"trước hết, chị thấy diễn đàn đồ thanh lý này e lạm dụng hơi quá cho những vấn đề riêng tư, từ những topic như "đừng nx theo ý kiến chủ quan" đến cho thuê topic (sau đó Mod đã chuyển sang mục dịch vụ) đến xin lỗi và bây giờ là topic này, và chị thấy nhiều topic của e thường đặt tiêu đề cần tiên, hết tiền, gấp gấp... thật ra cái này cũng ko quan trọng lắm, nhưng chị nghĩ tiền thì với ai cũng cần nhưng ko nhất thiết phải thể hiện quá như thế Thứ 2 nữa là e xin đồ của mẹ thuhuong73 nhưng chị lại phát hiện e đăng bán cái áo đấy trên enbac, lúc đầu là 1 topic riêng: 40k 1 cái áo sơ mi voan pha ren hot. Tại sao ko? sau đó thì e xóa đi gộp vào chung với topic này http://enbac.com/Ha-Noi/Thoi-trang-N...n-he-ngay.html vậy e giải thích tại sao? e làm cho mọi người mất niềm tin ở e quá, e tham gia topic tặng đồ nhiều, đã có những cm khiến mọi người ko hài lòng, e lập tpic xin lỗi và bây giờ lại thế này, nhưng nói chung dù e giải thích thế nào thì cũng nên chuyển sang mục khác e ạ, vì e giải quyết nhiều việc riêng của e vào mục thanh lý quá rồi" trên đây là lời của mẹ Ngọc Ánh tớ cũng thấy như vậy bạn xin rồi lại đem bán mà lại nói là làm từ thiện thì có phải là LỢI DỤNG ko?từ thiện là tốt, tớ ko phủ nhận nhưng xin từ thiện mà lại đem bán như bạn thì tớ không cho đâu, các mẹ chắc biết thế thì cũng ko cho rằng tớ nặng lời đâu tớ chỉ muốn đồ từ thiện đến tay người cần thôi xin cám ơn cả nhà đã đọc
Ðề: chao ban vuvuyeu hic, tớ cũng lấy đôi giầy với cái áo của bạn vuvuyeu đây, mà cả 2 đều ko đi vừa, bảo bạn ấy ngay thì bạn ý ko cho trả lại vì mất công mang đi, mình đành mang về, đi đc nửa đg rồi bạn mới bảo thôi mai đem ra đổi ... Nghĩ cũng tiếc nhưng mất công đi đổi với sms hỏi han còn tốn và mệt hơn nên để khi nào tặng lại hay thanh lý lại vậy ...
Ðề: chao ban vuvuyeu Mình hôm nay có thời gian nên cũng muốn lập 1 bài để các bạn tham gia topic tặng đồ cảnh giác với em này.Thực sự đồ cunả mình không phải là đồ quá cao sang gì để lên tiếng nhưng lên đây tặng đồ để giao lưu với các bạn,một phần là muốn đồ của mình mặc không vừa biết đâu có người mặc lại vừa và đẹp hơn mình,cũ người mới ta mà.Vậy mà lại có những người đi xin đồ,lợi dụng lòng tốt của các bạn đem tặng để thanh lý lại, mình nghĩ như thế này chẳng hay một chút nào cả,làm mất đi lòng tin của những người mang tặng. vuvuyeu à,em có nhắn tin với chị rất nhiều,và chị cũng đã không nghĩ gì về những cm của mọi người nói về cách xin đồ của em,nhưng thật là thất vọng khi chị cũng đọc được link em bán hàng trên enbac.Có lẽ em cũng còn ít tuổi,ít kinh nghiệm nên dù sao đây cũng là 1 diễn đàn ảo,em có thể xóa nick này,lập nick khác nhưng em dành lại vài phút để suy ngẫm lại nhé,đừng lợi dụng lòng tốt của ai,vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy em ạ.
