Blog nàng dâu!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Princess, 3/5/2012.

  1. bim&ruby

    bim&ruby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    1,863
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    haizz, hôm qua vừa gây tí ti vơi bmc, nhưng đọc vài cái post của em này thấy chuyện mình bằng con thỏ ngay. Hihi,chồng mình nể mình 1 phép,căng với bmc tí ti là chồng đang đi chơi đọc tin nhắn , phi về bênh vợ ngay lập tức :cool:
     
    Đang tải...


  2. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,587
    Đã được thích:
    1,275
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Chưa đọc xong chuyện của chủ top nên chưa cm nhưng đọc chuyện nhà mẹ này thì anh ck mẹ nó đúng là có 1 thật.
     
  3. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,587
    Đã được thích:
    1,275
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Em ơi, mc chị cũng chăm em chồng chị lắm. Mẹ nào cũng thế em ạ. Đi lấy chồng cứ sợ con gái mình khổ còn con dâu về nhà mình thì bảo là sướng. Chị cũng ko ghen tị vì mẹ đẻ chị cũng chăm chị lắm, ah, bà chăm cả con rể hơn con gái nữa cơ :D.
    Chị thấy bà làm nhiều chỉ bảo là bọn nó có tay, có chân, có thời gian đi chơi thì bà để bọn nó tự làm. Chừng nào bận thật thì bà hãy làm hộ. Sau bà cũng bớt dần suy nghĩ chăm con như chăm trẻ rồi. Chị cũng chỉ giúp những việc j các cô ko làm đc thôi.
    Nói chuyện thẳng thắn khác với "cãi" em ơi. Mc em liệu có bóc tôm cho chị em cả đời ko?
    Còn khoản bc cầm tiền lương của ck thì chị thấy nhà em là trường hợp t2 rồi. Và thấy lạ lắm. nếu nhà em quan niệm là đàn ông giữ tiền trong nhà thì ck em là ng cầm tài chính chứ sao lại là bc. Cứ nghĩ việc phải ngửa tay xin ai tiền do 2 vc kiếm được để tiêu là chị ko chịu nổi ý.
     
