Ðề: người Đà Nẵng ô ô, mình có nhiều bạn bè đang có con nhỏ, sẽ giới thiệu cho hen. hihi à, cho email nha: nguyetca_2003@yahoo.com sang năm sinh nhật con gái lại dẫn qua đây chụp album
Ðề: người Đà Nẵng em cũng thấy hội nhà mình hẻo quá, chắc phải hôm nào off 1 bữa thì mới biết mặt nhau đc.
Ðề: người Đà Nẵng Up cho Hội Đà Nằng nào! Mấy bữa gắng cày cuốc để về Đà Nẵng xem pháo hoa đợt này, không vào với các mẹ các chị cho xôm tụ được. Bây h em đang lăn ra ốm đây ạ. Ước gì có 1 tô mì Quảng to ở đây ăn cho sướng. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ!
Ðề: người Đà Nẵng Lâu rồi em mới rảnh vào diễn đàn đây ạ. Em trước đây học ngoại ngữ chị ạ. Em ra Hà Nội làm việc được một thời gian rồi. Đúng là đi xa Đà Nẵng rồi thấy thèm mì quảng bún mắm lắm chị ơi. Đôi lúc thèm quá phải chạy loanh quanh kiếm quán Đà Nẵng ăn cho đỡ thèm hoặc gắng xông vào bếp nấu nướng. Nhưng mà ngoài này quán không ngon, em cũng nấu ăn dở. Thành ra thèm vẫn hoàn thèm. Đợt này về Đà Nẵng phải ăn cho đã mới thôi. Có gì em alo chị. Hí hí ^^
Ðề: người Đà Nẵng mọi người vẫn khỏe chứ ah,lâu lắm không vào vì thấy bõ này ít hoạt động quá, đề nghị bầu 1 nhóm trưởng cho hoạt động sôi nổi nào.Ah mà mình là man có được tham gia không nhỉ
Ðề: người Đà Nẵng ỉ mẹ này giỏi quá nhỉ đi đến đâu buôn bán đến đó,mới bán mà thấy đông vui rồi,hôm nào xin bái sư phụ được không ,mình đang đang bán bưởi da xanh mà chưa biết bán trên này thê nào được đắt như bà bé mình 11 tháng có ăn ruốc cá được chưa nhỉ,
Ðề: người Đà Nẵng em tưởng bác bán trên này rồi chứ nhỉ nghề của em là chuyên onl nên mới bán được bác ạ hôm nào em ổn định nhà cửa sẽ nhờ bác lắp cho cái internet
Ðề: người Đà Nẵng nhà em vẫn dùng 3G bác ạ chưa ổn định chỗ ở nên em chưa lắp bác có biết chỗ nào cho thuê nhà riêng ko mách cho em với