Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ hic, nói đâu xa, nhiều khi thấy con ngủ say, mình vù ra chợ mua ít đồ, về con bám cửa khóc nức nở, hoặc bé ngủ dậy cũng nhanh chóng chạy đi tìm mẹ. trẻ con mà, mẹ là tất cả, thiếu mẹ bé sẽ rất buồn và thấy cô đơn lắm
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ E đọc mà nước mắt lưng tròng, trẻ con nhạy cảm thật các Mẹ ạ
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ ôi đáng yêu quá. Các mẹ đi đâu phải nói rõ với con. tội nghiệp thằng bé
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ Quán chuẩn bác ạ, em cũng thấy thế .......................................
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ Nhiều khi mình cũng trốn con, đi làm thấy chồng gọi điện nói con ngủ dậy cứ hỏi mẹ đâu rồi khoc đòi mẹ, nghĩ tội con nhưng nhiều khi vì công việc chả biết làm sao, để rồi lúc ngồi trên cơ quan lại nhớ con
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ các con đáng yêu quá, bài đọc nhắc nhở mẹ phải luôn quan tâm đến tâm hồn non nớt của con.
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ Con mình cũng đang ở quê với ông bà ngoại, cuối tuần về chơi rồi sáng sớm lại trốn con đi. Cũng không muốn trốn nhưng sợ chào con, con lại theo bố mẹ, không cho đi.
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ giờ có việc phải đi mà để con ở nhà cũng không yên tâm tí nào
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ Ban dung nghi con ban nho ma k biet suy nghi, be co khi suy nghi con sau xa hon minh tuong
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ bọn trẻ giờ chúng nó thông minh lắm khó mà qua mặt được chúng lắm
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ đi công tác mà không trốn thì làm sao đi được chứ, chuyện con trẻ là chuyện dễ thương nhất , chúc mọi người có môt gia đình đầm ấm, hanh phúc nhé
Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ Cảm động quá! Các bạn nhỏ có những cảm xúc thật tinh tế, hãy nâng niu và trân trọng từng giây phút đáng yêu của con. Hãy yêu thương con thật nhiều và đừng làm con phải buồn!!! Yêu con của mẹ nhiều lắm!