    ong mậtPrincess thích.
  4. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ngày....tháng.....năm....
    òa òa, hôm nay mình tức quá, nhưng mình chẳng thèm nói 1 câu k lại bảo ầm nhà ầm cửa
    Như mọi ngày 2 rưỡi mình bắt đầu phi xe đi đón bà chị chồng, hôm nay nắng cả buổi sáng, nắng kinh khủng khiếp làm buổi trưa mình say nắng suýt ngất ( có tiền sử bị say nắng hix hix) thế rùi 1h chiều lại sấm sét đùng đoàng, mưa xối xả vào mặt ( mình cũng sợ sấm sét luôn, mà hình như ai chả sợ, đang sấm sét vang trời mà phải dắt cái xe máy đi ra ngaòi thì sợ thế nào). Mình lấy áo mưa mặc rồi đi trong lúc mưa tầm mưa tã, sấm sét vang trời( ở đây rừng núi nhiều cây to nên mình càng sợ hơn, k dám mang điện thoại theo kẻo nó piu cho 1 cái thì đi đời con nòng nòng)
    Xuống bến xe đón bà chị chồng, đợi mãi, đợi mãi mấy chuyến xe đi qua k thấy bà ý đâu, 3 rưỡi rồi mình phải đi chợ còn về nấu cơm, đi chợ thật nhanh 15p là xong vì mình đã sắp sẵn các thứ trong đầu đến chỉ việc mua nửa con vịt và mấy quả mướp, xong lại phi xe xuống bến xe xem bà ý có đó k để đón. k thấy mình lóc cóc phi về.
    Vừa về tới nhà thì thấy chuông điện thoại bố chồng reo, bà ý gọi đi đón, bc đi đón mình nói:
    Con đợi từ 2 rưỡi tới 3 rưỡi k thấy chị đâu con phải đi chợ, đi chợ xong con lại vòng xuống k thấy chị đâu con mới về, trời mưa sấm sét con không mang theo điện thoại, chị có về muộn thì cũng báo trước với con 1 câu từ trước lúc 2 rưỡi chứ
    thế mà khi bc đón bà ý về mặt bà ý sưng lên:
    Mc mình nói em nó đợi con 1 tiếng đồng hồ, chưa kịp nói hết câu bà ý đã bảo
    -Con gọi cho nó có thèm nghe máy đâu
    -Trời mưa sấm sét em nó k mang điện thoại
    - Ai mà biết được nó k mang điện thoai, nhắn tin gọi điện bao nhiêu cuộc có nghe thấy nó nghe máy đâu, ai mà biết được
    Mình k nói 1 câu, lúc đấy định cho bà ý vài câu nhưng thôi kiềm chế cơn tức kẻo bố chồng mình lại bênh bà ý chằm chặp thì ầm nhà lên, mc lại thế này thế kia
    Mình vào cầm cái điện thoại thấy lúc 14:45 bà ý nhắn 1 cái tin là trời mưa quá 3h15 em hẵng đón chị nhé( trong khi 2 rưỡi mình đã ở nhà đi lúc mưa tầm tã, 2h35 là đã có mặt dưới đó rồi, bà ý nhắn thế tác dụng gì nữa, mà mình đợi tới 3 rưỡi có thấy mặt bà ý đâu, mãi 4h bà ý mới về)
    Cú tiết cú tiết, từ nay k thèm noí chuyện nữa, bực mình, đi đón nốt mấy ngày rồi đi làm trao trả cho bc mình đi mà đón lấy con gái
    Mc mình bảo:
    - mẹ k độc ác gì nhưng mẹ ghét chị, nó cứ làm như nó là mẹ ng ta ấy, đã sai lè ra rồi còn nói cái giọng khó nghe ( bà nói thế nhưng trước mặt con gái bà chả dám nói gì, 1 lát sau con gái k ăn cơm dưới nhà ( vì có ăn chồng mình cũng k bao h mời) lại xúc cơm với thức ăn bê tận lên nhà cho con gái, mình chả nói đi nói lại câu nào hết. Im lặng là vàng, bao h k chịu đựng được nữa thì chả còn gì hết
     
    ong mậtbim&ruby thích.
  5. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,414
    Đã được thích:
    6,190
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    ặc ặc
    em giỏi thật đấy
    NHẪN quá
     
    Princess thích bài này.
  6. bim&ruby

    bim&ruby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    1,863
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    siêu chịu đựng... chị mà là em chị độp lại cả bố lẫn con nhà nó...chồng mà ko hiểu thì cho phăng teo luôn
     
    Princess thích bài này.
  7. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,879
    Đã được thích:
    3,547
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Nhà này đúng là mẫu mực, tuyệt vời, chúc mừng nhé
     
    Bo Cu Bo thích bài này.
  8. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Lúc ý em chỉ muốn xổ xả vào mặt mụ ấy mấy câu cho mụ ý im đi, cơ mà em thấy cái thái độ bc em k nói gì là em biết rồi, ôn bênh con gái ông mà, con gái ông là nhất, xong rồi ông lại tìm đủ lý do ra để bênh con gái, xong lại nói em thế này thế kia, em cú lắm, đã thế về kể với chồng chồng hum nay lại tỉnh bơ, chả ý kiến gì, chắc hum nay làm việc mệt quá nên đơ mất rồi. cú tiết thế k biết. phải đi đón hôm nay và ngày mai nữa, bữa kia bà ý mới đi du lịch Thái Lan, thôi thì xuống chở cái bao tải ý về rồi đi chợ, k thèm nói câu gì là xong, em vẫn cú quá các mẹ ạ, hừ hừ
     
