Trường mình có phải chịu lệnh tạm nghỉ tránh cúm của Sở GD không hả mẹ Kindy? Thế thì em lo lắm, HM lại tụt cân mất thôi, mà khéo mẹ phải xin nghỉ trông con mất...
Mẹ nó cứ yên tâm, Nhà trường tuân thủ các biện pháp phòng dịch nhưng vẫn mở cửa trong thời gian này vì sau các lý do sau: 1. Trưởng mới mở nên số lượng học sinh ít, trường có thể kiểm soát được tình hình sức khỏe của trẻ cũng như của cán bộ nhân viên nhà trường. 2. Sau khi thăm dò ý kiến các bố mẹ, nhiều bố mẹ ko thể nghỉ làm ở nhà trông con, nếu trường nghỉ thì ko biết gửi con ở đâu cả. Trong thời gian cao điểm của dịch, các hoạt động dã ngoại, thăm quan sẽ pending lại và sẽ tổ chức vào thời điểm thích hợp nhất có thể Thật tiếc vì mấy hôm nay thời tiết đẹp quá, nhìn các con ko được đi chơi ở bên ngoài mà thấy khổ thân ghê. KM
To Kindy Mum Nhiệt liệt hoan nghênh Nhà trường có Sổ liên lạc mới. Sổ mới rất đẹp về hình thức và có đầy đủ nội dung cần thiết cho bố mẹ.
Cũng nhờ có công của Mẹ ĐA đấy nhé. Các bố mẹ khác thế nào, cho biết ý kiến nhé! Mùa thu sắp tới rồi, mong cho dịch cúm H1N1 nhanh chóng bị đẩy lùi để đội quân Kindy Garden của chúng ta còn đi chơi dã ngoại chứ nhỉ!!! Bao nhiêu dự định vẫn đang nằm chờ để phục vụ các chủ nhân tương lai của đất nước đây. Sắp khai giảng rồi. Nhà trường đang họp để có một chương trình hay nhất và phù hợp nhất cho các bố mẹ và các bé. Sẽ thông báo sớm tới các bố mẹ của Kindy. Kindy Mum
Không ạ, thời tiết càng mát mẻ thì cúm lại càng dễ hoành hành mẹ Kindy ạ. Em đang muốn lập 1 topic bên wtt để lập hội phụ huynh, các bố mẹ thấy thế nào? Vì lập bên này thì bị Mod chuyển đi đâu ấy, còn topic này thì lại ko phù hợp. Bây giờ đã thích hợp chưa các mẹ nhỉ?
Ủng hộ ý kiến của mẹ TL. Khi nào tạo được topic thì mẹ TL thông báo để các bố, các mẹ cùng vào trao đổi ý kiến. Thanks!
Em mới lập topic về trường mình bên wtt, mọi người vào đây chat chit nhé: http://www.*********/forum/showthread.php?p=8025031&posted=1#post8025031
Em vừa cho con đi trường mầm non được 3 ngày mà thấy lo quá. Cháu được 19 tháng, ở nhà với mẹ biết đủ điều, giao tiếp với ba mẹ rất tốt nhưng hôm qua em thấy cháu bống dưng thích nói chuyện một mình, mẹ hỏi mãi mới trả lời và thậm chí không trả lời. Có lẽ đến lớp bé không có nhiều cơ hội giao tiếp với cô giáo chăng? (Rất nhiều bé cùng lớp cháu chưa biết nói) Em chỉ mong cô giáo không chỉ là cô giáo, mà còn có thể là một người bạn thân thiết với các bé để bé không chỉ được học mà còn được lắng nghe và chia sẻ nữa. Nếu được như thế trường học sẽ thật sự là một ngôi nhà thứ hai của bé. Và hơn tất cả hãy là một môi trường đáng tin cậy với các phụ huynh, nghĩa là hãy thẳng thắn với phụ huynh mọi vấn đề, đừng cố làm đẹp hình ảnh của mình bằng những lời không thật.
