Osin nhà bác mình có đáng bị tử hình không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me hien, 3/7/2009.

Tags:
  1. dohung

    dohung Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    chị ơi có người giúp việc mình sẽ ko phai mệt nhiều. Giờ mà chị đilàm rùi lại về cơm nước dọn nhà chăm con cái thì chị kochịu được đâu. Rồi lại dẫn đến hỏng nhiều thứ. Chị đã nghĩ đến việc giám sát osin từ xa chưa. hãy làm như thế mọi việc sẽ rất hiệu quả
     
    Đang tải...


  2. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Tớ làm ở Hàng bài nên biết vụ này , con ranh đấy thật láo toét , mặt nó cứ rắn như sành ấy , khốn nạn ko thể tưởng đc , con đấy ko tử hình đc mới tức chứ , thật uổng công ông bà nhà bạn đã đối xử tốt với nó , thương cho anh chị nhà bạn , sốc lắm vì chỉ mới đi nghỉ mát đã nghe đc tin dữ rồi , con ranh đấy lòng tham vô đáy , mất hết cả tính người , tớ tức quá rồi ......
     
  3. La_nguyen_bach_linh

    La_nguyen_bach_linh Bông " đẹp zai "

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    3,063
    Đã được thích:
    1,006
    Điểm thành tích:
    773
    Chị nhim à, dù sao người chết thì cũng chết rồi, giờ mà có tử hình con bé đó, bác chị cũng chẳng sống lại được. thà để cho nó ở tù trung thân cho nó không có tự do, nó sẽ biết thế nào là đau đớn
     
  4. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Bây giờ thì cả nhà chả ai quan tâm nó bị tử hình hay chung thân, trong gia đình tránh nhắc đến nó, cái đó cứ để cho pháp luật làm. Nó có ntn thì người nhà mình cũng mất rồi,
    cảm ơn cả nhà đã chia buồn, động viên gia đình mình. Tuần sau đã 49 ngày bác rồi, sống thì lâu mà chết thì nhanh quá. Mong bác qua 49 ngày, được siêu thoát lên với tiên với Phật
     
  5. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Trời ơi, sao lại có chuyện sợ thế chứ. Bé tý thế mà đã có những hành động dã man. Thực sự chia buồn cùng bạn và gia đình bác bạn. Mình chưa được biết về vụ này, đúng là mù thông tin thật. Có mẹ nào biết bài báo đó cho mình xem với, mình xem mặt nó để tưởng tưởng ra cái gan của nó cái. ĐÚng là con nhà không có người dạy bảo.
     
  6. dohung

    dohung Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    bay giờ loại người nào cũng có, tóa tợn lắm. các mẹ cận thận đó nhé
     
  7. juncon2008

    juncon2008 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Em xin chia buồn với bác. nói về osin thì ko ngòi bút nào tả nổi, nhà em đây ko xa nó còn bật tưng tưng ý chứ, sáng ăn phở chiều vắt chân xem phim trưởng, tối phim trưởng, đêm cũng trưởng, coi như mua tivi dành cho nó hết.Ăn mặc thì sexy...ac ac
     
  8. sunhim

    sunhim Quyên - 0983 61 1951

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Xin chia buồn cùng gia đình chị.Cầu mong cho linh hồn bác được siêu thoát.
     
  9. La_nguyen_bach_linh

    La_nguyen_bach_linh Bông " đẹp zai "

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    3,063
    Đã được thích:
    1,006
    Điểm thành tích:
    773
    đúng đấy chị ạ, nó làm thì đã có pháp luật trị tội, có oán trách nó ra sao thì cũng thế thôi. Mà theo em nghĩ một người nhân hậu như bác chị, nếu vẫn còn đâu đấy trong nhà, nếu biết bác ấy cũng chẳng trách nó, vì sự đã rồi mà. Cầu cho linh hồn bác, một người nhân hậu được siêu thoát
     
  10. dohung

    dohung Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    trời ơi giúp việc mà kiểu này cho nó về quê sớm đi. giúp việc mà cứ như bà hoàng thế.
     
  11. aphi82

    aphi82

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    22,196
    Đã được thích:
    5,336
    Điểm thành tích:
    3,113
    Xin được chia buồn với chị!
    Em cũng đã đọc bài báo đó & kinh hãi đến mức ko dám kể chuyện đó với mẹ chồng (vì em ở cùng mẹ chồng& cũng nuôi ôsin). 17 tuổi mà tại sao có thể cầm được con dao mà ko run tay...
    Chị à, khi em đọc bài báo đó em nghĩ nếu mình ở hoàn cảnh đó chắc có lẽ mình ko thể sống nổi & dù cho kẻ giết người có phải chết hàng trăm ngàn lần cũng chẳng thể xóa hết tội lỗi & bù đắp đc những đau khổ mất mát mà gia đình chị phải chịu đựng.
    Mong chị & gia đình sẽ vượt qua được nỗi đau này nhé!
     
