Ðề: Blog nàng dâu!!! Khổ thân mẹ nó, mẹ nó làm dâu như thế này thật là hiền, phúc cho nhà chồng mẹ nó quá, nhẫn nhịn thương chồng thương con. Nếu lương chồng cũng ko đến nỗi để phải nhịn hít không khí mới mua đựoc điều hoà thì mẹ nso cứ nói vơi chồng quyết mua bằng được xong báo với bố mẹ chồng cứ thế mà cầm tiền mua thôi. Tháng lương tới trình bày xong là cứ giữ lại tiền đi mua về lắp. PHải có sức khoẻ mới lao động được mẹ nó ạ, chồng naàngcũng vất vả rồi cần phải được có 1 giấc ngủ ngon ngày mới làm việc hiệu quả được
Ðề: Blog nàng dâu!!! ngày....tháng ...năm... Hôm nay trời nắng chang chang sau bao ngày nồm ẩm ướt, mình mang hết chăn ga gối ra giặt và đệm ra phơi, mang cả rải giường ra để dọn tất cả, chỉ 1 mình mình bê cả cái đệm to dày 20 phân xuống rồi lại vẫn lên giường (không hiểu sao mình khỏe thế), Bmc ngủ trưa nên mình hì hục làm nhưng vẫn chú ý không gây ra tiếng động. Lúc dọn tới cái gầm bàn phấn, lôi cái ghế nhỏ ra để lau thì mình phát hoảng với 1 con rắn nhỏ bằng ngón tay, nằm cuộn tròn ngủ ngon lành mà trong khi mình dọn tất cả mọi thứ từ nửa buổi sáng cũng không đánh thực được nó. Mình là mình sợ cái món đấy lắm, không biết làm sao đành gọi bố chồng dậy, bố chồng lôi cổ con rắn ra ngoài, mình cũng không hiểu vì sao nó lại chui vào nhà được, trong phòng gần đây mình không lau vì trời rất nồm, nước đầy sàn gạch hoa, lau xong không thể khô được, mình đang hết hồn vía thì mẹ chồng ngòi ngoài giường nói to: -Bảo chồng mày ăn bao nhiêu cũng hết lắp lấy mấy cái cửa kính chứa để rắn rết nó vào nhà thế à, phát kinh lên được! mình dạ vâng, tối về nói với chồng, chồng ậm ừ rồi để đấy mấy hôm sau Bố mẹ chồng ngồi nói chuyện lại bảo chồng mình hoang phí thế này thế khác, mình nghĩ thương chồng vì anh ấy rất tiết kiệm nên nói: - con thấy chồng con cũng tiết kiệm mà mẹ, đồng nào đáng tiếu anh ấy mới tiêu, mấy cái cửa kính hôm trước con có bảo nhưng anh ấy đã lắp đâu ạ Mẹ chồng: - Cửa kính lắp làm gì, mấy năm nữa xây lại nhà lại đập ra cho nó phí đi à. Mình....mẹ chồng mình hay quên thật đấy
Ðề: Blog nàng dâu!!! Sao lại phải đưa hết lương cho bc chứ? Hai vc ấy đã đóng 3 tr/ tháng tiền ăn rồi còn gì.chồng mình làm ra mà muốn mua cái gì cũng phải hỏi, phải xin.Vô lý.addanhf rằng là ở chung với ông bà, nhà của ông bà thật thì mua sắm cái gì mới bằng tiền của mình thì chỉ cần thông báo với họ cho phải phép thôi chứ.Đọc mà tức anh ác.
Ðề: Blog nàng dâu!!! hix, đưa hết lương cho bố chồng là k ổn rùi, tiền của mình mình phải cầm chứ, sao đưa lương cho bố làm gì, mà k cầm thì đưa cho vợ, vợ là tay hòm chìa khóa cơ mà. Đến khi 2 vc cần tiêu j lại chạy sang phòng bố mẹ xin à, bạn thử bàn lại vs chồng bạn xem nhé. Mà làm j nộp lắm thế đến 4tr, 3 tr là đủ rùi bạn à
Ðề: Blog nàng dâu!!! Cố em nhé, chuyện làm dâu của c còn khổ hơn em nhiều, chi mà kể ra các mẹ xỉu liền. E bớt suy nghĩ đi cho nhẹ đầu và thanh thản mà sống
Ðề: Blog nàng dâu!!! Em đọc những tâm sự làm dâu mà thấy thương phụ nữ quá, sao trời bắt khổ vậy , và sao lại có sức chịu đựng giỏi quá vậy...
