Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ cố lên e nhé, từ 1 hs cá biệt lên hs giỏi ko fai là dễ, cố gắng lên e ^^
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ Cố gắng lên em nhé, vì tương lai của chính em và của cả gia đình nhỏ sau này của em
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ Cố gắng lên cháu! Tương lai sẽ mỉm cười với cháu. Đừng vì thế mà xa ngã hãy sống thật tốt để sau này mẹ cháu được yên lòng cho dù bà chẳng nuôi mình ngày nào.
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ Đọc những dòng tâm sự của cháu cô thấy cháu là người có nghị lực, cháu đã làm được điều tuyệt vời mà bố mẹ nào cũng mong mỏi. Cháu hãy đối với mẹ bằng tấm lòng bao dung rồi một lúc nào đó mẹ cháu sẽ hiểu và thương cháu nhiều hơn. Người mẹ nào sinh con ra cũng mong con mình có cuộc sống băng chúng bằng bạn. Chắc mẹ cháu có điều khổ tâm trong lòng. Cháu hãy cố gắng hơn nữa để vươn tới những điều tốt đẹp. Chúc cháu thành công trong cuộc sống.
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ E thật có nghị lực. Cố lên em nhé. ĐỪng để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến sự cố gắng đang hiện hữu trong em,Sau này lớn thêm vài tuổi nữa, em sẽ hiểu, Và sau này đi học,trở thành sinh viên, ở một môi trường mới e sẽ có nhiều bạn bè mới, những người tốt , sẽ bên cạnh em ,
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ dù sao bà vẫn là mẹ bạn, hãy dùng tình cảm chân thành và hiếu thảo của một người con, bà sẽ sớm hiểu ra thôi bạn
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ Mình nghĩ mẹ bạn đang có nỗi khổ riêng đấy, bạn thử tìm hiểu, chia sẻ cùng mẹ xem.
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ Cháu là cậu bé có nghị lực, từ học sinh cá biệt đã phấn đấu thành HS khá và lọt vào đội tuyển của trường. Cô hy vọng 1 ngày ko xa mọi thứ đều mỉm cười với cháu, Cố gắng nhé con trai.
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ mẹ vô tâm quên mất sự có mặt của e trên cuộc đời này khiến cảm thấy tổn thương. Thôi thì cứ trưởng thành và trở thành ông bố bà mẹ tốt sau này
Ðề: Các cô các chị nghĩ thế nào ạ có bộ mẹ nào không thương con đâu đó còn có thể là tùy từng người cha người mẹ biểu lộ các hành động quan tâm con cái chứ không phải cứ nói ra bàng mồm mà tốt đâu em cố lên em nhé