Chào cả nhà ạ, em là Gio Thu, member mới toanh của diễn đàn nhà mình, em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, lấy chồng và lập nghiệp trong Sài Gòn. Xin được các mẹ, các chú, các bác chỉ giáo ạ. Tặng (u)(u)(u)(u)(u)(u) cả nhà mình ạ, chúc nhà mình buổi sáng năng suất ạ
Ðề: Dân Sài gốc Nội Mình cũng ở HN mới chuyển vào SG đây, rất vui được làm quen, mới vào nên nhớ HN kinh khủng, đi đường thì cứ tìm biển số xe HN thôi, nhìn thấy thì như được an ủi là có đồng hương. Mình ở quận 7 nhé.
Ðề: Dân Sài gốc Nội Mình ko pải HN gốc nhưng cũng sống ở HN gần chục năm ở HN trước khi chuyển vào SG. Nhớ HN ghê gớm. Trong này thích nhất cái thời tiết ổn định nên ít ốm, nhưng mà lâu lâu cũng thèm cái rét cóng ngoài Bắc. Các mẹ trong này có hay ra HN ko?
Ðề: Dân Sài gốc Nội haha, bạn đặt topic nghe cute ghê hè, dân Sài gốc Nội =)) mình thích dân HN lắm nè, làm quen nha, có dịp off thì ới với.