Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cuối tuần các bác có dã ngoại dã nghiếc gì không? Nhà em bố mẹ chồng đi HK hết nên chả bỏ nhà đi đâu được.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thì năm nào cũng như năm nào, chỉ cầu bình an và cũng ko để ý là năm nay mình sao gì, năm sau mình sao gì. hì hì. Thái Bạch sạch cửa nhà tôi nghĩ chỉ là câu nói thuận miệng và hợp vần thôi. Tôi thì năm ngoái hay các năm trước có phải sao Thái Bạch đâu mà tiền thì chẳng lúc nào có cả. Mình có sức khỏe, gia đình mình có sức khỏe, có sự bình an ấy là mình giàu có lắm rồi. @Lovely flame: Có ớt rồi, có nấm rồi, chiều mai bà sang tôi lấy nhé, địa chỉ 128 Bùi Thị Xuân (viện mắt) từ 2h00 đến 4h30 là tôi lại vìa rồi. Mà bà có lấy thêm gì ko cho bõ cái công đi (Bơ, sầu, cà phê, mật ong, mít) Hihi, tranh thủ chèo kéo tẹo @Lan xinh: Ớt và tiêu của mụ cũng có rồi nhé, tôi chỉ ở cơ quan đến 4h30 là về nên mụ qua đc lúc nào nhắn tôi trc nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Lan: À một phát, nấm thì từ từ mấy hôm nhé mụ đợi bọn nó nở thêm đã, đợt này tôi cho cái Mặt trời bé con và Lovely flame trước đã nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Năm ngoái sao Thái Dương mà tôi đen qua trời đeb, năm nay Thái Bạch không biết thế nào. Đúng là giờ chỉ cầu an, khỏe mạnh là quý lắm rồi nhỉ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hội chợ nhỉ?. Nhưng Nấm nhà tôi học đến 11h mới tan mà đến đó 11h30' không biết có vắng hoe k chứ đi chiều thì vắng lắm. Không bận mà em lười bật máy í mà
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @Phúc: bà tu ở đâu thế? Dạo này thế nào, tóc tai có gì mới không? Váy khố vẫn mặc chung với Nấm đấy chứ?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Em Phúc dạo này còn nghiện xxx ko ? hôm nào gặp xin sư phụ chỉ giáo tí nhé .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thoa ơi tôi lấy mít rồi nhưng chồng lại đi công tác mấy ngày k ai ăn cùng, hic.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà đến đi, welcome bà Tôi bóc hết ra cho tủ lạnh cho mát rồi, chẹp chẹp.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @MeChuotti: Có cái ảnh avata nhìn lướt giống LAN Péo quá cơ, nhiều lúc cứ tưởng bài đó của Lan péo