  12. Lina spishock

    Lina spishock Hàng Mỹ: Phone +16093162918 datdomy@gmail.com

    Tham gia:
    18/2/2009
    Bài viết:
    1,068
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    48
    Tại sao chúng ta phải trả thuế để nuôi một kẻ giết người cho đến hết cuộc đời nó nhỉ. Các mẹ thấy có vô lý không ạ?

    Vào tù: có nhà ở tử tế, có cơm ăn tận miệng. Mà tiền để nuôi nó lấy đâu ra ạ: tiền đóng thuế của chính những người nó đã hại chết.

    Ức quá!
     
  13. dohung

    dohung Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
     
  14. ngoctran

    ngoctran Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2008
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Xin chia buồn với gia đình nhé, thương bác của mẹ Nhím quá.
    Nhà mình đã quyết định không thuê osin rồi, hai vợ chồng bảo nhau thôi cố gắng làm hết mọi việc. Tuy vất vả một tý nhưng mà không phải lo lắng nhiều.
     
  15. Táo&Tít

    Táo&Tít Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/1/2007
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    83
    Em xin chia buồn gia đình.
    Đọc xong cảnh bảo của chị mà thấy sợ quá, hàng ngày vẫn đọc tin nhưng vẫn cảm thấy xa vời lắm. Nhà em do đặc thù công việc phải thuê nhiều người giúp việc, lúc nào cũng cảm thấy sợ hic hic, hiện tại giải pháp là không để họ không ngủ chung nhà và tìm người thân quen thôi.
    Lần trước em thuê 1 bé osin 15t mà đã biết lừa đảo với bọn quay vòng osin rồi, vừa thuê được 1 ngày mà nói dối như cuội và trốn đi lúc nào mà nhà chẳng hay biết, trông mặt mũi lam lũ thật thà lắm, chị nó còn gọi điện doạ bảo bắt đền vì làm mất người, nhưng nhà em bảo đến mang ảnh ra công an tìm thì bọn nó trốn biệt hix hix.
    Các mẹ nếu cố được thì cố một chút cho an tâm.
     
  16. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    đúng đấy, hoặc thuê người làm theo giờ hoặc cố làm thôi, không nên giao phó trẻ nhỏ, người già cho người giúp việc, cảm ơn cả nhà đã chia sẻ nhé. iêu mọi người
     
  17. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    hôm nay con bé osin dã man đã bị tuyên án rồi; bản án gây nhiêu thất vọng vì nó chỉ có 18 năm tù; đấy là tội danh cao nhất cho trẻ vị thành niên:
     
  18. me hien

    me hien Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    tuy nhiên con bé này chả có chút hối hận gì cả, đến luật sư cho nó còn nói / hỏi cung nó xong; 2 ngày không ăn được cơm vì thấy sợ quá: Nó như 1 con thú chứ không phải là con người
     
  19. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,701
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Những loại như thế thì cũng ko bằng súc vật. Sao không có luật nào như của Bao Công nhỉ? Cứ giết người thì phải đền mạng. Những bọn như thế này nuôi cũng tốn cơm thôi vì nó đã có sẵn thú tính từ khi sinh ra rồi.
     
  20. MeThienY

    MeThienY Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    83
    Hợ, mấy lâu nay đang đi tìm osin làm việc nhà và trông bé mà đọc xong topic này thấy bủn rủn chân tay, chả dám thuê nữa.

    Thành thật chia buồn cùng gia đình bạn.

    Thật ra tù chung thân còn khổ hơn tử hình ấy chứ. Vào tù không sung sướng gì đâu các mẹ, phải làm việc cực nhọc đấy, tham gia sản xuất mới có mà ăn chứ không như các mẹ nghĩ lấy tiền thuế nuôi bọn nó đâu. Chưa kể gặp tay đàn anh đàn chị nó bắt nạt cho đến lúc thà chết còn hơn ấy chứ. Để cho nó sống quãng đời còn lại để suy nghĩ về việc mình làm mà cải tà quy chánh chứ, tử hình thì chết là hết còn đâu mà ăn năn.
     

Chia sẻ trang này