Em ơi. Cảm ơn những ý kiến đóng góp của em cho topic của chị. Chị share với em kinh nghiệm của riêng chị nhé: Em bé mới 19 tháng, có nghĩa là vẫn còn rất "bé" . Bé đang chuyển từ một trường có những người thân quen xung quanh sang một môi trường toàn những người lạ xung quanh ( lạ từ căn phòng, đồ đạc, đến các khuôn mặt, rồi đến các nếp sinh hoạt), bé có phản ứng như thế là điều cũng khá phổ biến. Em hãy cho con thêm thời gian. Nếu sau một thời gian ( 2 tuần, 1 tháng...), nếu bé vẫn thể hiện rõ việc không thích đi học, đêm đêm mê ngủ...thì lúc đó em sẽ cần tìm hiểu vấn đề. Mà vấn đề lúc này (nếu có) có được giải quyết hay không thì chính là những gì em vừa đề cập ở trên, đó là "hãy thẳng thắn với phụ huynh mọi vấn đề, đừng cố làm đẹp hình ảnh của mình bằng những lời không thật" Việc thẳng thắn này là một việc theo chị chưa phổ biến ở các trường học của Việt Nam mình ( cái này mình phải nói rất thẳng thắn): đó là do quan điểm của các cô, của ban giám hiệu... do chưa được thay đổi, chưa được tiếp xúc để thay đổi. Cá nhân chị cũng cực kỳ thích quan điểm này: hãy thẳng thắn, trung thực vì vấn đề không phải là những gì đang diễn ra mà là hãy tìm ra biện pháp để khắc phục nó. Nhà em ở khu vực nào? Bé đang học ở đâu? Hãy cho bé thời gian em ạ. Mong cho mọi việc tới đây sẽ tốt đẹp cho việc đi học của bé.
Ồ, hóa ra Họa Mi học ở trường Kindy Garden hả. Tao cũng đang đau đầu tìm trường cho Cherie đây H à. Trường này xa nhà quá, chắc là ko tham gia được rồi. (xin phép bác chủ topic vì nói ko đúng chủ đề nhé )
He, tưởng Cherie về NPS rồi mới đi học mà? Ở đấy thì ông bà nội có thể đưa đi học được mà. Suy nghĩ kĩ đi mẹ Mai ơi, cho học cùng trường Họa Mi đi, tao hơi bị thích trường này đấy... hihi, xin lỗi mẹ Kindy, lại lạc đề rồi.
À, chị T ơi, em vừa đọc được topic này bán thỏ, chỉ có mấy con thôi. Chị thử gọi hỏi xem nhé, em thấy vừa tiện, vừa reliable: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=64621
Kiu kiu mẹ TL nhé, Chị đã contact với bạn ấy rồi, đăng ký với bạn ấy trước vì hiện nay trường đang thay đổi tạp vụ nên chưa có người để chăm sóc thỏ, 3 hôm nữa mới có người thì chị mới mang thỏ về cho các con được. Đợt vừa rồi, BGD nhà trường đã họp và thông qua mấy việc, chia sẻ với các mẹ nhé: ( hic... không trả lời đựoc bên hội PH Kindy ở WTT nên phải sorry các bạn đọc topic này vì hơi lạc đề một chút nhé) 1. trên cơ sở ý kiến của nhiều mẹ nhà xa quá nhưng vẫn nguyện vọng muốn cho con học ở Kindy, nhà trường đã quyết định sẽ bổ sung dịch vụ xe đưa đón các con, mặc dù rất khó khăn về vấn đề đầu tiên nhưng không thể nào làm các bố mẹ có lòng với Kindy thất vọng được. Hơn nữa, nếu có xe thì các con cũng sẽ được thường xuyên đi dã ngoại hơn. 2. Chương trình khai giảng đã duyệt rồi, các lớp đang tập luyện chương trình nên các mẹ cho con đi học đầy đủ nhé. 3. Thời gian vừa rồi, trường phải thay đổi nhà cung ứng để triển khai tiếp Website vì lý do nhà cung ứng cũ có một chút vấn đề, thế nên thông tin bị pending, tạm thời chưa update được các hot news, các bố mẹ thông cảm nhé. Tất cả vì các con yêu của chúng ta KM,
Cảm ơn chị vì những chia sẻ và lời khuyên hữu ích. Nhà em ở Gia Lâm. Bé nhà em đang theo học ở một trường mầm non tư thục. Vẫn biết là ban giám hiệu và các cô có phải nói với phụ huynh là bé ăn được rất nhiều dù thực tế không phải thế là cũng có lý do của họ. Song dù là lý do gì nếu vấn để không được trao đổi thẳng thắn thì sẽ chẳng bao giờ có giải pháp phải không ah? Chúc chị thành công với công việc của mình.
Cảm ơn em. Hôm trước sau khi đọc comment của em và của một vài phụ huynh khác, chị cũng lại nhấn mạnh thêm một lần nữa với các cô giáo là "luôn luôn phải nói sự thật với bố mẹ cháu vì bố mẹ cháu rất cần biết và điều này là cần thiết cho mọi sự phát triển của bé". Cũng mong các cô sẽ hiểu và hợp tác chặt chẽ. Em nói "ban giám hiệu và các cô phải nói ...thì cũng có lý do" chị nói thật là quan điểm của chị là...chẳng nên có lý do gì hết! Còn đương nhiên việc được phụ huynh thông cảm như thế này thì luôn luôn là một điều quá tốt đối với nhà trường rồi. Chúc em luôn vui vẻ và em bé học giỏi, ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn.
