Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi donikids, 8/7/2014.

  1. donikids

    donikids Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Khi con trai hơn một tuổi, mẹ có chuyến công tác hai ngày. Dù đã nhờ bà ngoại ở quê lên phụ ba chăm sóc con, nhưng là lần đầu tiên xa con, mẹ rất lo lắng, suốt đêm trăn trở.
    Vừa xong việc là mẹ bay về ngay. Mẹ quăng vội mớ hành lý khi nhác thấy bóng con chập chững trong phòng khách. Con đang cười toe với bà, nhìn thấy mẹ thì nước mắt lưng tròng, ngoảnh mặt đi nơi khác. Cả ngày hôm đó con không chịu mẹ bế, cũng không bi bô gọi mẹ như thường lệ. Bà ngoại lý giải là do mẹ không chào tạm biệt con lúc đi, lúc thức dậy con ngơ ngác tìm mẹ rồi khóc rất nhiều. Mẹ không tin lắm vì thấy con còn bé, chắc không nhạy cảm vậy đâu. Mãi đến tối, mẹ nhượng bộ… năn nỉ con thì con mới hết giận và mỉm cười trở lại.

    Một năm sau, mẹ đi du lịch với công ty, ngại sức khỏe con không tốt nên mẹ để con ở nhà với ba. Sớm hôm đó mẹ đi khi con còn say ngủ, vậy mà nửa giờ sau, ba đã gọi điện để mẹ nghe giọng con khóc òa: “Sao mẹ trốn con?”. Suốt chuyến đi, mẹ bứt rứt, bồn chồn.

    Lần nọ, đang cùng chơi ngoài vườn nhà nội, mẹ nổi hứng tìm chỗ trốn. Sau một hồi dáo dác tìm mẹ, con ngồi phịch xuống đất, khóc thét lên: “Con không thích trò trốn tìm, mẹ ơi, đừng bỏ con!” khiến mẹ vội vã rời chỗ nấp. Dỗ dành mãi mà con vẫn mếu máo không tròn câu: “Sao mẹ trốn con?”.

    [​IMG]

    Rồi lần mẹ để con ngủ trưa một mình trong phòng, chạy qua hàng xóm xin trái chanh nhưng mải trò chuyện, cho đến khi nghe tiếng con thất thanh gọi mẹ. Nhìn con ngồi giữa đống mền gối ngổn ngang, mặt ràn rụa nước mắt, mẹ trách con là trai mà sao yếu đuối. Con nấc lên: “Sao mẹ không đợi con thức dậy hẵng đi. Sao giống như mẹ trốn con vậy?” khiến mẹ nín lặng. Tối đó, con vòng tay ôm mẹ từ sau lưng, giọng chân thành: “Như vầy thì mẹ sẽ không trốn con được nữa”. Mẹ chợt hiểu mình đã vô tình khắc vào tim con một vết đau…

    Câu hỏi “Sao mẹ trốn con?” đầy hờn trách ấy vang mãi trong đầu mẹ khi mẹ hớt hải chạy đi tìm con, năm con sáu tuổi, vuột tay mẹ và lạc mất giữa những kệ hàng cao ngất của siêu thị. Khi tiếng loa thông báo nhắn tin cho mẹ đến nhận lại con, mẹ tưởng như mình được hồi sinh. Con đang ngồi ngoan bên cạnh mấy chú bảo vệ, cố bình tĩnh nói với mẹ mà nỗi sợ vẫn còn đọng trong ánh mắt: “Lần này là lỗi tại con, không phải mẹ trốn con nên con không khóc”.

    Mẹ đã hứa không bao giờ trốn con nữa, dù mẹ chỉ đi ra chợ mua ít quả ớt hay phải đi xa nhà vài ngày, mẹ cũng chuẩn bị tinh thần cho con. Mẹ không muốn con hoảng loạn với nỗi sợ một mình, với cảm giác bị bỏ rơi, dù con trai mẹ ngày một lớn lên, đã tỏ ra mạnh mẽ và bản lĩnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi donikids
    Đang tải...


  2. bot_beo

    bot_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2012
    Bài viết:
    1,968
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    yêu quá,nhà mình nhiều lúc cũng phải trốn con để đi công chuyện.nghĩ mà thuơng nhưng ko có cách nào khác.
     
  3. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    ôi trẻ con, bé nhưng khôn lắm các mẹ ah
     
  4. nt_chung87

    nt_chung87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Cậu bé đáng yêu mà thông minh quá cơ, sau này chắc phải trở thành 1 chàng trau tài ba lắm đây. :)
     
  5. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    m cũng thương con, nhưng ko thế ko đc .
     
