Những trận đòn yêu thương

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi KelBlue, 28/12/2013.

  1. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    m trc cũng bị đánh hii,,, giờ con hư cũng phát mông
     
    Đang tải...


  2. Me Haỉ

    Me Haỉ Guest

    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    Hồi nhỏ mình hay bị bố đánh lắm , hồi đó ham chơi thật, mới đó mà đã mấy chục năm rồi, bố mẹ đánh cũng vì thương con,muốn dạy dỗ con cái mình khôn lớn. nhớ lại thấy hồi đó vui thật
     
  3. minhthu.kin

    minhthu.kin http://minh***kin.wordpre

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    hồi bé e bỏ học đội tuyển vì thấy mình k theo được, thế là về bị mẹ đánh cho một trận, lột quần áo đuổi ra đường. giờ nghĩ lại vẫn còn khiếp. không nghĩ mẹ mình đáng sợ thế, từ đó đến giờ thì chưa bị lại lần nào cả. hiix
     
  4. thuyteva

    thuyteva Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/4/2009
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    nhớ bà,nhớ bố,nhớ những trận úp mặt vào tường,không có những ngày như thế làm sao con đc như hôm nay.
     
  5. bo_hai_ha

    bo_hai_ha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/1/2014
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    Mình thì chưa bị đánh bao giờ. Bố chỉ nhìn cái là chết khiếp không dám trái lời rồi
     
  6. happyday146

    happyday146 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2014
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    Mình thì khôg bị bố mẹ đánh, chỉ bị chị gái cho ăn chưởng suốt thôi, giờ thấy là có chị yêu thương mình nhất mà chị em không được sống gần nhau, buồn....
     
  7. Hdieu08.vn

    Hdieu08.vn 091 585 39 59

    Tham gia:
    20/10/2013
    Bài viết:
    3,294
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    Dù bị đánh vẫn là tuổi thơ tôi, lời của bố mẹ ít khi sai lắm. Khi ngẫm nghĩ lại những gì cha mẹ dặn dò, dạy bảo không bao giờ thừa.
     
  8. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,295
    Đã được thích:
    1,288
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    nghĩ lại thấy giờ mình đánh con nhiều hơn ngày xưa bố mẹ đánh mình :(
     
  9. ducnguyen274

    ducnguyen274 ♫_♥ [T]he true life ♥_♫

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    2,001
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    nếu ko cần dùng đòn mà dạy đc con thì tốt quá. nhưng ko phải ai cũng làm đc các mẹ nhỉ
     
  10. thanhthuong078

    thanhthuong078 Banned

    Tham gia:
    13/5/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    Muốn quay về tuổi thơ để được ăn đòn :D
     
  11. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    Đó là phương pháp kỷ luật k nước mắm ạ, hii. Em nghĩ còn nhiều cách để dạy con, đánh đòn là khi hết cách, mắc lỗi lớn và chỉ một trận đòn nhớ đời thôi. Ng ta vẫn nói đòn đau nhớ đời mà.
     
  12. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    mình đọc 1 số bài kỷ luật ko nước mắt ruif, đúng là kiềm chế nhiều, nhưng mình thấy khi cần thiết vẫn phải cần roi, vì lời nói suông và phạt như đứng xó, hoặc ko cho làm gi vẫn chưa đủ, đánh 1 cái roi thật đau có khi còn tác dụng hơn
     
  13. hathiha1910

    hathiha1910 vanphongtrongoi.vn

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    ngày nhỏ bị đánh 1 trận đau hớ đời, :D
     
  14. Mesusu72

    Mesusu72 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    đúng là tình cảm cha mẹ là tình cảm thiên liêng nhất trên đời
     
  15. traitimsoida123

    traitimsoida123 Mẹ của Nhím^^

    Tham gia:
    23/3/2014
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    ngày bé mình cũng thường bị bố đánh đòn vì nghịch ngợm hay đi chơi mà chưa xin phép bố mẹ. Hồi đó giận bố mẹ lắm, Nhưng giờ nghĩ lại nếu bố mẹ không làm thế thì liệu mình có nên người???
    Các cụ nói không sai "thương cho roi cho vọt" mà.
    Mình rất cả ơn bố mẹ đã nuôi giạy mình khôn lớn nên người :h:
     
  16. Mesusu72

    Mesusu72 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    ngày xưa lúc nào cũng bị mẹ đánh, lúc đó thấy ghét mẹ lắm. nhưng giờ mới hiểu là do mình lì quá mà
     
  17. thuyhiep

    thuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    1,196
    Đã được thích:
    193
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    dẫu sao các mẹ cũng hạn chế đánh con nhé, bởi việc làm đó lặp đi lặp lại sẽ thành thói quen và khi đó trẻ sẽ nhờn không sợ nữa
     
  18. thaopham2014

    thaopham2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    Đúng là mỗi hoàn cảnh mỗi khac, nhà mình thì toàn nữ không nên hay chọc nhau, nhưng chỉ bị la thôi ba mẹ không bao giờ đánh chị e mình một roi nào cả. Vậy mà giờ ai cũng nên người. Vậy mới nói lời nói mà làm cho trẻ sợ con hơn đánh đòn trẻ mà đau lòng cha mẹ
     
  19. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    mình chưa bao giờ bị bố mẹ đánh, hihii
     
  20. baviengach

    baviengach Thành viên mới

    Tham gia:
    25/7/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những trận đòn yêu thương

    Nghiệm được 4 dòng này của Thạc sĩ Trần Thị Ái Liên thì cái nhìn với con trẻ sẽ bao dung hơn:

    Mọi THỨ đều là ĐỒ chơi
    Mọi NƠI đều là CHỖ chơi
    Mọi LÚC đều là GIỜ chơi
    Mọi NGƯỜI đều là BẠN chơi

    Chị Ái Liên cũng chia sẻ rât nhiều cách dạy con không đòn roi qua những buổi chia sẻ về " Kỷ luật không nước mắt".
    Mình và chồng cùng đi tham dự để cùng quan điểm dạy con mà ko cần tranh luận nhiều. Hi vọng tất cả chúng ta sẽ là những ông bố, bà mẹ tuey65t vời trogn mắt con.
     

Chia sẻ trang này