Vì sao các nhân vật Disney thường không có mẹ?

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi ditivigiaso, 21/9/2014.

  1. ditivigiaso

    ditivigiaso Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/7/2014
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Hầu hết các nhân vật trong phim Disney đều phải lớn lên trong hoàn cảnh không có mẹ bên cạnh hoặc nếu có thì người mẹ rất ít khi được nhắc đến. Sự thật là vì sao?




    [​IMG]

    Nếu là một fan ruột của các bộ phim Disney, hẳn không ai có thể bỏ qua một chi tiết khá quan trọng là hầu hết các nhân vật trong phim như nàng Bạch Tuyết, Lọ Lem hay Aladin đều phải lớn lên trong hoàn cảnh không có mẹ bên cạnh hoặc nếu có thì người mẹ rất ít khi được nhắc đến. Chuyện gì đã xảy ra với những bà mẹ ấy? Tại sao họ lại không xuất hiện trong các bộ phim này?

    Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Glamour, nhà sản xuất kì cựu của Disney - Don Hahn - đã đưa ra hai giả thuyết về sự vắng mặt của người mẹ trong phim Disney. Một giả thuyết xuất phát từ những bài học trong cuộc sống và giả thuyết còn lại bắt nguồn từ một câu chuyện của Walt Disney trong quá khứ.

    [​IMG]
    Nhà sản xuất Don Hahn

    Don Hahn cho biết: "Một lý do khá thực tế là vì phim thường có thời lượng khoảng 80 đến 90 phút và những bộ phim của Disney là thường nói về quá trình trưởng thành của nhân vật. Nó nói về một ngày trong đời khi bạn phải đối mặt với một trách nhiệm lớn trong cuộc sống. Dễ hiểu hơn, đó là cách nhanh chóng để các nhân vật lớn lên mà không có cha mẹ bên cạnh. Chúng ta có thể thấy mẹ của Bambi bị giết chết và nó phải tự mình lớn lên. Belle có cha nhưng ông ấy lại mất tích và cô ấy đã rơi vào hoàn cảnh không cha mẹ. Đó là cách viết tắt một câu chuyện".

    [​IMG]
    Bạch Tuyết

    Tuy nhiên theo Don Hahn, giả thuyết tiếp theo xuất phát câu chuyện đau lòng mà ít ai biết đến phía sau người đàn ông nổi tiếng: Walt Disney. Don Hahn chia sẻ: "Một lý do khác và điều này cũng có cơ sở. Đó chính là chuyện của chính Walt Disney. Vào đầu những năm 40, khi Disney vẫn còn sống trong ngôi nhà của mình, ông đã mua một căn nhà khác cho bố mẹ. Ông đã nhờ vài người đến để sửa chửa những vật dụng bị hư trong căn nhà mới mua trong đó có chiếc lò. Tuy nhiên, khi ba mẹ ông dọn đến ở thì cái lò đã bị rò rỉ và mẹ ông qua đời".




    Hahn tiếp tục: "Người quản gia đã đến căn nhà đó vào sáng hôm sau và kéo ba mẹ của ông ra bãi cỏ trước nhà. Ba ông bị thương nặng và đã được chuyển đến bệnh viện nhưng mẹ ông lại không thể qua khỏi. Disney chưa bao giờ nói với ai về chuyện này ở thời điểm đó vì cho rằng ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Tuy nhiên, là một người con, ông đã rất hiếu thảo khi đã có thể mua căn nhà cho ba mẹ. Đó là ước mơ của mỗi đứa con khi mong ba mẹ có chỗ ở để tránh khỏi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Ông ấy không có lỗi trong chuyện này".

    [​IMG]

    Theo Hahn, ông tin rằng Disney đã thực sự bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ và đó cũng là lý do vì sao Disney có xu hướng tránh đưa nhân vật mẹ vào trong các bộ phim của mình. Hahn nói: "Cái suy nghĩ mình đã đưa mẹ đến với cái chết thì thật là bi thảm. Nếu tìm hiểu sâu, bạn có thể sẽ hiểu rõ về việc này hơn. Nó không còn là bí mật của riêng gia đình Disney nữa mà đó là một bi kịch nên rất đau lòng khi nhắc đến. Nó chỉ có thể giúp mọi người hiểu về người đàn ông này hơn. Ông đã tạo ra Fantasia, Dumbo, Pinocchio, Bambi và Bạch Tuyết chỉ trong 5 năm. Ông mua căn nhà cho bố mẹ và họ dọn đến rồi mẹ ông qua đời. Một lần nữa, tôi không phải là nhà tâm lý học để có thể biết tất cả nhưng với tôi, đó là một câu chuyện thú vị và Disney quả thực là một người tuyệt vời".

    Đang chia sẻ thông tin mới sực nhớ, hôm bữa mình thấy bên Yan quảng cáo sắp tới có show của Disney ở Việt Nam, hoành tráng quá chừng, không biết có mẹ nào tính dắt các con đi xem không ha?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ditivigiaso
    Đang tải...


Chia sẻ trang này