  6. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    cậu bé cũng kháu lắm, ngặt nỗi cha mẹ cũng có nỗi khổ riêng chứ, ko bỏ con nhưng công việc thì vẫn phải làm
     
  7. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    hjhj con mình cũng sắp đến giai đoạn pải chốn rồi đó
     
  8. bamboo

    bamboo Thành viên mới

    Tham gia:
    24/9/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Lúc bé nhà mình gần 1 tuổi, con bắt đầu biết bám mẹ, ko cho mẹ đi đâu hết. Những lúc ấy mng trong nhà thường bảo mình trốn con. Nhưng vì đã được nghe "Kỷ luật không nước mắt" nên mình quyết định chào con đàng hoàng :), nói cho con biết mẹ phải đi đâu, mẹ đi làm gì, lúc nào thì mẹ về. Mặc dù chia tay con khóc nhưng dần dần con sẽ hiểu. Cho đến bây giờ con đc hơn 2t, mỗi khi mình đi đâu mà con ko theo được, mình vẫn chào con, thật mừng vì con đã biết giơ tay tạm biệt mẹ, tuy miệng còn hơi mếu máo :*.
     
    nanglunglinh198 thích bài này.
  9. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,750
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Thương quá. NHưng nói chung cũng tùy từng giai đoạn thôi. Lúc con hiểu chuyện rồi mình dặn dò trước khi đi thì còn dc, lúc con còn bé quá cứ bám mẹ mà líu ríu mẹ con chia tay chia chân thì chỉ có muộn giờ thôi hic hic
     
  10. donikids

    donikids Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Bé nhà mình trước khi đi đâu phải chào bé,nói rõ là đi đâu,thì bé sẽ giơ tay chào,nói con chào mẹ,không khóc. Tự nhiên đứng trước mặt bé mà đi không nói,khóc ngay. Có hôm mình đi làm muộn,k ăn sáng ở nhà được,đi làm luôn,bé còn bảo mẹ ăn mì đi. Mình bảo mẹ ăn ở cơ quan thế là bé chịu.
     
  11. linhnhi0606

    linhnhi0606 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/7/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Bạn đừng cho rằng trẻ con không biết gì mà đối xử như thế, chính cuộc sống gia đình hình thành nên tính cách của bé đó!
     
  12. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,175
    Đã được thích:
    10,650
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    đọc cảm dộng quá cũng có lần mình để con ngủ một mình và chạy đi mua gì đó về thấy con đang khoc nức nở mà thuơng ơi là thương! nhung đọc bải này mình mới hiểu rõ đựoc ý nghĩa của em bé!
     
  13. 8336handmade

    8336handmade nguyen mybin

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,732
    Đã được thích:
    254
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    đọc câu chuyện này em thấy nhiều cảm xúc quá
    cám ơn chị đã đưa câu chuyện này lên cho mọi người cùng đọc ạ
     
  14. nanglunglinh198

    nanglunglinh198 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/8/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Trẻ con nói nhiều câu khiến mình thấy cảm động quá mn nhỉ. Tự hứa với lòng phải dành thật nhiều thời gian và thương yêu con mình thật nhiều để con mình sẽ là đứa trẻ giàu có nhất "về mặt tình cảm".hihi
     
  15. motsach191

    motsach191 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/7/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Cha mẹ nào mà chả thương yêu con, khổ nỗi lắm lúc cũng có những nỗi khổ riêng :(
     
  16. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Bé bị mấy lần như thế nên thấy sợ. Mn tập cho con tính tự lập đi.
     
  17. goldenapple

    goldenapple Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2013
    Bài viết:
    1,905
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    nghe thương quá đi, thế nên giờ mình cũng nên để ý đến cảm xúc của con một chút các mẹ nhỉ
     
  18. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    con trẻ đúng là có những tình cảm bất ngờ, đáng iu vô cùng
     
  19. O La

    O La Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/8/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    cậu bé yêu quá, đọc mà thấy xúc động, bé đã sống tình cảm ngay từ khi còn bé rùi.
     
  20. Bill yêy

    Bill yêy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    3,022
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sao mẹ trốn con? Xúc động lắm các mẹ ạ

    Con trai em cũng vậy. Mỗi lần e đột ngột trốn con là cin lại nói: mẹ đừng chơi trò này nhé, con ko thích đâu. hiii Yêu con lắm cơ. Bé nhà mn thông minh và lém lỉnh nữa.
     

Chia sẻ trang này