  9. gaubong112

    gaubong112 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,063
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Dạo trước mình cũng nhịn giỏi chẳng kém gì bạn này, lúc nào cũng nhịn và cho qua, mà mình cũng chẳng để bụng vì lúc đó cũng nghĩ là bình thường, nhưng chính vì như thế lên cằng ngày ông bà cằng cho mình được phép chỉ đạo và tham gia quá sâu vào cuôc sống vc con cái, giờ mình nhìn lại mình đã sai khi không dám nói thẳng những vấn đề dù nó bé tý, để giờ đây khi có nói chỉ là con nghĩ thế này , thế kia là ông bà lại kêu mình bật, chán
     
    Princess thích bài này.
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Em cứ để BC đi đón chị rồi về e đi chợ sau, hoặc e đi chợ sớm hơn đi, rồi về bảo bố đi đón chị hộ con vì con thấy mệt nên con về luôn. Vài lần thế họ sẽ tự biết, ko phải 1 bà bầu đi hầu một bà khoẻ .
     
    Princess thích bài này.
  11. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Các chị ơi, em buồn quá, đang ngồi khóc đây, hu hu hu

    Hôm nay chỗ cơ quan em thi người ta gọi, 2h chiều vào viết lại lý lịch.
    Em sợ mẹ chồng em phải đi xe đạp đón bà chị nặng như con trâu, sáng mc em mới kêu mệt xong, em nói chiều em đi bc em đã có ý khó chịu, bảo làm lúc khác k làm bây h lại giở rờm ra
    1 lúc sau em lên khâu cái cúc quần em bảo là
    -Bố ơi chiều con xuống kia con đi xe bus, bố cứ để xe chở mẹ đi chợ với đi đón chị, chiều chưa chắc con đã được về sớm đâu ạ
    -MC: thôi con cứ đi xe đi
    -Bc:Thích lắm tiền thì cứ đi xe bus, mới được mấy tháng đã giở rờm ra, muốn thì bảo thằng chồng mày mua cho cái xe mà đi, tao mà đã điên lên là không ra cái gì đâu
    ( em thần thờ, em đã làm gì hay nói xúc phạm ai, mà em nói rất nhẹ nhàng, k có ý gì cả)
    Xong ông ý lại nói câu này nữa em mới tức
    - Thích thì từ nay đi chợ cứ đi xe đạp, để xe máy tao đi đón cái Hải, cuộc sống của đứa nào đứa đấy tự lo ( cuộc sống đứa nào đứa ấy tự lo sao bc em cứ đi lo cho bà chị chồng, hầu hạ bà ý, bênh bà ý chằm chặp, em nói cấm có sai mà, k biết hôm qua bà ý đã phun với bố bà ý cái gì, lúc ý không nói để hôm nay mới nói đấy, có tởm k chứ)
    - Tao đã bảo chúng mày ra ăn riêng cơ mà, sao chúng mày cứ bám lấy tao ( câu này em mới điên, chẳng lẽ em lại nói sao bố k nói với chồng con mà cứ nói với con, chồng mình về k dám hé răng nói 1 câu, em cũng đang mong đây, ở riêng luôn cho rảnh nợ, bực cả mình)
    Em định nói lại cơ mà mẹ chồng em ngồi đó cứ bảo con ơi thôi mẹ xin con, mẹ nhảy xuống sông mẹ tự tử bây giờ
    em điên quá em bảo:
    - Con đã làm gì cơ chứ, chuyện hôm qua con đã không bực mình, k nói gì thì thôi, bố còn bênh con gái bố chằm chặp, đã thế mẹ thấy chị nói con thế nào, con nể bố mẹ con k nói lại đấy, vì cái đó đáng ra bố mẹ phải dạy bảo chị
    Thế rồi em vào trong phòng và khóc tu tu
    huhu
    em nghĩ em tủi thân quá, em k làm điều gì quá đáng nhưng nhà người ta quá quá đáng với em
    mC em gọi ra ăn cơm, em định k ăn nhưng nếu k ra ông ấy lại nói thêm vài câu nữa thì em chẳng còn muốn nhìn cái mặt những người trong nhà đó nữa
    ra tới nơi em bê bát cơm mà k nuốt nuổi, vừa ăn cơm nước mắt vừa lã chã rơi, và nhanh rồi đi dọn cho nó xong
    đã thế ông ấy còn tương ngay câu
    -Bực cả mình, con với cái, thà k có còn hơn
    Ông ấy chỉ biết đến con gái ông ấy thôi, cái gì cũng nghe con gái ông ấy, trong khi con gái chả ra cái quái gì, em đã nhẫn nhịn lắm rồi
    bây giờ em phải làm sao đây các chị ơi
    chiều chồng em về em nên nói gì, em đã rửa mặt rồi nhưng nước mắt vẫn cứ chảy k thể nào dừng lại được
    hu hu, thực sự em muốn sống riêng lắm rồi nhưng chồng em, hu hu, ăn riêng mà ở chung nhà khó coi lắm, em phải bảo thế nào để chồng em ra ở tập thể đây, hu hu
    em buồn quá, trong khi em đang bụng mang dạ chửa thì ông ấy k hề nghĩ cho em 1 tý nào ông ý chĩ biết con gái ông ý, hu hu
    em chán lắm rồi, hu hu, mà dạo này công việc của chồng em gặp nhiều khó khăn lại thêm chuyện này nữa em đang k biết phải nói thế nào, các chị ơi
    thực sự em đang rất buồn chán, ấm ức đến tột cùng , hu hu
     
