Ch m hay chê mình ko biết ăn nói nhất là đối với người mà mình ghét. Mình ko giấu được sự ko hài lòng qua lời nói, khuôn mặt. Haizzz. Tại vì m thấy ng ta điêu ngoa, giả tạo nên đôi khi mình thể hiện ngay cái sự ghét qua lời nói. Nhưng như thế ko tốt, mình muốn sửa đổi mà khó quá, làm thế nào để ăn nói ngọt ngào, dễ nghe bây h??
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá lời nói chẳng mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau... nói chung tính mình đã thế thì không thay đổi được mn ạ... chỉ hạn chế ,kiềm chế cảm xúc đi thôi..........
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Mình cũng giống bạn, thích là thích, mà k thích là k thích, nhưng mà thực ra khi thằng nào nó k thích mình cái gì nó thể hiện ra mặt thì m cũng ghét thật, nên mỗi lần định thể hiện thái độ mình lại nghĩ mà kìm nén nó xuống, nhiều thành quen, giờ thấy mình cũng đỡ hơn, hỳ
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Nhiều khi nó thuộc về bản chất. mình cũng thế ghét là tỏ ra mặt chứ ko kiểu bằng mặt ko bằng lòng dc
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Mình hay ghét tỏ ra mặt lắm, nhưng ch ko thik. bảo m phai thay đổi nhưng m biết thay đổi tn? m khó tánh quá chăng?
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Nói chung là không nên giả tạo, còn nói nhẹ nhàng không phải giả tạo mẹ nó ơi, nói chung là cứ sống như là chính mình cho thoải mái. Nhưng tùy từng thời điểm từng hoản cảnh nói sao cho hợp lý.
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá bạn cứ sống thật với bản chất con người mình!
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Mình cũng vào đây để tìm hiểu xem các bạn có giải pháp gì không ....
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Bạn ngậm kẹo ngọt khi nói chuyện với mọi người là được mà
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Mình là đứa bướng bỉnh, k thích ai thì sẽ chẳng bh thích, mình sẽ tỏ rõ thái độ không hài lòng với người đó, nhưng đôi khi, thấy có 1 vài người cũng tỏ rõ thái độ với mình, lúc đó ức chế lắm, nhưng chẳng làm gì được. Nhiều khi nghĩ lại, không nên đối xử với họ như vậy, lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý là phải sống hòa thuận, không được gây sự với họ, thế mà mỗi lần gặp mặt, nhìn thấy mặt là lại ghét, r lại tỏ rõ thái độ, mà mình thì nào được nói ngon nói ngọt, là con gái nhưng mà nói chuyện khó nghe lắm. Đặt gạch, hóng hớt, học hỏi các mẹ ạ
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Tớ cũng thế, ăn nói và diễn đạt chán quá. Có ai có phương pháp quan sát và học theo hiệu quả, bảo mình với ạ. hic
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá E cũng thế..giống chị và khi đi lấy chồng thì ăn khối bài học đắng cay từ cái gọi là "sống thật với chính mình". Cho nên em nghiệm ra "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Thật tùy người và đôi khi cũng phải nghệ thuật với 1 số thể loại
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá mn giống e e đã băn khoăn trằn trọc về vấn đề này nhiều sau đó 1 đứa bạn khuyên e đọc đắc nhân tâm, e thấy cũng thay đổi đôi chuít
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Em thì nghĩ gì nói vậy, ai nghĩ gì thì nghĩ. Kệ họ.
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Các mẹ vẫn hay nghe câu ' Sống chung với lũ ' hay ' Làm dâu trăm họ ' là ý mình pải lựa mà sống thôi. Chứ cs bi giờ mà đc sống đúng con ng mình thì khó lắm. Trừ khi mình có tiền có quyền. E cg k khéo léo hay nổi cơn điên là chửi thẳng vào mặt luôn. Nhg đi làm nhiều và đc thấy nh nên dần dần cg có sếp bảo e mà cg biết cáu à vì sếp nói j mình cũng vâng cg gật. Làm dịch vụ nên pải chấp nhận thôi. E còn chứng kiến sếp e khách đg đứng chửi ầm ầm ra nhỏ nhẹ vài câu mà rất có tình có lý thế là khách ngượng lại bắt tay bắt chân cười. Làm sao mà mình học đc cách muốn ng khác phải theo ý mình ?????
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá mình cũng không giỏi ăn nói, giao tiếp với khách hàng các kiểu thì không sao nhưng chính cái giao tiếp thân thiện hay trêu đùa trong mối quan hệ lại không tốt, thành ra chẳng thân ai, chán thế chứ
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Cái này trước đây mình cũng thế, ghét ai là lộ rõ ra mặt. Sau nghĩ lại thêm bạn bớt thù, gặp ai mà mình ghét thì mình bớt nói chuyện, không để tâm đến chuyện họ nói nữa thành ra họ chỉ là con số 0. Tự dưng lại thấy bình thường.
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá Mình có sao sống vậy bạn ạh, miễn là sống thật với lòng mình
Ðề: Mình ăn nói vụng về, thô nhưng thật, muốn học nói khéo léo mà khó quá đặt vị trí của mình vào ng khác mình thì hay nghĩ là muốn ng khác đối xử vs mình ntn thì mình hãy đối xử vs ngta nthe, mà mình thì sợ mắng với nói chuyện cộc lốc, thế nên là :">