Ðề: chao ban vuvuyeu Chán nhỉ. Sao lại có những người như thế chứ? Em cũng là 1 người tặng đồ nhiều, và xin đồ cũng nhiều, nhưng những cái nào lấy về ko mặc vừa hoặc mặc ko hợp em đều mở lại topic tặng đồ cho người khác, vì có thể có những người còn khó khăn hơn mình. Ko hiểu bạn này là sinh viên hay đi làm rồi, sinh viên thì lại càng đáng buồn, vì có những bạn sinh viên rất tốt bụng. Sống trên đời nên có 1 chữ "TÂM" bạn ạ.
Ðề: chao ban vuvuyeu mình thấy có nhiều mẹ bức xức về bạn vuvuyeu này quá'''' ,... ở topic xin lỗi mọi người em này cũng nhanh mồm nhanh miệng xin lỗi mọi người và hứa sẽ tghay đổi,,,, mong bạn vuvuyeu đọc đc những dòng này của các mẹ mà lưu ý,,,
Ðề: chao ban vuvuyeu Thực sự em đọc đi đọc lại rất nhiều lần.Em đã định không cm nhưng lại k thể k cm được.Chị cũng nghĩ như tất cả mọi người thôi.Tặng đồ là tặng cho những người cần chứ không phải tặng rồi mang lên bán em ạ.điều đó là em không tôn trọng người đã tặng em đồ dù giá trị của nó không lớn nhưng đó là tấm lòng,là giá trị tinh thần rất lớn để chúng ta cảm ơn..cảm ơn vì vẫn có rất nhiều người tốt.Em nên xem lại mình và hãy ngẫm lại xem mình làm như vậy đã đúng chưa.Chị đọc trang đầu tiên về những dòng em viết về chị xanhnon và chị đã k bằng lòng về thái độ đó của chị ấy nhưng khi đọc đến đoạn cm của mẹ ngọc ánh thì chị mới hiểu ra rằng vì sao chị ấy lại nói những lời như vậy..Em là sinh viên năm nhất nên em phải có những nhìn nhận và hành động của mình chín chắn hơn.Chị nghĩ em nên gửi lời xin lỗi tới mẹ thuhuong73 người đã tặng e chiếc áo mà em đem đi bán.Và chị nghĩ em nên gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì đã tin tưởng em.
Ðề: chao ban vuvuyeu Làm mất đi lòng tin của các mẹ tặng đồ và mất lòng tốt của những người xin đồ để đi làm từ thiện. Mình cũng là người hay lên DĐ để xin đồ của các mẹ để về những vùng quê nghèo tặng lại cho các mẹ đấy. Thế mà bạn vuvuyeu lại làm thế bạn phải suy nghĩ lại nhé!
Ðề: chao ban vuvuyeu Lại một hạn sạn nhỏ. Mong bạn sớm vào lắng nghe và rút kinh nghiệm cũng như biết xin lỗi và ko bao giờ tái phạm nữa.
Ðề: chao ban vuvuyeu Vuvuyeu ah, sao em lại có thể như vậy nhỉ? Dạo này em lại còn hay tích cực đi xin đồ làm từ thiện cùng mấy bạn bên BK nữa, chị không hiểu là em có lợi dụng việc này không? Vài đồng tiền từ việc bán đồ thanh lý "quà tặng" không đáng để đổi lấy danh dự của mình đâu em à. Chị cũng đi xin đồ nhưng chưa bao giờ chị dám làm một việc như em.
Ðề: chao ban vuvuyeu Hôm nọ em đã đọc topic xin lỗi của em ấy trên này, em cảm thấy em ấy rất thật và thực sự đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Có lẽ nào cái topic đăng bán kia em ấy chưa kịp xóa chứ không phải là vẫn xin đồ rồi tiếp tục mang đi bán không các chị? Nếu vậy thật thì buồn cho em ấy quá
Ðề: chao ban vuvuyeu Em cũng là sinh viên nhưng việc làm của vuvuyeu thì không chấp nhận được. Có lần em đổi đồ với bạn ý nói chung là có đổi 1 chiếc cặp, nhưng em check lại thấy 1 khóa bị hỏng nên em tặng lại bạn ý. Giờ bạn ý lại đem bán 10k. Tuy số tiền ko lớn nhưng em cũng rất bực. Đợt đấy em đổi 2 áo với bạn ý lấy 1 chiếc áo có chênh lệch nên bạn ý bảo chọn thêm, thấy bạn ý cũng tặng đồ em xin thêm quần giẫm gót. Ko phải ném đá j nhưng quần về xù hết lông, ko mặc đc, em sờ qua mà rát hết cả tay nhưng bạn ý vẫn đi tặng. Biết là tặng quà là tốt nhưng không nên tặng những đồ chỉ đáng vứt đi rồi thể hiện là mình tốt bụng. Mong bạn vuvuyeu rút kinh nghệm. Vì làm người ai chả có lúc sai lầm!!!