  12. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Các chị thấy đấy, em chưa nó động chạm gì tới con gái ông ý ông ý đã như thế rồi, em uất ức, huhu, em k thể nào chịu đựng được nữa rồi, hu hu
     
  13. shopmebill

    shopmebill QuanAolotXuatkhau.com

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Thương quá cơ, cùng cảnh đi làm dâu, đúng là " thân e như hạt mưa sa, hạt vào vườn cấm hạt ra ruộng cày"
    Mình k khổ vì BMC, nhưng đến khổ vì e chồng... trong bất cứ hoàn cảnh nào hãy vượt lên chính mình. Khẩu hiệu của hai vc mình đấy.
     
    Princess thích bài này.
  14. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Giờ, e có bầu, e ko dám nói thẳng, ko dám nói, thì cả đời e sẽ tiếp tục như thế, .......................... chị chỉ khuyên thế thôi, còn ko thể làm thay em được .

    Cứng rắn lên, ko nói láo, nhưng rõ ràng, cùng lắm, con xin lỗi bố mẹ trước, mất lòng trước được lòng sau, con có ý kiến như thế này, ngay lúc có cả BC, MC, chồng và chị chồng.

    Việc gì giúp được bố mẹ trong khả năng sức khoẻ của con thì con giúp. Giờ con có bầu, con cũng phải giữ sức khoẻ cho chính con, con khoẻ thì con con mới khoẻ, con ko thể đón chị chiều nắng, nếu cần thiết, con đi xe đạp đi chợ, bố còn sức khoẻ, bố đón chị giúp chị. ( cấm có nói đón chị giúp con ). Mong bố mẹ thông cảm. Sống thì phải biết điều thì mới sống chung được ạ, con là dâu con chứ ko phải người giúp việc ạ, trời mưa, trời nắng mà việc đón chị là của con, con đi đón trời mưa, đợi cả tiếng đồng hồ về vẫn bị nói không ra gì. Nói khí không phải, con về con cảm ốm thì sau này ảnh huởng đến con con, con chắc cả đời không hết ân hận, bố mẹ thông cảm.

    Nói ngay và luôn . Mình có ăn có học cũng phải nói năng nghiệm chỉnh, lễ độ, từ tốn nhưng rõ ràng, đừng có nhấm nhẳng 1 - 2 câu với người này mà người kia ko nghe thấy, họ lại bảo mình nói sau lưng rồi thêm thắt . mệt.
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Em học thuộc đi, lúc ăn chuẩn bị xới cơm ấy, con xin phép và xin lỗi bố mẹ, con xin có ý kiến ạ, 2 phút thôi, con xin lỗi có gì bố mẹ bỏ quá cho con, con xin nói thẳng, mất lòng trước, được lòng sau :

    - a
    - b : bố bảo vc con ăn riêng đi, bố nói với con ạ, giờ nếu bố muốn vậy, bố cứ nói thẳng khi có cả vc con để chúng con liệu, còn con thì theo ý chồng, chồng con bảo con ăn chung với bm thì con ăn chung, vì dù sao, 1 gia đình, có mỗi bố mẹ mà bọn con ăn riêng cũng chẳng vui vẻ gì.
     