Ðề: Blog nàng dâu!!! Chị ơi, em nghĩ chị tốt nghiệp thủ khoa thì cũng nên tìm cho mình 1 công việc. Em nghĩ ở dưới đó chắc cũng không khó tìm việc đâu. Mình đi làm rồi, kinh tế không bị phụ thuộc thì bố mẹ chồng và cả bà chị chồng sẽ nghĩ khác đi thôi chị ah. Mà em thấy chông chị thương chị như thế thì đó là điều an ủi lớn nhất của mình rồi. Cố gắng nhẫn nhịn để gia đình yên ấm chị nhé! Chúc chị luôn hạnh phúc!
Ðề: Blog nàng dâu!!! Mình cũng đang xin viêc mà, 10 ngày nữa là đi thi thôi bạn ạ. cảm ơn bạn rất nhiều nhé, chồng mình thương vợ nhưng mà nóng tính với lại cũng không khéo , đàn ông ý mà, ruột để ngoài da
Ðề: Blog nàng dâu!!! CHị ơi bmc e cũng giống nhà bạn này đấy nhất là mc, suốt ngày mỗi vụ ăn sáng mà hỏi đi hỏi lại, thế ko ăn àh này nọ, nhưng mc e nấu cho chứ e ko phải nấu như bạn ấy, ko vất vả như bạn ấy. Haizzzz e cũng cấm tiệt chồng e ăn sáng ở nhà luôn. Con cái khoản ngây thơ, e thấy e giống c quá đi ^^ Nhiều khi thấy bmc e ti tiện đến mức ko thể tả. Coi con mình vẫn như thằng bé 5 tuổi Cái gì cũng nên rõ ràng rành mạch cái gì e làm là e làm ngay từ đầu, ko thì thôi, ko sau lại mang tiếng mới về nó này nó nọ, giờ thì đổ đốn ra ....xxvdvxz
Ðề: Blog nàng dâu!!! Đọc chuyện của bạn từ đầu đến trang này mà thấy ức chế quá: thứ 1 : tại sao phải đưa tiền cho bố mẹ giữ khi đã có vợ và mai này có con nữa thì muốn mua cái gì cũng phải trình bày à?? thứ 2: chị chồng cũng có chân có tay, có cả chồng nữa mà ăn sáng việc gì bạn phải nấu??? nếu MC thích hầu con gái thì để bà làm, bạn thử hôm nào chả vờ ốm không dậy nấu ăn xem thế nào? thứ 3: bạn có thể nhịn được cùng lắm 2, 3 năm thôi chứ không thể nhịn cả đời vì áp bức mãi thì cũng phải vùng dậy mà đấu tranh thôi, chẳng qua mới về làm dâu lên thế, như mình đây này, giờ mình cũng chả phải cứ nhịn và ôm cục tức mãi, mình cũng nói lên ý kiến của mình và cũng không phải cái gì cũng nghe theo, mình có học có nhận thức sao phải cứ chịu sự chỉ đạo của người khác mãi??? và giờ vì thế mình cũng nhẹ cả cái đầu.
Ðề: Blog nàng dâu!!! Chị chủ topic chỉ bằng 1/3 chuyện nhà em thôi. mà nhà ck em còn làm hàng cơm cơ, đừng bao giờ nghĩ đc nghỉ trước 10h đêm vì 10h mới nhặt rau và làm thức ăn xong. khổ đừng hỏi. hỏi em kể ra thỉ e lại khóc bây giờ. Túm lại là ko nghĩ nữa, cứ mong 1 ngày được tự do chứ e nghĩ nhiều thì con e nó khổ.
Ðề: Blog nàng dâu!!! Nghĩ ra thì mình ngỗ thật, nhưng mà chắc tại lúc đó sợ quá với tính thật thà, hix hix Dạo này chán cũng chẳng buồn viết nữa, mọi chuyện cứ để trôi đi thôi, mình không bận tâm nữa, chỉ mong nhanh có 1 mụn con để đỡ buồn, mong ông trời thương mình, hix hix
Ðề: Blog nàng dâu!!! Mẹ nó nói hay quá ,nhưng mà làm thế nhỡ nó thụi cho thì sao?Ở nhà chồng ai bênh mình?:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Ðề: Blog nàng dâu!!! Đến bao giờ Dâu VN mới thoát khỏi cái cảnh này nhỉ, khổ thân! nhưng bạn phải nói thẳng ngay, đừng có nhẹ nhàng dịu dàng quá thế, đến thế hệ nào mới hết được cái Ý THỨC HỆ gia trưởng như thế!
Ðề: Blog nàng dâu!!! Đọc xong mà thấy buồn quá. Cố lên chị ơi! Nhưng em nghĩ chị ko nên quá nhẫn nhịn như vậy. Cứ nhẹ nhàng nhưng bày tỏ thẳng quan điểm của mình. Mà phải xem lại vụ đưa hết lương cho bc giữ nữa.