là của nợ mà, ko có mai sau có chuyện j còn dễ hơn ý
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! theo như ngày xưa thì nhà zai ko fải cho, nhưg bgiờ chẳg có nhà nào cưới dâu về mà ko cho dâu cái j, trừ 2 trường hợp là nhà chồng quá nghèo hoặc nhà chồng quá ky bo
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Nếu khi có của hồi môn của 2 bên bố mẹ (kiềng,lắc,nhẫn...) thì nên cất giữ thế nào ạ? Để ở nhà thì sợ trộm viếng. E thắc mắc mãi mà k biết. Các mẹ chỉ cho e với ạ. hihi
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Có em nữa nè, cũng chẳng được cái gì của nhà chồng cho hết, mà bọn em còn tự lo tất cả các khoản cưới đó, tiền gường tủ, chăn đệm, ảnh ương rồi nhẫn cưới, cả cỗ cưới chồng em cũng bỏ ra hết, Đến lúc đếm tiền mừng bố chồng bảo tiền này còn phải để đi trả nợ lại người ta với lại tiền này là trước tao đi người ta rồi nên giờ người ta đi lại, Haizz nói chung em cũng chẳng cần, giờ mỗi tháng vẫn gửi cho ông bà 1,5-2tr, Biết làm sao bố mẹ giàu thì con có, bố mẹ khó thì con không, Ko có càng tốt nay mai đỡ bị cậy, chứ cho được vài đồng nay mai lại bảo đấy tao cho mày ngần ấy , Hixhix rách việc
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! có nhưng đứa lấy vợ mà bố mẹ vợ cho từ A đến Z, có cái gường cũng sắm cho, mềnh thì chả có cái gì, có ăn đc bữa cơm khi đẻ mà còn kêu là mày đưa tao ko đủ tiền, mình biết, chồng biết...
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Chủ top ơi, không có của hồi môn có khi lại hay đấy. Chứ nhà chồng mình cho mỗi đứa một cái nhẫn cho đẹp mặt với thiên hạ sau đó thì mình nghe đủ mc mình than là còn nợ 2 chỉ vàng mua cho 'các con" hôm cưới đến tận mấy năm sau, có lần điên quá mình bảo trả nhưng không nhận nhưng vẫn kêu nợ. Nẫu lắm. Thế nên chủ top có khi lấy đó mà mừng cho mình.
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! chắc chả mẹ nào giống tớ.hôm cưới,bmc cho 2 vc mỗi đứa 1 chỉ, bà nội chồng cho 2vc mỗi đứa nửa chỉ. sau cưới nửa năm chồng lấy lý do mang sang gửi két ông bà, sau đấy hỏi thì kêu kẹt bán tiêu mất rồi.Mình ngẫm lại nghĩ chồng chả có lý do j để bán đi cả, nhưng chả lẽ đi căn vặn.đến giờ cũng chẳng biết thực sự món hồi môn đó đi đâu.