  16. Ginger'smom

    Ginger'smom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2010
    Bài viết:
    1,684
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Ồi chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà tớ đem lên đây kể thì bao nhiêu trang cũng không hết mẹ nó ạ, độ này có tuổi ngại viết lách nên ngồi lách cách gõ gõ xoá xoá nhiều ngại lắm. Hơn nữa cách cư xử của mẹ chồng tớ mà đem vứt uỵch xuống giấy trắng mực đen thì đích thị là vạch áo cho người xem lưng rồi, mà "xấu chàng thì hổ ai", chừng nào còn bình tĩnh được thì cứ giữ cho êm cửa nhà :D Vả lại, tớ có một may mắn lớn lao là được ở riêng nên dù có "gần thối, xa cũng chẳng thơm" thì cũng không đến mức dính xì chét quá nặng như mẹ nó.
    Tớ đọc tâm sự của mẹ nó mà cũng tức lộn cả ruột. Mong mẹ nó luôn tỉnh táo để giữ cho em bé được khoẻ mạnh, rồi từng bước thực hiện dần các "kế hoạch năm năm", đi làm này, ở riêng này để sớm thoát khỏi vòng kim cô của bố mẹ chồng lẫn cái thể loại giặc bên Ngô siêu bị thịt kia nhé. Bản chất thì muôn đời vẫn không thay đổi được đâu mẹ nó ạ, tự mình cứu lấy mình thôi. Cũng đừng trông mong gì nhiều ở chồng, trên đời này ngoài bố mẹ mình thì chỉ có bản thân mình là thương mình nhất. (u)
     
    Princess thích bài này.
  17. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Mẹ nó sao cứ chịu đựng được như thế nhỉ. Không được cãi hỗn với BMC nhưng phải nói rõ quan điểm của mình chứ. Cả bà chị chồng cũng thế.
    Mẹ nó mà cứ chịu đựng thì lúc sinh con ra ko biết sẽ còn phải khổ sở như thế nào.
     
    Princess thích bài này.
  18. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,781
    Đã được thích:
    10,277
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    cố lên em, chiến sự thế là tạm ổn rồi .
     
    Princess thích bài này.
  19. muamuaha85

    muamuaha85 Meo Luoi

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    258
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Chán cái cuộc đời này, sao vẫn còn nhiều người làm dâu khổ thế nhỉ. Em cứ nghĩ e khổ, nhưng xem ra có nhiều mẹ vẫn còn khổ hơn em gấp trăm vạn lần. hichic. Cố lên mẹ nó ơi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh. Từ nay mẹ nó hãy sống vì mình đi. Vì những lý tưởng mà mình đặt ra ấy. Hãy hết mình vì nó mẹ nó sẽ quên đi những nỗi buồn mà mẹ nó đang gặp phải. Chúc các mẹ mọi ngày may mắn + hạnh phúc thật nhiều
     
    Princess thích bài này.
  20. sushi8690

    sushi8690 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Blog nàng dâu!!!

    Hix..sống ntn thì mệt mỏi thật..mà sống mãi cái cảnh này thì ức chế lắm..thôi thi mẹ nó cố găng lựa lời nói ra những suy nghĩ của mình vậy, ko có ngày ôm ấm ức mà tự kỉ mất :( cứ tưởng thời buổi tân tiến thì hết cái hủ tục này rồi..ấy vậy mà vẫn còn nhiều mẹ chịu cái cám cảnh này quá..thôi cố gắng nha chị :(
     
    Princess thích bài này.

Chia sẻ trang này