Kindy đã có ý tưởng về đồng phục mùa đông cho các bé chưa hả chị? Mùa đông thì hơi khó nhỉ? Có cần thiết không, vì hiện nay em thấy các bé đi học cũng rất ít khi chịu mặc đồng phục. Tiêu biểu như TL nhà em,hôm nào dễ tính lắm mới đồng ý cho thay đồng phục đấy ạ.
Hy vọng Kindy mum & Edufather có thể hợp tác, với sự tư vấn của bác Lê Khanh & các bố mẹ trong diễn đàn LCM để các bé sớm có được một ngôi trường hoàn hảo (u)(u)(u)(u)(u)
Đồng phục mùa đông vẫn phải có em ạ, Kindy có ý tưởng về bộ đông xuân dài tay mặc cho các hoạt động trong trường, còn đi ra ngoài là một chiếc áo khoác nhẹ có mũ, chị đang cân nhắc về chất liệu, chất liệu gió thì phổ thông nhưng không đẹp bằng nỉ, nếu có nhà cung ứng nào may được nỉ đẹp thì tốt quá. Các con có thể không chịu mặc váy, quần đồng phục nhưng áo khoác thì chắc là sẽ đơn giản hơn. Có idea gì thì cho chị biết thêm nhé Cảm ơn em KM,
Chị ơi, em bổ sung một ý tưởng này vào hoạt động của trường nhé, sau khi nhà trường đã hoạt động ổn định được khoảng 1 năm. Em vừa đọc topic Chương trình Vầng trăng cho Thụy An thương quá nên nhảy sang đây. Đó là thi thoảng nhà trường nên tổ chức cho các bé (chắc chỉ lớp 4tuổi trở lên thôi) đi thăm các bạn mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật (như ở Thụy An chẳng hạn, nhg tìm chỗ nào gần HN hơn). Sẽ lên chương trình từ việc quyên góp, kế hoạch nhỏ của các con, ủng hộ của các bố mẹ... đầy đủ, để các con lớn có thể có ý thức về việc chia sẻ tình yêu thương. Các con sẽ tự học cách cảm thông và yêu thương người khác khi đến với các bạn khó khăn hơn mình, mà ko cần ai phải dạy. Nhưng việc này chỉ có thể thực hiện được khi nhà trường đã vững mạnh, thì mới thu hút được sự ủng hộ tích cực của phụ huynh (rất quan trọng). Khi nào Họa Mi nhà em được khoảng 4tuổi, có thể hiểu được, thì em sẽ bắt đầu cho cháu tham gia (hìhì, nhg thuyết phục được bố cháu cũng hơi khó đây) - thế nên em nghĩ có được sự ủng hộ 100% của bố mẹ cũng ko phải dễ dàng gì. Hichic, thời tiết sang thu rồi, tranh thủ cho các con đi chơi một buổi nữa đi các bố mẹ ơi, ko vào mùa đông mất....
Con mình đã học ở trường Litle Sun(trường tư), Nghi Tàm , Tây Hồ (2 năm), giờ mình xin chuyển cho cháu sang trường Quảng An (trường công). Sự khác biệt đó là - Trường tư: +Tích cực: Rất chiều các cháu, chăm sóc các cháu khá tốt về ăn uống và sinh hoạt, đồ chơi nhiều, chương trình học các bài học khá tốt về ca nhạc, đếm số, tiếng Anh...Cô giáo có trình độ, nhẹ nhàng, biết cách chăm sóc và dậy trẻ (lớp có 15 cháu) + Hạn chế: cơ sở vật chất chật hẹp gồm các Phòng, sân chơi, các con không có sân chơi tự nhiên, chủ yếu chơi trong phòng học, thiếu các đồ chơi rèn luyện sức khỏe cho các con như bập bênh, cầu trượt. Quá chiều các cháu nên các cháu tuân thủ kỷ luật ít hơn. - Trường công: + Tích cực: có sân chơi rộng, thoáng mát, nhiều đồ chơi rèn luyện thể lực và trí tuệ trẻ em. Cô giáo cũng nhiệt tình, nhẹ nhàng nhưng không thể quản lý và chăm sóc cho hết các trẻ (lớp 45 cháu). Chương trình dậy học cho các cháu khá phong phú + Hạn chế: đông cháu nên các cô không thể chăm sóc, quán xuyến được hết các cháu. Quá nghiêm khắc nên các cháu sợ cô giáo thậm chí sợ đi học. Đây là một vài nhận xét của mình khi đưa con trai 5t đi học cả trường công và trường tư. Có thể sẽ có một vài ý giúp được bạn tham khảo khi muốn tìm hiểu sự kỳ vọng của bố/mẹ khi gửi con đi mẫu giáo