Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai mình mới có 1 giai, đang định làm zai nữa con zai tình cảm và biết thương mẹ lắm nhé
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Jo mẹ chồng hay p phục vụ con dâu lắm, zai về sau nó chỉ yêu vợ chứ k yêu mẹ hihi
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai hihi, bài báo này tâm sự của các mẹ có 2 con trai, các mẹ có 2 con gái cũng muốn như thế hihi
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Chắc phải chuyển tiêu đề là nhà có hai cu, chưa kể cu bố. He he. hay nhà có 2 giai, chưa kể giai bố.
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai làm phụ nữ ở VN, k biết đến bao jo thì sướng, chứ mình nghĩ đến 20 năm nữa vẫn khổ. vậy nên mình k muốn con mình khổ, mình chỉ thích sinh con trai và ơn trời, đã cho mình toại nguyện . mình cũng đồng ý với ý kiến của chủ top: cho con cái cần câu, và đến khi con trưởng thành, mình phải tự lo dc cho mình để k trở thành gánh nặng của con.
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai hehe, k trông mong gì sau này con trai/gai sẽ yêu bố mẹ hơn yêu vợ/chồng nó. nc mắt bao giờ chẳng chảy xuôi. bọn nó thường sẽ yêu bố, mẹ hơn vợ/chồng nó chỉ khi vợ/chồng nó tệ hơn mong muốn của bọn nó. mà mình thì k mong điều đó xảy ra. sau này cho bọn nó ra ở riêng hết. còn bọn mình, tuổi già sẽ rủ nhau đi du lịch và tập erobic keke
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Bài viết hay quá kết câu cốt trao cho mỗi đứa đủ một cái cần câu, đó chính là tri thức, để sẽ không đứa nào phải câu hộ “cá” cho đứa nào. Còn kém cỏi đến mức không câu nổi mà ăn thì cũng đành phải chịu thôi, đừng oán thán ai.
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Con cái là của trời cho, con nào cũng là con, miễn các con ngoan ngoãn khỏe mạnh là đc, k phải suy nghĩ làm gì nhiều mn ạ
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Nhà mình cũng 2 thằng ku. Tối đến, cho 3 " thằng" trông nhau, mình lướt FB, he he
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai đúng là con trai mà tình cảm thì còn hơn cả con gái ấy, yêu lắm 2 giai của mẹ
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai úi giời, nhiều ông bà cứ nói con nào chả được nhưng chả hiểu vẫn cưng con trai hơn
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Nhà có 2 thằng con zai thì đúng là mệt lắm ạ, 2 chị gái em đây, hic, mệt lắm ợ
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai đâu xa bác em có 2 ông anh zai nè hồi nhỏ quậy tưng bừng nhưng sau lại được việc mà chỉ có điều không tình cảm bằng con gái thôi ^^
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Mình nghĩ cũng tuỳ, tình cảm hay không còn phải xem gia đình sống tình cảm hay không nữa chứ, ảnh hưởng đến con cái ngay từ khi còn nhỏ cơ, chứ nhà mình đây 3 gái mà thấy cũng bt, tình cảm hay không tuỳ vào tính cách và cách dạy dỗ của từng gia đình nữa
Ðề: Tâm sự bà mẹ có hai con trai Con trai khi nhỏ thì tình cảm, quấn mẹ. Lớn lên ngại có khi cãi mẹ như xé vải. Trưởng thành lại biết thương mẹ và thương gia đình mình.