Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều mình cũng chưa có con để cho bé đi lớp nhưng đọc bài này cũng thấy xúc động, nhớ lại mình của ngày xưa, ngày đầu tiên đi lớp đứng ở ngoài sân khóc cả buổi, cô giáo không sao dỗ được đành phải gọi mẹ đến đón về.
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều đọc mà thương các con, mình cũng chuẩn bị cho con đi học. vừa lo vừa sợ nhưng vẫn pải quyết tâm....
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Mình đọc cũng thấy lo lo đây, hi vọng Sếp nhà Mình sẽ vượt qua giai đoạn này nhanh nhanh và mỗi sáng lại hăm hở đi học, hì hì
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Bé Vịt nhà em chưa đến tuổi đi học nhưng bám mẹ lăm, như này thì không biết như nào đây, chắc mẹ phải đi học cùng mất. hi hi
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Ngày 18/8 vừa rồi cũng là ngày đầu tiên đi học của con tớ... khi bé được 4 tháng 28 ngày! Thương vô cùng mà không biết làm sao.......
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Khóc vừa lo cho con vừa mừng nữa. COn giờ lớn rồi, đi hoc là 1 môi trường mới rèn luyện cho con
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều những ngày đầu còn bỡ ngỡ nên bé khóc cũng là bt mà mn. Mình còn nhớ ngày xưa lần đầu tiên đi học lớp 1, mình còn trốn bỏ về cơ hehe
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Con em cũng mới đi lớp , Mấy ngày đầu con khóc mẹ cũng khóc, chắc rồi con cũng quen vì nghe cô giáo bảo con chơi ngoan lắm, Mong rằng đúng như vậy . Nhưng vẫn lo chuyện ăn uống, đang định sang tuần phải dúi thêm bánh kẹo vào ba lô kẻo chiều đói , Chiều về đúng là ăn như sắp chết đói ấy ko biết do ở lớp ăn sớm quá hay là do con ko dc ăn vặt nên thế nữa
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Bé nhà chị cũng 26 tháng đã đi mẫu giáo rồi, nhưng trộm vía con hòa nhập nhanh và ít khóc nên mẹ cũng được an ủi phần nào, chú top cố lên nhé, rồi em bé sẽ quen với môi trường mới và sẽ thích đi học thôi, đi học có nhiều bạn, nhiều đồ chơi, nhiều hoạt động tập thể bé sẽ thích ngay.
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều con mình cũng chuẩn bị đi học, phải can đảm lên thui
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều hồi còn nhỏ mình đi học cũng thế mà mẹ nó, hồi đó em ko khóc thì phải, nghe mẹ em bảo thế . hình như theo gót mẹ hay sao mà bé con nhà em cũng không khóc, còn nói đi học thích lắm, chắc là do mình cho đi học lớp chồi từ năm 2 tuổi rưỡi nên bé dạn lắm. mẹ nó yên tâm rồi bé sẽ quen dần thôi mà
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều bé đi lớp thì bố mẹ phải quyết tâm nên mơi được, đi lớp bé sẽ biết được rất nhiều điều
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều con đi học rồi lại khóc về lại ho ai cũng sót hết
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Ui nghĩ mà thương quá, nhưng cố gắng nén niềm đau chị ah. Dần dần chắc bé quen thôi chị ạ.
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Bài viết cảm động quá ! Cũng muốn được cảm giác như vậy !
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Ai cũng thế thôi mà. Mình cũng thế bao ngày gần con, chơi với con nhưng ngày đầu tiên đi học của con thực sự vất vả và bỡ ngỡ. Ở môi trường mới với thầy cô và bạn bè rồi con sẽ ngoan và quen dần. Đó là quy luật. Chúc con luôn học giỏi và ngoan ngoãn: Mẹ yêu con
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Mình đã trải qua tình cảnh này. Chia sẻ với chủ top.
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Tớ cũng đã từng như vậy. Đi làm mà cứ nhấp nhổm mong hết giờ để về đón con.
Ðề: Ngày đầu tiên con đi học - mẹ đã khóc rất nhiều Khóc mừng vì thấy con mình chập chững bước ra thế giới