Ðề: chao ban vuvuyeu topic enbac bị xóa r chị ạ ngay từ khi em cùng chị ấy cùng xin 1 chị đồ em đã ko thích chị ấy r vì chị ấy quá tham lam. xin đồ gì mà như cướp giật, tranh chấp dù đã xin ngta đến 5/8 món đồ. Hình như chị ấy ko biết ngượng và ko tự trọng... vô tình em đã đổi đồ với chị này 1 lần trên enbac trc khi e biết chị ấy cũng tham gia lcm. Trc khi đổi đồ 1 ngày chị ấy có nt trên lcm cho em hỏi có biết là ai ko và bảo có ưng gì ko đổi thêm, đồ chị ấy up trên lcm ko có trên enbac... khi vào nick chị ấy thì e thấy topic xin lỗi khá chân thật, và em ko ghét chị ấy nữa. Đổi đồ e còn tặng chị ấy thêm áo+dây quai cặp... Khi gặp e cảm thấy chị ấy rất dễ gần, lại học HVNH, là ngôi trg năm nay e sẽ thi vào nữa, và e cảm thấy quý chị ấy thật lòng... chị ấy cũng động viên e thi vào trg và bảo sẽ tặng e sách học... Nhưng hnay khi đọc đc topic này e thật sự thất vọng quá chị ạ. Tuy e cũng đi xin đồ thật nhưng thật sự cần e mới xin, chứ e ko xin bừa phứa. Em hy vọng chị sẽ hiểu m.n ko phải dò xét chị, mà m.n thật sự muốn chị thay đổi cho xứng lời chị đã xin lỗi chứ ko phải xin lỗi chỉ để m.n ko dèm pha nữa... chị nhé!
Ðề: chao ban vuvuyeu c ngoc anh à e bực mình với bạn ấy quá sự việc sẽ rất đơn giản nếu bạn ấy ko quá đáng như thế'
Ðề: chao ban vuvuyeu nói chung em vẫn ngồi đây đợi đọc cmt của bạn vuvuyeu đôi khi em thấy các mẹ trên lcm có phản ứng hơi thái qá câu chuyện của em thôi ạ - trc em có làm 2pic xin - hoặc mua thanh lý 1 vài đồ gia dụng bị các mẹ vào gạch đá tơi bời còn quy chụp em là loại sống kiểu gì để bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. thật đọc xong những dòng như thế em sởn da gà và thấy vô cùng mệt mỏi. đôi khi người ta làm những việc mà ng ta k nghĩ đc đến hậu qả ngay lúc đó. e đã đọc 2pic xin lỗi của bạn vuvuyeu đợi lời giải thích của bạn í cá nhân e thấy trên lcm có nhiều mẹ ko khá giả những vẫn tặng đồ k sd đến - còn khá tốt cho mọi người nhưng lợi dụng lòng tốt đó để kiếm 10 20k thì thấy buồn cười qá 1 sv chắc k đến mức nghèo và bán rẻ mình thế đâu ạ. chờ đợi giải thích
Ðề: chao ban vuvuyeu ôi shock quá, em vừa đọc 1 cái top của bạn ấy http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/540777-Nhớ-mod-Các-mẹ-đọc-và-suy-ngẫm-nhé đến h e vẫn hoa hết cả mắt đây.... thật giả lẫn lộn.....
Ðề: chao ban vuvuyeu thật sự chị mất và bán rẻ lòng tự trọng vậy sao chị em thất vọng quá chị ạ
Ðề: chao ban vuvuyeu mấy topic này mấy ngày trước có đọc và comment,mọi người góp ý rồi kết thúc sớm kẻo ảnh hưởng tinh thần chung của mục tặng đồ